Đau đầu nghĩ kế "cách ly" chàng và tình cũ

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Thật bực mình khi họ thi thoảng vẫn gặp nhau trong giờ ăn trưa, có lúc tình cũ còn hẹn anh ấy tới nhà để mừng sinh nhật bà của mình.

Hỏi:

Chị Tâm An kính mến!

Anh là mối tình đầu của em, yêu nhau được hơn 1 năm nhưng trong thời gian đó lúc nào chúng em cũng cãi vã nhau.

Anh là một người đàn ông tốt, yêu thương em rất nhiều. Bạn bè em chấm anh được điểm 9 bởi vẻ ngoài đàn ông, ưa nhìn lại rất ga lăng, lịch thiệp của anh. Thế nhưng điều chúng em mâu thuẫn đó là vì em hay ghen tuông.

Nhưng bản thân em tự nhận mình không phải là người “hơi một tí” là ghen vô lối. Căn bản là trước em, anh có một mối tình rất sâu nặng với một người con gái khác. Em phải công nhận chị ấy đẹp, nết na, thùy mị. Họ đã yêu nhau những 5 năm trời nhưng vì nhiều vấn đề, nhiều nguyên nhân, họ quyết định chấm dứt chuyện tình cảm.

Em cũng như bao bạn gái khác, luôn lo lắng và tìm cách “cách ly” anh với cô gái đó. Thế nhưng em được biết, họ thi thoảng vẫn gặp nhau trong giờ nghỉ trưa, có lúc cô gái đó mời anh ấy tới nhà để mừng sinh nhật bà của mình.

Em hỏi thì anh nói rằng bởi bà cô ấy rất quý và muốn anh đến.
 
Em như muốn phát điên. Em đang không biết phải làm gì? Chia tay vì anh ấy bắt cá hai tay hay đến “vạch mặt” cô gái kia vì muốn chiếm người yêu mình?…

Em thấy cách nào cũng hồ đồ và vô căn cứ. Bởi em cảm nhận rằng anh rất yêu em. Em đang hoang mang quá, chị giúp em với, em nên làm gì vào lúc này đây?


(Liên Mi, Thanh Trì, Hà Nội)

Đau đầu nghĩ kế "cách ly" chàng và tình cũ 1
Em cũng như bao bạn gái khác, luôn lo lắng và tìm cách “cách ly” anh với cô gái đó (ảnh minh họa)

Chị Tâm An trả lời:

Em Mi thân!
 
Theo chị, người yêu em đã chọn cách cư xử với người cũ một cách rất có văn hóa, bởi anh ấy nghĩ rằng dù tình yêu có qua đi nhưng tình người vẫn còn. Em nên có cái nhìn, suy nghĩ tích cực hơn, em sẽ nhận ra bạn trai em là người đàn ông sâu sắc, sống có tình có nghĩa chứ không phải chia tay rồi thì coi nhau như kẻ thù.

Em nên tự hào rằng, dù họ yêu nhau những 5 năm nhưng người anh ấy chọn lại là em chứ không phải người khác. Họ có thời gian yêu nhau dài chắc hẳn có nhiều kỷ niệm, không dễ gì quên một sớm một chiều.

Việc em tìm cách "cách ly" cũng không nên bởi nếu em cứ quyết tâm cấm đoán anh ấy không được gặp mặt người kia nhưng làm sao em có thể quản lý được trái tim, suy nghĩ của anh ấy phải không nào?

Em nên cố gắng bình tĩnh, đừng vội ghen tuông. Em hãy để anh ấy thấy rằng em là người tự tin, đáng yêu, hiểu biết sâu rộng và có lòng bao dung.

Thêm vào đó, tại sao em không chủ động thân thiện với cô gái đó, hãy biến cô ấy thành bạn của cả hai người. Đó cũng là một cách quản lý người yêu cực hữu hiệu đấy.

Em có thể gợi ý anh ấy giới thiệu mình với cô ấy. Em hãy tự tin tham gia cùng những buổi gặp mặt như thế, hãy để anh ấy lo mất em chứ đừng nên suốt ngày lo lắng, ghen tuông với anh ấy em ạ. Sự tự tin của em cũng là một cách tốt để nắm giữ tình yêu của anh ấy đấy.

An tâm lên em nhé!


Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.


Chuyện gì sẽ xảy ra khi tình cũ trở thành cộng sự của người yêu khi anh thành lập công ty riêng
Đau đầu nghĩ kế "cách ly" chàng và tình cũ 2
Chia sẻ