Xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu khai chỉ muốn "bảo quản" xác để cứu người

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Vụ án hai xác chết trong khối bê tông gây rúng động dư luận hơn 1 năm trước được TAND tỉnh Bình Dương chính thức đưa ra xét xử, thu hút đông đảo nhiều người hiếu kỳ đến theo dõi.

Ngay từ sáng sớm 25/6, hàng chục người đã có mặt trước trụ sở TAND tỉnh Bình Dương (TP Thủ Dầu Một) để chờ đợi các chiến xe chở phạm đến.

4 bị cáo trong vụ án gồm Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) bị truy tố tội Giết người;

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tiền Giang) bị truy tố tội "Giết người" và tội "Che giấu tội phạm";

2 bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, ngụ TP.HCM, mẹ ruột của bị can Hà) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ TP.HCM) cùng bị truy tố về tội Giết người và Không tố giác tội phạm.

F5 để cập nhật...

11h30'

HĐXX thông báo tạm dừng phiên xét xử vì đã trưa. 4 bị cáo nhanh chóng được dẫn ra xe phạm.

Vụ án sẽ tiếp tục xét xử vào lúc 14h chiều nay.

Xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu khai chỉ muốn "bảo quản" xác để cứu người - Ảnh 1.

Xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu khai chỉ muốn "bảo quản" xác để cứu người - Ảnh 2.

Xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu khai chỉ muốn "bảo quản" xác để cứu người - Ảnh 3.

Xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu khai chỉ muốn "bảo quản" xác để cứu người - Ảnh 4.

Các bị cáo rời phiên tòa.

11h00'

Trong quá trình xét hỏi bị cáo Hà, HĐXX cho rằng phải có người tiếp tay chứ không thể một mình Hà làm. 

Hà nói có nhờ Huyên cột dây.Thảo được ra lệnh bật công tắc khi bị cáo Hà cầm dây lên. Khi chích điện 220V vào lòng bàn tay, phản xạ đầu tiên của Thành là la lên và kéo tay lại. 

Bị cáo đã chuẩn bị cột dây vào bản lề từ trước, cây chích điện cũng làm theo kiểu móc câu nên không cần người phụ giữ Thành. Tự bị cáo Hà cầm lên và móc vào cổ Thành, tự siết.

10h45'

Bị cáo Thiên Hà kể về quá trình giết nạn nhân Thành:

Sau khi thấy Thành tu luyện nhưng vẫn thú tính và có hành vi đe doạ, Hà và mọi người quyết định giết Thành bằng nguồn điện 220V. 

Tôi nói chuyện này cho mọi người nghe chứ không phải bàn bạc, bảo mọi người ai không đồng ý có thể rời đi. Tất nhiên khi đi cùng tôi mọi người không thể kháng cự. Sau đó chúng tôi chuẩn bị dây thòng lọng, 2-3 cây kích điện, bình ắc quy có nói với cây kích điện để phòng ngừa điện có vấn đề.

Xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu khai chỉ muốn "bảo quản" xác để cứu người - Ảnh 2.

“Tôi xác định nếu giết không được thì Thành sẽ quật lại giết hết chúng tôi, do đó phải tính toán kỹ lưỡng. Tôi cột tay Thành vào bản lề cửa. Tôi chuẩn bị các cây kích điện để dưới đất, dây thòng lọng siết cổ và tôi tự tay giết Thành. 

Sau khi chích điện tay Thành, tôi dùng dây thòng lọng móc vào cổ Thành và kéo mạnh. Tôi giằng co với Thành một lúc đến khi thòng lòng siết chặt cổ. Tôi kéo mạnh dây đến khi Thành không còn kêu la và cử động. 

Lúc này tôi buộc căng dây vào cửa rồi kiểm tra xem Thành chết thật hay chưa. Để an toàn, tôi dùng cây chích điện dự phòng, dùng bình ắc quy lấy điện rồi chích vào mặt Thành lần cuối”.

10h30'

Bị cáo Thiên Hà nói về lý do giết nạn nhân Thành:

Bị cáo Thiên Hà kể, trong quá trình tu luyện và khi tiếp túc, bị cáo Hà thấy Thành khá tế nhị, hiền lành. Nhưng khi tu luyện ẩn dật, bị cáo có yêu cầu riêng cho từng người để tính tình bộc lộ rõ. Nếu ai có vấn đề sẽ chia sẻ một cách thẳng thắn. Sống chung mọi người trong căn nhà nhỏ nên không thể giấu. 

