Dạy học sinh Toán tổ hợp, chỉnh hợp lại "tổ lái" sang bí kíp tán gái, thầy giáo bỗng được cả hội tôn làm "quân sư quạt mo"

M52,
Chia sẻ

Sự hài hước và dí dỏm của thầy giáo dạy Toán khiến học sinh thích thú.

Người lớn vẫn hay nhắc nhở con cái mình rằng "Còn nhỏ, lo mà học đi!", nhưng không thể phủ nhận rằng tình cảm tuổi học trò lại là chủ đề rất được các em quan tâm. Tuổi mới lớn, những rung cảm đầu đời với bạn khác giới là khó tránh khỏi. Và phụ huynh, thầy cô thay vì cấm cản nên đưa ra lời khuyên, chỉ dẫn đúng đắn. 

Mới đây, thầy giáo "trường người ta" gây sốt vì ra tay giúp học sinh tán gái để mùa đông bớt giá lạnh. 

Dạy học sinh Toán tổ hợp, chỉnh hợp lại lắt léo sang bí kíp tán gái, thầy giáo bỗng được cả hội tôn làm "quân sư quạt mo" - Ảnh 1.

Đề toán về chỉnh hợp, tổ hợp được thầy biến luôn thành bí kíp tán gái.

Cụ thể, trong đề toán có một câu về kiến thức chỉnh hợp, tổ hợp và thầy đã "lái" thành bí kíp tán gái: "Để mùa đông này ấm hơn, thầy Quyết chỉ cho các học sinh nam lớp 11 cách tán gái theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 3 cách tiếp cận (nhắn tin, chờ chực trước cổng nhà nàng, anh hùng cứu mỹ nhân).

Giai đoạn 2: 3 cách hẹn hò (đi uống Trà sữa, đi cine - đi xem phim, đi chơi thú nhún).

Giai đoạn 3: 5 cách nói lời yêu (tặng Simple love, tặng quà có trái tim, tặng áo cặp, tặng nhẫn đôi, nói thẳng "I LOVE YOU")

Hỏi các bạn học sinh nam có mấy cách tán gái?"

Dạy học sinh Toán tổ hợp, chỉnh hợp lại lắt léo sang bí kíp tán gái, thầy giáo bỗng được cả hội tôn làm "quân sư quạt mo" - Ảnh 2.

Tình cảm học trò rất trong sáng và đơn thuần. (Ảnh minh họa)

Đương nhiên, đọc tới một đề toán có nội dung xì-tin, gần gũi thế này chẳng biết mức độ khó dễ thế nào, nhưng chắc chắn các em học sinh đều thích thú, hí hửng chụp lại mang đi khoe khắp nơi. 

Và ngay sau khi đăng tải lên group chuyên bàn chuyện học đường, đề toán này đã thu hút 18k lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận. Đa phần xuýt xoa trước kinh nghiệm tình trường của thầy giáo dạy Toán:

- Eo ôi, thầy fan trà sữa hả? Lại còn đi coi Cine nữa, má ơi, thầy xì tin quá!

- Ta nói thầy đáng yêu gì đâu á.

- Cưng dễ sợ, đọc được đề toán như này có khó cũng vẫn vui vẻ mà làm.

- 3C1 × 3C1× 5C1 = 45. Dễ ẹc nhưng quan trọng em thích đề của thầy Quyết.

- Trời, chắc thầy lấy kinh nghiệm từ mình ra truyền đạt lại cho các học sinh nam lớp 11 đó. Chơi thú nhún nữa, mắc cười quá.

- Thầy lại "nối giáo cho giặc rồi". Mấy ông tướng kia tới bái thầy là quân sư để đi tán gái quá.

Rõ ràng vẫn là một câu hỏi để học sinh áp dụng các công thức tổ hợp, chỉnh hợp nhưng thầy giáo chỉ thay đổi nội dung cho gần gũi 1 chút khiến ai cũng thích thú. Đó chính là sự tâm lý, hài hước của thầy cô giúp học sinh hào hứng hơn với môn hơn.

Chia sẻ