Để cháu cho bà nội chăm, mẹ trẻ hối hận khi con không theo mình nhưng phản ứng của chị em lại đầy bất ngờ

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Mẹ trẻ này vì bận rộn công việc nên để con cho bà nội chăm. Thế nhưng, chỉ sau 1 thời gian thì con không theo mẹ, thậm chí đi ngủ cũng bám bà.

Chuyện giữa mẹ chồng - nàng dâu xưa nay vẫn khó lòng dung hòa. Nhất là chuyện chăm con, 2 người, 2 thế hệ lại càng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Thế nhưng, nhiều chị em dù muốn, dù không thì vẫn phải để con cho bà chăm vì công việc bận rộn.

Mới đây, 1 mẹ trẻ than khóc với chị em trong hội kín nọ rằng rất hối hận khi để bà chăm cháu. Cụ thể, mẹ trẻ này viết: "Có mom nào hối hận khi để con ở nhà cho bà nuôi không? Mình hối lắm mà giờ không làm sao được. Con không theo mẹ lúc nào cũng bà bà bà, bà được thể cũng không cho mẹ ngủ cùng con luôn."

Để cháu cho bà nội chăm, mẹ trẻ hối hận khi con không theo mình nhưng phản ứng của chị em lại đầy bất ngờ - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Bên dưới ở phần bình luận, mẹ trẻ này cũng chia sẻ thêm rằng vì bận rộn công việc, con nhỏ chưa gửi trẻ được nên phải để bà nội chăm. Thế nhưng, cũng chính vì cả ngày ở với bà, cháu bện hơi và lúc nào cũng bám bà. Thậm chí, mẹ về cũng không theo mẹ, đi ngủ cũng chọn bà. Kể ra, trong trường hợp này thì mẹ nào cũng sẽ ít nhiều thấy tủi thân. Nhiều chị em tỏ ra thông cảm, an ủi:

"Nhiều bà dạy cháu hư hết, không cho theo mẹ."

"Khiếp, cả ngày đi làm về mình thì nhớ con bao nhiêu mà con cứ xua đi chả tủi à? Em không bị vậy nhưng nghĩ cũng tủi rồi."

"Chán nhỉ, con em mà thế em buồn lắm."

Thế nhưng, người bênh thì ít mà người hùa vào chê trách lại nhiều:

"Đúng là con người, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, không trông cho thì bảo bà không quan tâm, không thương cháu, mà trông cho thì lại hối hận. Trông một đứa nhỏ vất vả như thế nào thì chính các mẹ là người hiểu hơn ai hết rồi còn gì. Giờ cho người già trông càng mệt, đáng ra phải thương và tôn trọng bà hơn chứ. Đọc rồi nhiều lúc thấy tội cho mấy bà quá!"

"Nghĩ thoáng tí đi xem nào mom! Con bám bà, chứng tỏ bà có cái duyên trông cháu và cháu nó thích, thế thì đi làm càng yên tâm. Chứ con thấy bà sợ xanh mắt xem, đó mới hối hận nhé!"

"Đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Mình ước mẹ chồng trông cho như thế chẳng được. Vừa đi làm, vừa tốn tiền thuê ngoài mà không yên tâm. Con 18 tháng mà lúc nào thấy mẹ về cái là y như rằng làm nũng, bám nửa bước không rời. Mẹ đi WC cũng bám theo, ăn cơm cũng ngồi lòng. Mệt lắm, chỉ mong có ai đó chia sẻ cùng thôi."

"Mình thì tối nó ngủ cùng ông bà thấy sướng ý. Theo bà càng tốt. Mình càng rảnh."

"Mình thì chẳng qua thương bà cả ngày vất vả rồi nên tối đỡ bà thôi. Chứ mình hoàn toàn ủng hộ, có gì mà mom chán với tủi thân."

"Sao bạn ích kỉ thế? Không muốn con bám bà hơn thôi, chứ nó bám bạn bạn lại chẳng gào mồm lên than mệt ngay ý. Bà chăm con cho thì nó chả theo bà, lại còn kêu hối hận. Còn chuyện muốn con ngủ cùng thì bạn nói thẳng với bà. Bảo con muốn ngủ với cháu. Mình đây ba đứa bà ngoại ở xa, khoán trắng một đứa cho bà nội mà vẫn mệt bở hơi tai đây."

"Em mong con theo bà mà nó cứ bám em ý, mệt lắm. Bảo bà ngủ với cháu mà bà không ngủ ấy. Mom phải cảm ơn bà vì đã thương cháu nhiều như vậy."

Cuối cùng, các chị em vẫn tiếp tục bình luận không ngớt. Và đa phần quay sang trách người mẹ này đã quá ích kỉ, quá hẹp hòi. Đáng lẽ, trong trường hợp này nên vui mừng và biết ơn mẹ chồng nhiều hơn mới phải. 

Chia sẻ