Danh tính nữ học viên cảnh sát cõng người đàn ông gặp tai nạn khiến cả phố phải trầm trồ, nể phục

Ngân Hà,
Chia sẻ

Chứng kiến cảnh một người đàn ông bị tai nạn, ngã xuống đường khi đang chạy xe về quê, nữ học viên cảnh sát ở Bình Phước lập tức cõng nạn nhân chạy nhanh vào lề đường để sơ cứu.

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh đẹp, ghi lại khoảnh khắc một nữ học viên cảnh sát cõng người đàn ông đang bị thương giữa đường phố đông người. 

Theo đó, vào trưa ngày 3/10, khi đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt bảo đảm an toàn cho người dân di chuyển từ Bình Phước về Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung tại khu vực trước Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), nữ học viên này chứng kiến trường hợp một người dân đi theo đoàn bị sập ổ gà, dẫn đến tự ngã và chấn thương.

Ngay lập tức, nữ học viên cảnh sát có tên Bùi Thị Ngọc Trinh (20 tuổi, quê Bình Phước) lao nhanh đến, không chần chừ cúi xuống cõng người đàn ông, chạy vào lề đường để kịp thời sơ cứu, đồng thời tránh gây ách tắc giao thông, đảm bảo an toàn.

Nhiều người dân chứng kiến hình ảnh một cô gái trẻ trong bộ quân phục cảnh sát nhân dân, mái tóc, gương mặt mướt mồ hôi nhiệt tình giúp người bị nạn đã bày tỏ sự xúc động và trân trọng hành động đẹp này.

Nữ học viên cảnh sát cõng người đàn ông gặp nạn trên đường

Theo tìm hiểu, nữ học viên cảnh sát đó tên là Bùi Thị Ngọc Trinh đang học năm 2, lớp B1 - Quản lý hành chính, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Nữ học viên cảnh sát kể lại: "Lúc này trên đường đang có lượng phương tiện lưu thông rất đông đúc, em nhìn thấy tay của người đàn ông cũng chảy khá nhiều máu chứng tỏ vết thương khá nặng.

Khi ấy, em không hề do dự hay nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng tiến đến sát bên người bị nạn, cõng chú vào lề đường, tránh đoàn xe đang chạy từ phía sau đến".

Một mình cô gái 20 tuổi bình tĩnh cõng nạn nhân vào lề mà không chờ đợi sự hỗ trợ từ người khác. Sau đó, Ngọc Trinh cùng một số người dân hỗ trợ sơ cứu, giúp người đàn ông này có thể tiếp tục hành trình về nhà.

 - Ảnh 2.

 - Ảnh 3.

Những hình ảnh đẹp về nữ học viên cảnh sát này liên tục được lan tỏa trên mạng xã hội thời gian qua.

Sau khi sự việc diễn ra và được camera ghi lại, hành động xử lý tình huống bình tĩnh, kịp thời của nữ học viên cảnh sát Bùi Thị Ngọc Trinh nhận được "cơn mưa" lời khen của cộng đồng.

Về phía nữ học viên cảnh sát, Ngọc Trinh khiêm tốn chia sẻ cô rất cảm ơn vì sự quan của mọi người dành đến cho mình.Nhưng Ngọc Trinh cảm thấy rằng đây là hành động bình thường, ở vào tình huống ấy thì ai cũng sẽ làm như vậy và cô không muốn mọi người quá chú ý, ngợi khen mình.

Được biết, do đang nghỉ hè và nhà trường gửi danh sách về địa phương, Ngọc Trinh được điều động tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Nữ học viên cảnh sát được tăng cường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại địa bàn huyện Đồng Phú, Bình Phước từ ngày 4/8/2021 đến nay.

Sự việc sau khi được chia sẻ trên các diễn đàn mạng đã khiến nhiều người càmg thêm trân trọng, biết ơn sự cống hiến của các lực lượng tuyến đầu trong "cuộc chiến" chống dịch bệnh.

Chia sẻ