Để con gái nhỏ ở nhà một mình và nhờ hàng xóm trông hộ, người mẹ ra ngoài rồi trở về chứng kiến cảnh tượng khiến cô hối hận cả đời

Imacho,
Chia sẻ

Sự bất cẩn và ỷ y của người mẹ đã khiến cho đứa con gái nhỏ phải trả giá bằng cả tính mạng.

Sự việc đau lòng này xảy ra vào sáng thứ Hai ngày 19/2 vừa qua. Một người mẹ, 31 tuổi, để con ở nhà một mình và đi ra ngoài trước khi trở về nhà nhìn thấy cảnh tượng đau lòng.

Thời điểm đó, người mẹ để con gái nhỏ 10 tháng tuổi nằm trong chiếc nôi điện ở nhà một mình để đi ra ngoài bưu điện làm một số việc vặt. Người phụ nữ này đã nhờ hàng xóm giúp ngó nghiêng con gái phòng trường hợp đứa trẻ la khóc.

Để con gái nhỏ ở nhà một mình và nhờ hàng xóm trông hộ, người mẹ ra ngoài rồi trở về chứng kiến cảnh tượng khiến cô hối hận cả đời - Ảnh 1.

Để con gái nhỏ ở nhà một mình và nhờ hàng xóm trông hộ, người mẹ ra ngoài rồi trở về chứng kiến cảnh tượng khiến cô hối hận cả đời - Ảnh 2.

Chưa được bao lâu, người mẹ đã nhận điện thoại của hàng xóm, nói rằng nhà cô đang bốc cháy. Cô lập tức trở về căn nhà thuê nhưng mọi chuyện đã quá muộn, con gái cô đã bỏ mang trong biển lửa. Thời điểm đó, bố nạn nhân đang làm việc ở doanh trại Syed Sirajuddin. Cảnh sát nhận được tin báo vào khoảng 11h50 ngày 19/2.

Theo kết quả xét nghiệm tử thi, bé gái bị bỏng 30% cơ thể và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngọn lửa thiêu rụi 60% ngôi nhà nhưng không rõ nguồn cơn của nó bắt đầu từ đâu. Cơ quan phòng cháy chữa cháy cho biết họ đang tích cực điều tra vụ việc. Trong khi đó, cản sát cũng xác định cái chết của đứa trẻ là đột ngột và đang làm rõ xem liệu đám cháy là tự nhiên hay do người cố ý phóng hỏa.

(Nguồn: WOB)

Chia sẻ