Đầu năm, người Hà Nội chen chân xin chữ ở Văn Miếu
Những ngày đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ, hàng nghìn người nô nức đổ tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để đi lễ và xin chữ đầu năm.
Cùng với tục khai bút đầu năm, người Việt còn có thói quen xin chữ và cho chữ vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Xin chữ ngày xuân mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa trọng tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà. Người xin chữ mong xin được chữ đúng với tâm nguyện phấn đấu của gia đình, bản thân trong dịp đầu năm mới.
Trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nườm nượp người ghé lại các bàn thư pháp. Người lớn, trẻ con xúng xính trong những bộ quần áo mới, hân hoan xin những chữ có ý nghĩa, mong ước một năm an vui.
Xếp hàng chờ đến lượt vào xin chữ trong sân Thái Học.
Các bàn cho chữ đông nghẹt người.
Bé Phạm thành Nam, học lớp 6 xin chữ “cẩn thận”
Những bức thư pháp viết sẵn cũng hút khách.
Trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nườm nượp người ghé lại các bàn thư pháp. Người lớn, trẻ con xúng xính trong những bộ quần áo mới, hân hoan xin những chữ có ý nghĩa, mong ước một năm an vui.
Xếp hàng chờ đến lượt vào xin chữ trong sân Thái Học.
Các bàn cho chữ đông nghẹt người.
Bé Phạm thành Nam, học lớp 6 xin chữ “cẩn thận”
Những bức thư pháp viết sẵn cũng hút khách.
Xin được chữ rồi, mọi người đem ra sân phơi cho ráo mực
... rồi đem vào điện thờ để lễ.
Viết tên mình lên "bảng vàng" cầu đỗ đạt, thành công trong học tập và công việc.
Nhiều trẻ em được cha mẹ cho đi lễ Văn Miều - Quốc Tử Giám đầu xuân.
Bé Phương, 6 tuổi, năm nay vào lớp 1 xin các cụ phù hộ. Bé cũng xin ông đồ cho chữ“học giỏi”.
Trò cờ người diễn ra ở sân Thái Học khiến cả trẻ em và người lớn thích thú.
Bé Linh, 9 tuổi tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với du khách nước ngoài.
Một số nghệ nhân ở làng tò he Xuân La (Phú Xuyên, Hà Nội) cũng tranh thủ kiếm thêm dịp này.
... rồi đem vào điện thờ để lễ.
Viết tên mình lên "bảng vàng" cầu đỗ đạt, thành công trong học tập và công việc.
Nhiều trẻ em được cha mẹ cho đi lễ Văn Miều - Quốc Tử Giám đầu xuân.
Bé Phương, 6 tuổi, năm nay vào lớp 1 xin các cụ phù hộ. Bé cũng xin ông đồ cho chữ“học giỏi”.
Trò cờ người diễn ra ở sân Thái Học khiến cả trẻ em và người lớn thích thú.
Bé Linh, 9 tuổi tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với du khách nước ngoài.
Tại các bãi xe trong khuôn viên Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng như khu vực
lân cận, giá trông giữ xe đã bị đôn lên nhiều lần so với quy định. Du
khách thường phải trả 20.000 đồng/lượt đối với xe máy và 60.000 – 90.000
đồng/lượt đối với xe ô tô.
Một số nghệ nhân ở làng tò he Xuân La (Phú Xuyên, Hà Nội) cũng tranh thủ kiếm thêm dịp này.