Đang mang bầu 2 tháng, mẹ đơn thân vẫn khiến chàng trai người Đức "mê mệt", mối quan hệ giữa 3 người kì lạ và hi hữu đến khó tin

An Thanh,
Chia sẻ

Hương Phạm luôn tự nhận bản thân may mắn. Cô cũng xuýt xoa cho duyên số và sự sắp xếp tài tình của cuộc đời đã giúp bản thân có được hạnh phúc trọn vẹn.

Với nhiều người, chuyện một phụ nữ đang mang thai rồi kiếm được người yêu ngay trong thời gian đó chỉ xuất hiện trong những bộ phim. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống điều đó đã xảy ra và cái kết cuối cùng cho câu chuyện gặp gỡ ấy thật sự quá ngạc nhiên.

Đang mang bầu 2 tháng thì gặp được người đàn ông ngỏ lời yêu

Người phụ nữ có câu chuyện đặc biệt này là Hương Phạm. Hương sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và từng làm việc trong ngày truyền thông, quản lý khách sạn.

Trong thời gian làm tổng quản lý ở một Lounge trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội) Hương quen với Jo - khách hàng người Pháp đến tham gia sự kiện. Sự đồng điệu nhanh chóng xuất hiện, cả hai dần dần tìm hiểu và tiến đến quan hệ yêu đương. Một thời gian sau, Hương phát hiện mình đã mang bầu.

Hương kể: "Lúc đó, bạn trai mình vì còn trẻ, kém mình một tuổi nên khá sốc. Bạn ấy bảo rằng chưa sẵn sàng và không muốn có con lúc này. Mình suy nghĩ khá lâu và quyết định sẽ sinh em bé, chia tay người yêu. Mình cũng kiên quyết rằng sẽ không chấp nhận cưới chỉ vì đã có em bé đâu".

Đang mang bầu 2 tháng, mẹ đơn thân vẫn khiến chàng trai người Đức "mê mệt", mối quan hệ giữa 3 người kì lạ và hi hữu đến khó tin - Ảnh 1.

May mắn thay, gia đình thấu hiểu và ủng hộ cho quyết định của cô. Nói thì nói thế nhưng Hương vẫn thấy buồn, hoang mang khi đưa ra quyết định lớn như thế cho cuộc đời.

Để gạt đi sự lo lắng, Hương bắt tay vào làm việc. Thời gian đó, cô đang tham gia setup, lên concept và xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhiều quán bar nhỏ trên phố cổ. Tình cờ, cô gặp Andreas - một anh chàng người Đức. Hai người đã có cuộc trò chuyện thoải mái với nhau. Andreas nhiều lần mời Hương đi uống cà phê nhưng bản thân cô vẫn còn tâm trạng nên toàn từ chối. Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi đến khi Andreas sắp rời Hà Nội.

"Một hôm, anh ấy nhắn tin sang bảo rằng 2 ngày nữa sẽ rời Hà Nội. 'Nếu em vẫn không muốn gặp anh thì sẽ chẳng có duyên nữa', anh nhắn vậy. Mình thấy thế nên 'tặc lưỡi', nhắn lại: 'Ok, thế trưa mai anh qua em, em sẽ nấu bữa trưa cho anh'. Khi đó, anh ở khách sạn, mình lại ở một căn hộ tại Đặng Thai Mai", Hương chia sẻ. 

Đang mang bầu 2 tháng, mẹ đơn thân vẫn khiến chàng trai người Đức "mê mệt", mối quan hệ giữa 3 người kì lạ và hi hữu đến khó tin - Ảnh 2.

Và như vậy, cặp đôi đã có cuộc hẹn hò đầu tiên theo cách thức cực kỳ hài hước. Tuy nhiên, cũng chính vì sự tự nhiên đó nên người đàn ông ngoại quốc đã "đổ đứ đừ" Hương ngay.

Hương kể: "Mình đinh ninh anh ấy qua sẽ nhắn tin, gọi trước nên có chuẩn bị gì đâu. Anh ấy qua đúng hẹn lắm, rất tươm tất với quần jean mới, bó hoa rất đẹp và nước hoa thơm phức. Anh ấy bấm chuông, mình ra mở cửa khi đang mặc pijama. Mình cảm thấy ngượng vì thiếu lịch sự quá nhưng thấy lỡ rồi nên cũng chẳng thay đồ luôn.