Vì Thành còn là nam thanh niên nên dục vọng nhiều nhất. Nhưng bị cáo nghĩ ai cũng là người thường khi chưa tu, nên có chia sẻ với Thành để Thành bỏ đi dục vọng. Tuy nhiên Trần Chí Thành nhiều lần vào trong nhà tắm để thực hiện hành vi thủ dâm. Thành có lần xô cửa vào nhà tắm trong lúc mẹ tôi ở trong đó. 

Xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu khai chỉ muốn "bảo quản" xác để cứu người - Ảnh 1.

Thành hay thức dậy vào 1-2 sáng, rảo quanh nhà và nhìn từng người từ đầu đến chân, nhất là với phụ nữ bằng con mắt rất ghê tởm. Tôi trực tiếp phát hiện, tôi và mọi người chia sẻ chuyện này. Thành nói muốn quan hệ tình dục với Thảo và Huyên. 

Khi đi qua phòng tôi, thành có ý định khoá cửa và lấy tiền vàng của mẹ tôi. Dù qua nhiều lần nói chuyện Thành có nhận sai. Tuy nhiên khi bị cáo vừa đi khỏi, Thành nói với mọi người "biết thì biết hết rồi đó, vấn đề là có muốn nữa hay không..."

10h15'

HĐXX tiến hành xét hỏi từng bị cáo.

Chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà:

Khi được HĐXX đưa ra các câu hỏi, Phạm Thị Thiên Hà  đưa ra 5 ý kiến bào chữa: 

Thứ nhất, do Linh ý kiến, muốn bỏ trốn, vì sợ ảnh hưởng mọi người nên lúc Linh nhảy lầu xuống đất, tôi đưa vào trong nhưng Linh chống đối mới tát Linh, chứ không tát Linh vì tức giận.

Thứ hai, tôi không phi tang xác Linh mà đưa Linh xác Linh về nhà, theo dõi cẩn thận với ý muốn cứu Linh. Cách tôi giữ xác Linh khác cách tôi làm với Thành, tôi có mặc áo và đeo găng tay cho Linh. 

Thứ ba, tôi giết Thành không phải vì nghĩ Thành bị quỷ sa tăng nhập mà nghỉ Thành trở chứng, có những hành động, cử chỉ không khác gì cầm thú, nếu người này ra ngoài xã hội sẽ làm hại mọi người nên giết Thành. 

Xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông chấn động Bình Dương: - Ảnh 1.

Phạm Thị Thiên Hà trả lời câu hỏi của HĐXX.

Thứ 4, trong cáo trạng có tình tiết tăng nặng vì giết người không có khả năng tử vệ, tôi không đồng ý vì mình có chăm sóc Linh, tôi không giết Trần Đức Linh. Trước khi giết Thành, Thành có thái độ và hành vi đe doạ chúng tôi, do đó không thể nói Thành không thể có tự vệ. Mọi người sức khoẻ yếu và đều là phụ nữ nên chỉ có thể nghĩ cách dùng dây siết cổ không cho Thành không la hét hay phản ứng ứng ngược lại sát hại chúng tôi. 

Thứ 5, tôi không đồng ý cáo trạng mẹ Trịnh Thị Hồng Hoa tội giết người. Vì bà Hoa phải làm theo ý kiến của tôi, mẹ tôi không động tay chân, không thực hiện hành vi lẫn suy nghĩ gì, vậy nên không thể nói bà ấy giết người.

Khi HĐXX đưa ra câu hỏi "vì sao sát hại nạn nhân Linh", bị cáo trả lời: "Linh chết do không thực tu, không kiên định".

9h23'

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa.

HĐXX vẫn đang tiến hành thủ tục, giải thích quyền và nghĩa vụ cho những người tham gia. Tổng cộng 49 người được triệu tập tại phiên tòa, trong đó 37 người là nhân chứng, 12 người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

9h15'

Các bị cáo được áp giải đến tòa án.

Đang xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông chấn động Bình Dương - Ảnh 3.

Đang xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông chấn động Bình Dương - Ảnh 4.

Xe áp giải các bị cáo của vụ án gây rúng động dư luận.

Đang xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông chấn động Bình Dương - Ảnh 5.

Lê Ngọc Phương Thảo.

8h26'

Vì số lượng phóng viên tác nghiệp quá đông, HĐXX đã bố trí một phòng riêng dùng làm nơi tác nghiệp. Phóng viên chỉ có khoảng 10 phút tác nghiệp tại chỗ trước khi được yêu cầu rời đi khỏi phòng xử án.

Đang xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông chấn động Bình Dương - Ảnh 6.

