BÀI GỐC Mở quán ăn được một tuần, ngày nào cũng có người mua cả chục suất, tôi tò mò tự đi giao nhưng khi thấy vị khách ấy, tôi lặng lẽ quay xe

Mở quán ăn được một tuần, ngày nào cũng có người mua cả chục suất, tôi tò mò tự đi giao nhưng khi thấy vị khách ấy, tôi lặng lẽ quay xe

Trên đường về, nước mắt tôi rơi không ngừng. Sau đổ vỡ và những khó khăn khi khởi nghiệp, đây là nguồn động viên duy nhất cho tôi vào lúc này.

7 Chia sẻ

Đang xem livestream của chị gái, tôi giật mình khi thấy một người xăm trổ bước vào quát nạt

Hanh My,
Chia sẻ

Gã đàn ông xăm trổ bước vào với giọng nói quát nạt và khuôn mặt dữ tợn. Hành động sau đó của gã khiến chị tôi tắt ngay điện thoại còn tôi tức tốc chạy sang nhà chị ngay.

Nhà tôi chỉ có hai chị em nên bố mẹ tôi cưng chiều lắm. Chị gái tôi xinh xắn, ăn nói dịu dàng nên bố mẹ luôn hi vọng chị ấy tìm được một người chồng tốt để nương tựa cả đời. Thế mà chẳng hiểu sao chị tôi lại đi yêu một người đàn ông trăng hoa có tiếng ở làng. Bố mẹ tôi ngăn cấm, chị chống đối lại rồi bỏ trốn theo anh ta.

Sau đó, chị tôi mang thai rồi sinh ra bé Cún. Hồi chị sinh con, tôi đến viện thăm mà cay mắt. Chị đi sinh chỉ với mấy trăm nghìn cùng một số ít đồ đạc. Không những thế, chồng chị còn đam mê lô đề nên bao nhiêu tiền bạc chị dành dụm được đều bị chồng đổ trút vào đó. Chị khóc không biết bao nhiêu lần. Thương chị quá, tôi lấy hết tiền tiết kiệm đưa chị, còn dặn dò chị không được cho chồng biết.

Bố mẹ nghe tôi kể lại, xót con đến thắt ruột nhưng vì vẫn còn giận nên chỉ bảo tôi chuyển cho chị ít tiền, còn ông bà kiên quyết không đi thăm. Mấy lần tôi ghé thăm cháu, chị đều hỏi han bố mẹ rồi thút thít khóc. Chồng chị thấy tôi thì ghét ra mặt, thậm chí chẳng chào lấy một tiếng. Tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ thương chị gái và cháu tôi thôi.

Thấy chị ở nhà chăm con túng thiếu, tôi gợi ý cho chị bán hàng online một số vật dụng gia đình. Tiền vốn tôi bỏ ra hết, coi như cho chị. Còn tiền lời, chị cứ giữ lấy mà dùng. Thời gian đầu, nhờ tôi tích cực giới thiệu mà chị buôn bán rất tốt. Nhiều khi tan làm, tôi còn phụ chị ship hàng. Thấy chị có đồng ra đồng vào, tôi cũng mừng.

Đang xem livestream của chị gái, tôi giật mình khi thấy một người lạ bước vào, hành động của gã khiến tôi tái mặt hoảng sợ - Ảnh 1.

Chị nhu nhược quá, hiền lành, cam chịu quá nên bị chồng đối xử chẳng ra gì. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, khi đang xem chị livestream, tôi giật mình khi thấy một gã đàn ông xăm trổ bước vào. Ngay sau đó, gã hất đổ chiếc bàn sau lưng chị và quát nạt khiến chị phải tắt ngay điện thoại. Tôi vội vàng chạy sang nhà chị. Gã đàn ông đó tôi chưa từng gặp nên tôi rất lo cho chị.

Khi tôi đến, chỉ thấy chị đang ôm con ngồi khóc nức nở. Chị nói chồng chị vay nặng lãi, không có tiền trả, bị người ta đòi nên bỏ trốn, giờ người ta đến tận nhà mắng chửi. Mà số tiền tới hơn 300 triệu, chị biết tìm ở đâu ra. Tôi nghe mà vừa tức vừa thương chị. Chị nhu nhược, hiền lành, cam chịu quá nên bị chồng đối xử chẳng ra gì.

Thương chị, tôi đón hai mẹ con chị về nhà. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng khóc theo con gái. Giờ chị ở nhà tôi nhưng chồng chị cứ gọi điện bảo chị vay tiền trả nợ cho anh ta để anh ta còn quay về. Tôi bực quá, bảo chị không trả nợ gì hết, ai làm nấy chịu. Nhưng chị tôi lại muốn trả hết số nợ đó cho chồng rồi ly hôn để coi như hết tình nghĩa vợ chồng. Trời ơi, tôi phải làm gì để chị tôi tỉnh ngộ ra đây?

(letrannhan...@gmail.com)

Chia sẻ