Đây mới là điều khiến các mẹ có con nhỏ thực sự "chết khiếp"

Diệu Linh,
Chia sẻ

Với các bậc phụ huynh, ngày nào cũng là đêm hóa trang kinh dị.

Nếu với những người bình thường, Halloween chỉ đến một lần trong năm thì với các bà nội trợ có con nhỏ, ngày nào cũng là đêm hóa trang kinh dị. Nếu không hóa trang cho mặt mình tèm lem thì bé cũng sẽ hóa trang cho nhà cửa trở thành bãi chiến trường. 

Dù ngày nào cũng đối mặt nhưng bạn vẫn không thể không phát hoảng khi nhìn thấy "kiệt tác" của bé, bởi mức độ của chúng ngày một gia tăng. Khi chứng kiến những cảnh tượng sau mà không hét lên kinh hãi thì xin chúc mừng, bạn đã tu luyện được thần kinh thép rồi đấy.
 
Cần gì cứ là Halloween mới được hóa trang kinh dị?
Tự hỏi nguyên một thùng bột đã biến đi đâu?

Ăn bột ca cao đã ngon, vùng vẫy trong bột ca cao còn thú hơn nhiều.

Cách đấy vài phút nó vẫn còn là một chậu cỏ xinh xắn.

Một ngày nọ bạn phát hiện bé có "của để dành".

Đừng tưởng cứ nhìn bằng ánh mắt ngây thơ ấy là sẽ được bỏ qua nhé.

Không biết ai là người bày cho bé ý tưởng hóa trang đơn giản mà hiệu quả dọa người cao như thế nhỉ?

Bức tranh rất đẹp, chỉ có phông tranh là không đẹp.

Các cô bé nhà này đã mong đến giáng sinh lắm rồi.

Bé tưởng rằng tất cả những thứ sệt sệt đều là dầu gội.

Ai có thể lý giải về sự xuất hiện của những "vết máu" bí ẩn này?

Cần gì hóa trang, thế này đã đủ dọa mẹ sợ chết khiếp rồi.

Chăn không tha, gối không thương.

Còn gì để nói nữa không?

Cặp đôi "quỷ nhỏ" vừa từ dưới lòng đất chui lên.

Bà mẹ nào có thể không hét trước cảnh này thì đúng là thần kinh thép.

Nói lời cuối với chiếc sô pha trắng muốt đi nào.

Tại sao bé không yêu thích dầu gội khi bạn cần bé dùng?

Nguồn: Buzzfeed
Chia sẻ