BÀI GỐC Sau cuộc điện thoại bất ngờ từ số máy lạ đó, tôi đã quyết định hủy bỏ hôn lễ một cách không thương tiếc

Sau cuộc điện thoại bất ngờ từ số máy lạ đó, tôi đã quyết định hủy bỏ hôn lễ một cách không thương tiếc

Tôi cảm thấy thương hại cho chính mình. Là tôi xứng đáng hay tiền bạc, danh vọng của gia đình tôi xứng đáng với anh đây?

2 Chia sẻ

Đang vui vẻ ăn Tết quê ngoại thì tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, điều anh ta nói khiến tôi đau nhói tim

X.T,
Chia sẻ

Nghi ngờ chồng nói dối nên tôi gọi điện cho mẹ chồng thì bà nói là chẳng có chuyện gì cả, chồng tôi suốt ngày chỉ ăn và ngủ thôi.

Năm nay em gái tôi ở bên Đức đưa cả chồng con về nên tôi muốn chồng con cùng về quê ngoại ăn Tết. Nhưng chồng tôi bảo quê ai về quê nấy còn con thì đi theo mẹ. Không có chồng đi cùng hơi buồn một chút nhưng tôi vẫn cùng con về quê.

Chị em gần 7 năm không gặp nhau nên vừa thấy mặt nhau, chúng tôi mừng rơi nước mắt. Hai chị em ngồi nói chuyện luyên thuyên cả ngày không hết chuyện. Những bữa cơm đoàn viên rồi những lần đi sắm Tết bận rộn đã khiến tôi không còn nhớ chồng nữa mà cảm thấy thật tự do thoải mái.

Hôm ấy hai chị em đang đi chơi thì tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Tôi vừa bắt máy thì đầu bên kia một người đàn ông bảo tôi đến đón chồng về vì chồng tôi vừa ăn nằm với vợ anh ta và bị anh ta bắt quả tang.

Đang vui vẻ ăn Tết quê ngoại thì tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, điều anh ta nói khiến tôi đau nhói tim - Ảnh 1.

Thảo nào chồng nhất định không chịu về quê vợ ăn Tết, thì ra là anh đã tìm được thú vui ở quê nội. (Ảnh minh họa)

Nghe xong mà tôi đau nhói con tim. Thảo nào chồng nhất định không chịu về quê vợ ăn Tết, thì ra là anh đã tìm được thú vui ở quê nội. Thấy tôi khóc, em gái tôi hỏi dồn dập nhưng vì sĩ diện bản thân cũng như bảo vệ danh dự của chồng, tôi chỉ nói là nhớ chồng thôi.

Tôi gọi điện thoại lại cho chồng, anh nói là người đàn ông đó say rượu nên ăn nói lung tung, anh còn bảo không tin thì gọi điện cho ông bà nội hỏi xem tình hình của chồng cho chính xác.

Nghi ngờ chồng nói dối nên tôi gọi điện cho mẹ chồng thì bà nói là chẳng có chuyện gì cả, chồng tôi suốt ngày chỉ ăn và ngủ thôi.

Dù nghe mẹ chồng nói vậy nhưng tôi vẫn rất nghi ngờ. Tôi cảm thấy mẹ chồng và chồng đang cùng nhau giấu giếm tôi chuyện gì đó. Tôi không biết có nên tiếp tục ở nhà ngoại ăn Tết hay về quê nội để tìm hiểu cụ thể tình hình?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