BÀI GỐC Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

(aFamily)- Những sát thủ đó đều có vẻ ngoài tử tế và được ăn học đàng hoàng. Vậy mà họ giết người tình cũ của mình nhẹ như không, đặc biệt là vụ "cô gái không đầu" gần đây...

11 Chia sẻ

Để không bị chết oan vì người tình "máu lạnh", hãy nhớ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhìn lại hai vụ án của Nghĩa và Kim Anh, có thể thấy chính những nạn nhân đã không dứt khoát trong chuyện yêu đương, vô tình làm nảy sinh động cơ xấu trong người tình cũ.

Berry thân mến!

Chắc em chưa từng bị tiếng sét ái tình đánh trúng, chưa từng một lần bị tình yêu chinh phục nên mới có sự sợ hãi như thế. Chứ khi người ta bị thứ cảm xúc yêu đương mê hoặc thì chẳng có gì ngăn cản nổi, dù một nửa có là ai đi nữa, khủng khiếp thế nào cũng vẫn yêu, yêu và yêu.

Anh cũng từng đọc vụ giết người yêu rồi chặt đầu của tên Nghĩa hay vụ Kim Anh giết người tình trên xe Lexus, thú thực cũng sởn gai ốc. Con trai còn như vậy, huống hồ con gái. Tuy nhiên, chuyện là chuyện, chứng kiến để mình biết và đề phòng thôi chứ nếu vì thế mà sợ yêu, e là em đang tiêu cực hóa vấn đề rồi.

Về lĩnh vực tâm linh, con người sinh ra đều có số, sống và chết đã được trời định sẵn. Ai cũng sẽ chết và mỗi người phải “ra đi” theo những cách khác nhau. Đã là số thì không tránh khỏi. Các cụ nói “trăm đường tránh không khỏi số” là thế. Em có lo lắng đi chăng nữa nhưng cũng không thể tiên đoán được tương lai. Em cứ bảo không yêu mà đã an toàn sao. Có người không yêu, vẫn bị đáng ghen nhầm, chết oan uổng đó em à.

Nhìn nhận lại hai vụ án tiêu biểu trên, có thể thấy chính những nạn nhân đã không dứt khoát trong chuyện yêu đương của mình. Cả hai người đều đã chia tay nhau và có thời gian không còn dính líu nhưng rồi vẫn cứ tự mình ràng buộc và vô tình trở thành nạn nhân, làm nảy sinh động cơ xấu trong người tình cũ.

Đúng là hiện tại “trông mặt bắt hình dong” khó đúng 100% nhưng ít nhất vẫn có cơ sở của nó. Theo anh, nên cẩn thận với những người có ánh mắt lạnh lùng và cẩn thận với người có máu lạnh nữa. Yêu thì cũng phải nhìn nhận người mình yêu qua mối quan hệ với người khác. Gia đình người yêu thế nào. Ít nhất cũng phải có sự tìm hiểu sơ lược trước khi chấp nhận yêu. Đừng như nhiều người trẻ bây giờ vài ngày đã nhận lời yêu rồi đi chơi, gần gũi nhau chóng vánh vượt qua cả sự kiểm soát của gia đình nên khó tránh khỏi những điều đáng tiếc.

Yêu cũng nên chủ động những cuộc hẹn hò tránh ở nơi vắng vẻ. Tránh đem nhiều đồ trang sức đắt tiền, tránh hớ hênh, dễ dãi làm nảy sinh ham muốn của người yêu…

Để chủ động bảo vệ mình, những cô gái ngày nay cũng cần trang bị cho mình chút võ thuật để phòng vệ. Luôn thông báo cho gia đình những cuộc hẹn của mình. Tạo số nóng trên điện thoại của mình để trong trường hợp cần thiết có thể liên lạc được ngay…

Nói tóm lại, lý thuyết thì có rất nhiều và cảnh báo cũng có thường xuyên nhưng phần lớn người trong cuộc vẫn coi thường và thiếu chủ động nên nếu Berry là người cẩn thận, em nên cân nhắc và nhập tâm vài điều trên.

Song để chốt lại vấn đề thì tình yêu vẫn luôn hấp dẫn và nóng bỏng. Điều thần kỳ của tình yêu, không ai có thể định nghĩa nổi. Hãy nhìn vào những tình yêu đẹp, những tình yêu có ý nghĩa to lớn trong cuộc sống mà chúng ta từng gặp để đem lại cảm giác yên tâm. Đừng nhìn vào những thứ xấu xa thiểu số mà mất niềm tin vào cuộc sống, tình yêu. Như thế, bản thân mình là người thiệt thôi Berry ạ.

Chúc em sớm tìm thấy niềm tin và người yêu như mong đợi!

Chia sẻ