BÀI GỐC Kể từ lúc con trai tôi nửa mừng nửa sợ chạy đến nói với tôi: "Mẹ ơi, có một cô xấu xí cho con kẹo", tôi đã biết gia đình mình sắp lao đao

Kể từ lúc con trai tôi nửa mừng nửa sợ chạy đến nói với tôi: "Mẹ ơi, có một cô xấu xí cho con kẹo", tôi đã biết gia đình mình sắp lao đao

Tôi và con đang chơi dưới sảnh chung cư thì con tôi bỗng hét lên, con chạy đến ôm tôi rồi nói: "Mẹ, có một cô xấu xí cho con kẹo".

1 Chia sẻ

Đang yên ổn tôi bỗng nghe hung tin của chính mình, càng sốc hơn khi biết người đã tung tin bịa chuyện

M.N,
Chia sẻ

Tối nay về đến phòng trọ, tôi mở điện thoại ra thì thấy tới tấp tin nhắn trên facebook.

Nói thật là giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn mọi người ạ. Tôi đang sống sờ sờ đây, hơn nữa lại rất khỏe mạnh. Vậy mà hồi nãy bạn bè thi nhau đăng lên facebook chia sẻ những dòng tin khiến tôi vô cùng bất ngờ. Mà nguyên nhân lại xuất phát từ chính chồng tôi mới buồn.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm nhưng sống cùng nhau được gần hai năm thôi. Người ta cứ bảo ghét của nào trời trao của ấy đúng là không sai. Ngày còn son rỗi, tôi thề là không lấy đàn ông có máu đỏ đen. Vì bố tôi như vậy nên tôi hiểu rõ lắm. Ấy thế mà bảo tránh vẫn không tránh được.

Lúc yêu nhau, tôi cũng thử lòng chồng nhiều lắm. Có bữa tôi còn bảo đêm nằm mơ thấy số này hay lắm, hay mai ra ngoài làm con vietlott. Nhưng mà chồng tôi bảo: "Ôi anh có đánh bao giờ đâu mà biết. Em cũng thế, đừng có ham vào ba cái ấy".

IMG_4796 (1)

Ai đời cưới mới mấy ngày đã phải vét sạch tiền vàng để trả nợ cho chồng. (Ảnh minh họa)

Nghe chồng nói vậy, tôi đinh ninh chắc anh chẳng biết đến lô đề cờ bạc là gì đâu. Nhưng mà cưới xong chưa được mấy hôm, chủ nợ đã đến nhà chúng tôi đòi tiền. Thì ra chồng tôi không chơi lô đề nhưng lại chơi chứng khoán. Mà chồng tôi có phải người tính toán giỏi đâu, cứ thấy ai mách cho công ty nào hay là đâm đầu vào. Cuối cùng lỗ chỏng vó.

Đợt đó tôi đã tuyên bố là đừng có chơi chứng khoán nữa rồi. Ai đời cưới mới mấy ngày đã phải vét sạch tiền vàng để trả nợ cho chồng. Nhưng chồng tôi không nghe. Có đợt thắng được hơn trăm triệu thế là tiếp tục quay lại con đường ấy. Cho đến một lần anh bảo chơi lớn, lỗ gần tỷ bạc. Tôi thấy khổ quá nên phải gửi con ở nhà để đi nước ngoài làm ăn trả nợ cho chồng.

Thời gian đầu tôi nhớ con lắm. Nhưng nghĩ với bản tính ham chơi của chồng, anh mà đi thì chẳng để ra được. Thế là tôi phải cắn răng đi nước ngoài. Làm quần quật bao lâu nay, tôi có dám ăn tiêu cho riêng mình cái gì đâu. Cứ ki cóp để mà gửi về cho chồng trả nợ đấy chứ.

17

Không chỉ bạn tôi, anh còn đăng cả tin lên mạng để lấy sự thương cảm của mọi người. (Ảnh minh họa)

Thời gian này tôi để ra được một chút, tính chuẩn bị về kinh doanh buôn bán thứ gì đó. Mặc dù không nhiều tiền nhưng được gần chồng con. Cả ngày hôm nay chạy thủ tục, tôi còn không có thời gian lên mạng chat chit với bạn bè, vậy nên mới xảy ra chuyện.

Tối nay về đến phòng trọ, tôi mở điện thoại ra thì thấy tới tấp tin nhắn trên facebook. Hỏi vài người, tôi mới tá hỏa biết chồng phao tin tôi bị bệnh nặng để vay mượn khắp nơi. Không chỉ bạn tôi, anh còn đăng cả tin lên mạng để lấy sự thương cảm của mọi người.

Mặc dù tôi đã đính chính nhưng chồng tôi cũng lừa được nhiều người lắm rồi. Tôi thất vọng lắm mọi người ạ. Sau lần này, tôi nhất định phải ly hôn thôi. Không biết chồng tôi lại chơi bời kiểu gì, nhưng đến mức tung tin vợ bị bệnh nan y để mượn tiền thì quá đáng lắm rồi.

Chia sẻ