Đau lòng người mẫu đột tử ở tuổi 19 vì ép cân
Ở tuổi 19, người mẫu Bethaney Wallace đã qua đời do chứng biếng ăn nghiêm trọng.
Ai cũng đã từng biết biếng ăn là căn bệnh nghiêm trọng trong thế giới của các người mẫu, tuy nhiên ít người biết được căn bệnh này cũng có thể nguy hiểm đến mức chết người. Trường hợp của cô bé Bethaney Wallace dưới đây có thể sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người đã và đang có tư tưởng ép mình giảm cân với mơ ước sở hữu thân hình mảnh khảnh quá mức.
Người mẫu Bethaney Wallace
Bethaney Wallace đã qua đời ở tuổi 19 trong khi đang ngủ. Nguyên nhân của cái chết được xác định là do bệnh tim nhưng nguyên nhân sâu xa chính là do sự suy kiệt cơ thể do việc ép mình giảm cân suốt 3 năm qua của cô bé. Bố của Bethaney Wallace đã kể lại răng: "Con bé luôn bị ám ảnh bởi cân nặng của mình. Mặc dù tôi nói là con bé rất đẹp nhưng nó vẫn nghĩ mình quá béo và cần phải giảm cân, tôi đã phải khuyên nhủ rồi răn đe nhưng đều không thành.".
Mẹ của Bethaney thì cho biết bà cũng đã hết lời khuyên nhủ nhưng con gái vẫn luôn luôn bị ám ảnh về việc giảm cân. Mặc dù bố mẹ Bethaney từng nhờ bác sỹ tâm lý chữa trị cho cô bé nhưng vẫn không thể thay đổi được nỗi ám ảnh giảm cân này.
Bố mẹ Bethaney Wallace đau lòng trước cái chết của con
Được biết, năm 16 tuổi, Bethaney Wallace đã từng bị bệnh và giảm cân, kể từ đó cô bé luôn luôn ám ảnh về việc mình quá béo. Trọng lượng cơ thể ngày một sụt giảm dẫn đến căn bệnh tim ngày càng nghiêm trọng, lượng đường trong máu dần thiếu đến mức báo động. Cuối cùng, sức khỏe quá yếu ớt đã khiến cho cô bé Bethaney không thể chống chọi được với căn bệnh tim và qua đời ngay trong giấc ngủ ở tuổi 19.
Bethaney Wallace là một người mẫu trẻ khá nổi tiếng ở Mỹ. Gia nhập làng mẫu từ năm 12 tuổi, cô bé đã từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí dành cho tuổi teen và kiếm được hơn 100 bảng Anh (khoảng 3,5 triệu đồng) cho 1 tấm ảnh.

Bethaney Wallace nổi danh từ khi mới 12 tuổi nhưng đáng tiếc cô bé ra đi quá sớm
Mặc dù sự nghiệp đang rộng đường phát triển nhưng đáng tiếc Bethaney Wallace đã chọn nhầm đường, chỉ vì muốn giảm cân để có dáng đẹp mà cô bé đã vĩnh viễn chấm dứt mọi thứ ở tuổi còn quá trẻ.