Phóng viên tác nghiệp bên ngoài phòng xử do số lượng người tham dự phiên tòa quá đông.

8h20'

Bị cáo lớn tuổi nhất vụ Giết người, đổ bê tông không đủ sức bước xuống xe dẫn phạm Đúng 8h sáng 25/6, 4 bị cáo trong vụ 2 thi thể trong khối bê tông được các đồng chí công an áp tải xuống xe dẫn phạm.

Riêng bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953) vì sức khỏe yếu không bước nổi xuống xe, phải có người đỡ đi.

Đang xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông chấn động Bình Dương - Ảnh 7.

Vụ án gây chấn động dư luận hơn 1 năm trước thu hút đông đảo người dân đến tham dự. Lường trước được điều này, TAND tỉnh Bình Dương đã bố trí lực lượng chức năng nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ người ra vào.

Trước phòng xét xử, người thân 2 nạn nhân trong vụ việc ôm di ảnh người đã mất ngồi chờ đợi.

Đang xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông chấn động Bình Dương - Ảnh 8.

Người nhà nạn nhân ngồi chờ bên ngoài để chuẩn bị vào phòng xét xử.

7h30'

Là vụ việc gây chấn động dư luận, nên phiên xét xử sáng 25/6 thu hút rất đông người dân cũng như các phóng viên tới tham dự. Các bị cáo lần lượt được đưa vào tòa, sẵn sàng chờ HĐXX tuyên bố bắt đầu phiên xử.

Đang xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông chấn động Bình Dương - Ảnh 9.

Lê Ngọc Phương Thảo tỏ ra khá "vui vẻ" tại tòa khiến nhiều người băn khoăn.

Đang xét xử vụ giết người, giấu xác trong thùng bê tông chấn động Bình Dương - Ảnh 10.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà tại tòa.

2 nạn nhân nam trong vụ việc là Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) và Trần Đức Linh (quê Nghệ An).

Tại phiên toà, bị cáo Hà có 2 luật sư bào chữa thuộc đoàn luật sư TP HCM. 3 bị cáo còn lại được bào chữa bởi 3 luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh Bình Dương.

Tòa án cũng triệu tập 2 người đại diện của các bị hại, 12 người có quyền lợi liên quan và 37 người làm chứng.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo khai nhận hai nạn nhân Thành và Linh tu luyện "giáo phái lạ" cùng với Phạm Thị Thiên Hà và Lê Ngọc Phương Thảo.

Ngôi nhà nơi phát hiện khối bê tông chứa thi thể người.

Ban đầu, nhóm này "tu luyện" ở Khánh Hòa sau đó chuyển về nhà bà Trịnh Thị Hồng Hoa ở TP HCM.

Tuy nhiên, bà Hoa không đồng ý cho nhóm của Hà "tu luyện" tại nhà nên cả nhóm đã thuê một căn nhà tại Bình Dương vào tháng 7/2018 để tiếp tục "tu luyện".

Quá trình tu luyện giữa 2 nạn nhân và Hà, Thảo xảy ra mâu thuẫn nên nhóm này chuyển xuống Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 12/2018 thuê nhà để tiếp tục "tu luyện".

Nạn nhân Linh vì không chịu nổi kham khổ đã nhảy từ trên lầu 1 xuống đất bị thương. Sau đó, Linh đã tử vong do không được đưa đến bệnh viện cấp cứu và bị nhóm bị can đánh.

Sau đó khi hết thời gian "tịnh cốc" (khoảng 20 ngày), nhóm nghi can đem thi thể anh Linh trở lại căn nhà số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa vào tháng 1/2019 và mua đồ về tẩm liệm thi thể anh Linh trong thùng nhựa, đổ xi măng cho khỏi bốc mùi hôi thối.

Về Bình Dương một thời gian, đợi mọi người khỏe lại thì Phạm Thị Thiên Hà mới chính thức bước vào giai đoạn "Tịnh cốc".

Thời điểm này, Thành có nhiều biểu hiện khiến Hà bực tức nên nhóm đã yêu cầu nạn nhân phải "tịnh cốc" lần 2, tu luyện trong phòng khóa cửa.

Chưa dừng lại, vì cho rằng Thành bị "quỷ sa tăng" nhập nên nhóm 4 bị cáo trao đổi để thống nhất sát hại anh Thành nhằm loại trừ "con quỷ".

Sau khi giết Thành vào chiều 15/3 và phi tang trong thùng nhựa, cả nhóm bỏ đến khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo (TP Thủ Dầu Một) cho đến thời điểm bị nhân viên bảo vệ phát hiện báo công an.

Chia sẻ