Hai đứa nói chuyện với nhau, càng nói mình càng thấy anh ấy chân thật nhưng không khô khan mà lại rất lãng mạn".

Không muốn khiến đối phương có lăn tăn hay hiểu nhầm gì, Hương thẳng thắn nói luôn chuyện đang mang bầu được 2 tháng. Bạn trai cũ chưa sẵn sàng nhưng cô vẫn quyết giữ lại con. Andreas hơi choáng nhưng anh nhanh chóng động viên và ngỏ ý giúp đỡ nếu như Hương cần.

"Đúng lịch đã đặt, 2 hôm sau anh ấy đi du lịch Siemriep và mời mình đi cùng. Nhưng mình mất passport, tâm trạng bất ổn nên đã ở lại", Hương kể.

Sau khi quay lại Việt Nam, Andreas đã tỏ tình với Hương. Thời điểm đó, chỉ còn một ngày nữa là Andreas quay lại Đức. Hương không vội vàng trả lời và nói rằng hãy để duyên phận sắp xếp. Cả hai hãy cứ giữ liên lạc, nếu tình cảm đủ lớn thì sẽ tìm cách ở bên cạnh nhau.

Lúc Andreas lên máy bay đúng ngày giao thừa, anh transit ở Bangkok, cả hai đã gọi facetime để cụng ly, chúc mừng năm mới. Cái cụng ly đó cũng như sự đánh dấu cho một mối quan hệ xuất hiện.

Mối quan hệ kỳ lạ với người nhà bạn trai cũ

Chia tay nhau, cả hai vẫn giữ liên lạc. 3 tháng sau, Andreas quay lại Việt Nam và rồi họ đã có chuyến du lịch đầu tiên.

Đang mang bầu 2 tháng, mẹ đơn thân vẫn khiến chàng trai người Đức "mê mệt", mối quan hệ giữa 3 người kì lạ và hi hữu đến khó tin - Ảnh 3.

Tháng 6, Hương sinh em bé. Ngay khi biết tin, Andreas đã sắp xếp công việc và đặt vé máy bay đến Việt Nam để chăm sóc cô. Anh thậm chí còn sang sớm hơn cả bố của con gái Hương nữa. Anh không ở khách sạn mà xin phép đến nhà cô ở để được động viên người phụ nữ anh yêu. Andreas bế con, thay bỉm cho con của bạn gái và mua sách chăm sóc bé về đọc. Những điều đó khiến chính Hương và gia đình cô cảm động. Cô cũng đã có quyết định cho chuyện tình cảm của chính mình.

Hương kể: "Thời gian này, mình cũng nói rõ luôn với bạn trai cũ - bố của con gái rằng mình sẽ có bạn trai mới. Mình vẫn đồng ý cho anh được có trách nhiệm với con nhưng sẽ không quay lại.

Mình sẽ cho bạn thời gian suy nghĩ, không thúc ép hay ràng buộc gì cả. Sau khi con sinh, bạn ấy cũng bay về và xin được làm giấy tờ cho con theo họ của bạn, con mang quốc tịch Pháp, được gặp bố mẹ và bạn gái mới của bạn bên Pháp. Mình đồng ý.

Đang mang bầu 2 tháng, mẹ đơn thân vẫn khiến chàng trai người Đức "mê mệt", mối quan hệ giữa 3 người kì lạ và hi hữu đến khó tin - Ảnh 4.

Lúc đó mình cho rằng bạn ấy quá trẻ, chưa có sự nghiệp nên việc chưa sẵn sàng có con cũng đúng. Con mình sau này lớn bé sẽ hỏi về bố thì tại sao từ đầu mình không cho con có gia đình lớn để nhận về nhiều sự yêu thương hơn".

Khi con của Hương được 1 tháng tuổi thì ông bà nội và gia đình ở Pháp bay về Việt Nam để thăm. Ông nội bé là bác sĩ Nhi đồng thời chuyên tập huấn cho các bác sĩ ở viện Nhi TW nên khi con bệnh lại được các bác sĩ - học trò của ông thăm khám nhiệt tình.

