Đau bụng nên về nhà sớm, tôi hoảng sợ khi thấy con gái nằm sõng soài trên giường với cuốn nhật ký đầy u uất

Hướng Dương,
Chia sẻ

Con tôi chưa từng than thở điều gì, sao nhật ký lại toàn những câu từ u uất thế này?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương!

Khi viết những dòng chia sẻ này gửi đến chị, tay tôi vẫn còn run bần bật. Thật may mắn vì gia đình tôi đã kéo con thoát khỏi cửa tử, nhưng nỗi sợ hãi này sẽ ám ảnh tôi cả cuộc đời.

Con gái từng là niềm tự hào của tôi. 10 năm con bé đều giành được học sinh giỏi. Ngay từ khi lên lớp 2, con gái tôi đã có thể nói chuyện và giao tiếp với người nước ngoài một cách thành thạo. Nên tôi và cả gia đình kỳ vọng vào con rất nhiều.

Tôi cho con theo học những lớp năng khiếu để bổ trợ. Ngoài ra, con tôi cũng được học thêm các môn toán, văn, tiếng Anh. So với chúng bạn đồng trang lứa, con tôi không hề thua kém một chút nào. Thậm chí vợ chồng tôi còn nhịn ăn mặc để con bé có một cuộc sống sung túc và đầy đủ. Vậy mà không hiểu sao con tôi lại dại dột đến vậy.

Tôi biết con gái có tình cảm với bạn khác giới vào những ngày ôn thi cuối cấp lớp 9. Thật lòng mà nói thì tôi không đồng tình chút nào. Vì tình yêu học trò quá nhăng nhít và không có tương lai. Chính vì lẽ đó, tôi đã đến gặp bố mẹ cậu nam sinh kia để cả 2 gia đình cùng tìm cách can thiệp.

Cảnh tượng con gái nằm sõng soài trên giường cùng đống thuốc ngủ sẽ ám ảnh tôi hết cuộc đời này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau đó, tôi cũng nói chuyện nghiêm túc với con, rằng chuyện yêu đương bây giờ là quá sớm và không phù hợp. Con bé khóc rất nhiều, nhưng cũng hứa với bố mẹ là sẽ chấm dứt với cậu bạn kia.

Mấy hôm nay vừa thi vào cấp 3 xong, tôi dự định đưa con đi du lịch thì nhà xảy ra chuyện. Hôm qua tôi và chồng có tham dự một buổi tiệc. Đáng lẽ chúng tôi sẽ ở đó đến 11 giờ đêm, nhưng vì tôi bị đau bụng nên vợ chồng tôi đã về sớm hơn dự kiến.

Về đến nhà, tôi nóng ruột nên đi tìm con thì thấy con bé nằm trên giường ngủ, bên cạnh là lọ thuốc sâu đã uống hết sạch và một cuốn nhật ký nhỏ. Tôi vội vàng gọi cấp cứu, may mắn là bác sĩ đã cứu con tôi trở về. 

Chị Hướng Dương ạ, tôi không thể ngờ con gái mình lại u uất như vậy. Từng dòng, từng trang nhật ký đều là câu chuyện buồn. Thậm chí con bé còn nói hận mẹ vì đã làm mất tuổi thơ và ngăn cấm chuyện tình cảm với bạn trai.

Bao năm làm mẹ, tôi vẫn nghĩ mình thành công cho đến khi con gái tự tử. Giờ tôi không biết phải làm gì, chỉ sợ cách dạy con của tôi quá tệ. Tôi mong chị cho tôi một lời khuyên.

Cảnh tượng con gái nằm sõng soài trên giường cùng đống thuốc ngủ sẽ ám ảnh tôi hết cuộc đời này - Ảnh 3.

Chào chị!

Thật may mắn vì con gái chị đã bình an sau những biến cố vừa qua. Đây là bài học lớn không chỉ với chị, mà đó sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ông bố, bà mẹ hiện nay.

Hướng Dương đồng tình với chị, bố mẹ luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Nhưng chúng ta nên tôn trọng con và hơn hết là đặt niềm tin vào con.

Chị hãy thử một lần tin vào con. Thay vì cấm đoán, hãy khích lệ con gái mình yêu đương trong sáng và nâng đỡ nhau trong học tập. Chắc chắn khi ấy, con gái sẽ nghe lời chị hơn là chống đối.

Con gái chị là một cô bé ngoan, biết nhận thức. Vì thế, chị hãy để cô bé được lựa chọn cuộc đời của mình trong sự giám sát của bố mẹ. Hướng Dương tin rằng khi chị và con gái giải tỏa được những khúc mắc trên, chị và con gái sẽ thật sự gắn kết tình mẫu tử hơn bao giờ hết.

Hướng Dương.

Chia sẻ