Đau đớn hình ảnh bé gái 4 tuổi chi chít vết thương trên cơ thể, nghi bị bạo hành

Khánh Chi,
Chia sẻ

Ngày 19/9/2016, diễn đàn Trấn Giang (Trung Quốc) đã đăng bức ảnh một bé gái 4 tuổi với nửa thân trên đầy thương tích khiến cư dân mạng phẫn nộ, công an cũng đã vào cuộc làm rõ sự việc.

11h13 ngày 19/9, bức ảnh đăng tải trên diễn đàn Trấn Giang với dòng ghi chú: “Họ có còn là con người không? Nó mới chỉ là một đứa trẻ”, cho thấy rõ trên đầu, phần lưng, bụng, ngực thậm chí cả vùng miệng bé gái này đầy những vết thương. Có vết thương đã đóng vảy, có vết đang se miệng còn cả những vết sẹo chưa lành.

Diễn đàn viết: “Tôi chưa từng nghĩ nạn bạo lực gia đình lại xảy ra gần mình đến thế, cũng là một người mẹ, tôi rất đau lòng”.
 
Bức ảnh bé gái với thương tích đầy mình được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc.
  
Nhiều vết thương đã đóng vẩy, có vết đang se miệng còn có vết sẹo chưa lành.

Theo đó, bé gái trong ảnh sống ở khu Đan Đồ, thành phố Trấn Giang (Giang Tô, Trung Quốc) đang theo học tại một nhà trẻ tư nhân. Những vết thương này được cô giáo mầm non của bé phát hiện ra, hiện cảnh sát đã tiếp nhận điều tra sự việc này.

Để nắm rõ chi tiết, chiều ngày 19/9, phóng viên đã tới nơi ở của bé gái. Bà Ngụy, một người cùng khu cho biết, sau khi sự việc phát tán trên mạng, rất nhiều cư dân cũng mới biết trong khu mình có một bé gái bị đánh đến như vậy. Bà Ngụy cũng chỉ bà nội của bé gái cho phóng viên và nói rằng mẹ cô bé đã tái hôn và mang bé đến sống chung.

Nhà bé gái là một căn hộ 2 tầng, cửa chính đã khóa, một người đàn ông lộ mặt ra ngoài tự xưng mình là công an và không tiếp nhận phóng viên đến lấy tin.

Rất nhiều người hàng xóm đang tập trung gần ngôi nhà đó. Họ cho biết bé gái 4 tuổi, vừa được cho đi nhà trẻ đầu tháng 9, cô bé không có quan hệ huyết thống với bà nội và bố hiện tại. Bố mẹ thường ngày đều đi làm xa nên bé sống chủ yếu với bà nội. Sau khi biết sự việc này họ đã lập tức trở về nhà. Cho đến khi phóng viên rời đi, cảnh sát vẫn chưa hoàn tất điều tra.

Tại trường mầm non của cô bé, bảo vệ Trần cho biết, thường ngày đều là bà nội đưa đón bé đi học, đó là một bé gái rất dễ thương, thông minh và biết ăn nói. Ông bày tỏ sự thương cảm: “Đứa bé sinh ra trong ra đình như vậy thật là… Giá mà tôi có thể mang con bé về cho bà xã nuôi thì tốt biết mấy”.

Ông Trần cũng chia sẻ thêm: “Vết thương trên người cô bé có vết cũ có vết mới, giám định pháp y cho thấy đó chỉ là vết thương ngoài da, không bị tổn thương bên trong”.

Phía cảnh sát cũng khẳng định cô bé không có thương tích nghiêm trọng bên trong. Những gì cảnh sát điều tra được cũng giống với những thông tin mà phóng viên đã công bố. Khi phóng viên hỏi bé gái liệu vết thương của bé có phải do người nhà gây ra hay không, bé chỉ ậm ừ, cũng có khả năng đã bị bạo lực gia đình. Tuy nhiên, dư luận vẫn phải đợi kết luận cuối cùng từ phía cảnh sát mới có thể công bố rộn rãi việc này.

Nguồn: Sina
 
Chia sẻ