Noel năm ấy, con gái Hương được nửa năm thì cô và con sang Pháp để gặp gia đình và đón Giáng sinh cùng nhà nội. Tuần tiếp theo, cô sang Đức để con gặp bạn trai và gia đình bạn trai.

Đúng ngày 31/12, Hương nhận được lời cầu hôn từ Andreas ở hồ đóng băng. Andreas đã đánh đàn hát ca khúc Beautiful in white và quỳ xuống cầu hôn. Không hề lăn tăn gì nữa, Hương đồng ý. Sau đó cô về chuẩn bị thủ tục, giấy tờ để sang Đức. Gần 1 năm sau ngày cầu hôn đó, cả hai đã tổ chức đám cưới.

Đang mang bầu 2 tháng, người phụ nữ Hà Nội vẫn khiến chàng trai người Đức "mê mệt", cái kết cuối của chuyện tình khó tin vô cùng - Ảnh 5.

Mọi người đến dự lễ cưới của hai vợ chồng.

Andreas làm việc cho PWC - một trong Top 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất toàn cầu. Anh có rất nhiều sự lựa chọn ngoài Hương. Chính gia đình Andreas cũng yêu cầu con trai suy nghĩ kĩ trước khi tính chuyện kết hôn. Tuy nhiên, vì tình yêu, anh đã bỏ qua tất cả, dấn thân vào câu chuyện phức tạp hơn là kiếm một cô gái khác.

Sự thông cảm, thấu hiểu của Andreas là điều Hương đánh giá cao. Anh không bao giờ lăn tăn với quá khứ của bạn gái, chính anh lái xe suốt 4 tiếng đồng hồ từ Đức sang Pháp để Hương cho con thăm ông bà nội của bé.

Nhà bạn trai cũ của Hương cũng rất quý cô và cháu nội. Năm nào, bà nội của bé cũng gửi quà chúc mừng sinh nhật cô. Bà cũng nhắn nhủ đến Hương với rất nhiều lời yêu thương: "Dù con không phải con dâu mẹ nhưng con vẫn là người trong gia đình. Dù có chuyện gì xảy ra thì đây là nhà con, con có thể về bất cứ lúc nào". Và cũng như thông lệ, Noel nào bà cũng nhắn tin cho Hương: "Comming Home" (Về nhà nào).

Hương kể: "Cũng chính vì thế gia đình mình có một thông lệ khá kỳ lạ. Cứ ngày 25/12 sẽ sang Pháp, ăn Noel cùng gia đình bên Pháp. Cứ thế, hai bên gia đình đều có mối quan hệ tốt, coi nhau như gia đình lớn".

Đang mang bầu 2 tháng, người phụ nữ Hà Nội vẫn khiến chàng trai người Đức "mê mệt", cái kết cuối của chuyện tình khó tin vô cùng - Ảnh 7.

Chồng Hương cùng hai con.

Bạn trai cũ tên Jo cũng rất quan tâm đến con cái và cuộc sống của cô. Ngày cô và chồng mua nhà, anh cũng lái xe đến ở 3 ngày để giúp dọn dẹp, chuyển nhà. Khi Hương sinh bé thứ 2, chồng cô đã nhờ Jo làm bố đỡ đầu cho con.

Sau tất cả, Hương và Andreas có một cuộc sống rất hạnh phúc. Andreas luôn coi chuyện hôn nhân của mình là duyên nợ và cảm thấy may mắn khi có được tình yêu của Hương.

"Anh ấy nói rằng mình là người được tất cả, được vợ, được con còn Jo mới là người mất tất cả. Gia đình bên Đức cũng rất yêu thương mẹ con mình, khi mình bận rộn thì ông bà sẽ sang trông con giúp. Noel vừa rồi, mẹ chồng đã nói với chồng mình rằng: 'Con là một người may mắn'. Mình đã có tổ ấm êm đềm thật sự", Hương tâm sự.

Đúng là một câu chuyện tình thật đẹp và kỳ diệu. Người phụ nữ Việt gặp được tình yêu đích thực khi đang mang thai. Cuối cùng, cô đã có tất cả mọi thứ cùng những tình cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Đang mang bầu 2 tháng, mẹ đơn thân vẫn khiến chàng trai người Đức "mê mệt", mối quan hệ giữa 3 người kì lạ và hi hữu đến khó tin - Ảnh 9.

 

Chia sẻ