Đằng sau những chuyện tình ngoài luồng

,
Chia sẻ

Đàn ông rất dễ rung động trước một dáng eo thon hay một bờ vai gợi cảm. Nhưng sẽ thật thảm hại nếu đánh đổi gia đình với những phút giây ngắn ngủi ấy...

Quốc là trưởng phòng marketing của một doanh nghiệp. Anh vốn là người được xếp vào dạng đào hoa. Trước khi cưới vợ, anh đã trải qua hơn chục mảnh tình vắt vai. Sau khi làm đám cưới, ai cũng hi vọng anh sẽ tu chí. Song, anh vẫn chứng nào tật ấy, cứ ra đường thấy em nào bắt mắt là sẵn sàng buông lời ong bướm.

Không ít lần vợ anh phải thút thít vì bị “bồ nhí” của chồng ghen ngược qua điện thoại. Chuyện hôm vừa rồi, khi chồng đi công tác, thì cô “bồ” của anh tìm đến gặp Liên (vợ Quốc) để “đàm phán”. Cô ta nói rằng Liên không xứng đáng là vợ của Quốc, vì anh ấy chỉ thấy hạnh phúc khi ở bên cô ta.
 

Cô này còn trắng trợn yêu cầu Liên bỏ chồng để hai người đi lại cho danh chính ngôn thuận. Thấy cô “bồ” nói vậy, Liên lấy hết bình tĩnh và can đảm nói lại: “Nếu anh ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em hơn là hai mẹ con chị thì chị sẽ giải phóng cho anh. Chị tin với những phẩm chất tốt đẹp của chị, chị xứng đáng có một người chồng tử tế, thương yêu vợ con chứ không phải một người trăng hoa, ong bướm để em phải ghen ngược với chị”.

Thấy Liên nói vậy, cô gái bỗng đổi giọng lý nhí: “Em sẽ rút lui vì em là người chen ngang nhưng chị cũng cần cảnh giác với chồng mình, anh ấy không chung tình như chị nghĩ”.

Cô gái đi rồi, Liên bật khóc như một đứa trẻ. Cô không muốn mái ấm gia đình tan vỡ, không muốn đứa con mình lớn lên mà không có bố. Nhưng cô cũng không thể bỏ qua chuyện tày đình này bởi nó đã làm cho Liên cảm thấy tình vợ chồng, lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm.

Ngày trước, dù biết chồng mình có “tí mắm, tí mẻ” ở ngoài, nhưng khi Liên gặng hỏi thì chồng chối bay. Còn những lúc có những tin nhắn gửi tới số của Liên quấy rối thì chồng ngụy biện rằng họ “ghen ăn tức ở”. Bây giờ mọi chuyện trắng đen đã rõ, chắc chắn Liên phải làm gì đó để cứu vãn gia đình chứ không thể buông xuôi.

Ngày chồng về, Liên vẫn chào đón và chăm sóc chồng, làm tròn bổn phận của một người vợ. Sau khi ăn tối xong đàng hoàng, Liên mới thu xếp một cuộc nói chuyện “nội bộ” hết sức nghiêm túc. Và cuối cùng Liên chìa tờ đơn ly hôn ra đưa cho chồng để kiểm tra mức độ tình yêu và trách nhiệm của anh với gia đình. Lúc này, Quốc mới thừa nhận đã “qua lại” với cô nhân viên cùng phòng và hứa từ giờ sẽ cắt đứt với cô gái đó.

Chuyện của Hùng (chồng Ngân) là một bi kịch do khao khát tình cảm ngoài luồng. Hùng vốn là Giám đốc của một công ty, còn Ngân chỉ là giáo viên mầm non. Dù vậy, nhưng láng giềng ai cũng khen ngợi đó là một gia đình “kiểu mẫu”.

Chị cứ cặm cụi với công việc của mình và lo quán xuyến gia đình mà không biết chồng mình cặp bồ. Đến khi, chị họ Ngân gọi điện báo tin là bắt gặp em rể đi với cô gái trẻ đẹp bước ra từ khách sạn thì Ngân mới sững sờ. Vì chưa bắt được quả tang nên Ngân đành nín nhịn. Đến khi được cô bạn đồng nghiệp tư vấn cách kiểm tra chồng thì Ngân mới “sáng mắt”.

Đau lòng hơn khi Ngân biết rằng đó lại là cô thư ký mà Ngân luôn coi như một người em gái. Khi chân tướng sự việc đã rõ ràng, Ngân hẹn gặp thư ký của chồng để trò chuyện và nói lời phải trái. Nào ngờ, cô thư ký này đã ngấm ngầm thuê sẵn hai côn đồ để hạ bệ vợ sếp, khiến Ngân phải vào bệnh viện bó bột. Trước hoàn cảnh đó, Hùng đã nhanh chóng cho cô thư ký xinh đẹp nghỉ việc.

Nhưng vết thương lòng của Ngân thì sẽ chẳng biết bao giờ lành được. Tất cả chỉ tại cái tính trăng hoa của chồng. Hôm Hùng vào thăm vợ, vợ anh chỉ im lặng, còn anh thì cứ ngượng ngùng, luống cuống chân tay. Anh cũng chẳng dám thanh minh hay ngụy biện mà chỉ len lén nhìn vợ, mong vợ tha thứ.

Anh chưa biết làm sao để vợ không “truy cứu” nhưng anh biết chắc rằng mình sẽ phải níu giữ cuộc hôn nhân, vì anh không thể đánh mất gia đình của mình.

Đàn ông rất dễ rung động trước một dáng eo thon hay một bờ vai gợi cảm. Thậm chí chỉ là một nụ cười lúng liếng hay cái liếc mắt đầy ẩn ý. Nhưng sẽ thật thảm hại nếu đánh đổi gia đình với những phút giây ngắn ngủi ấy...
 
Theo Ngọc Lan
TGPN
Chia sẻ