Đắng lòng vì chồng gợi ý: "Cho anh lấy thêm vợ hai nhé!"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em đau khổ quá chị ạ, em phải làm sao đây khi anh suốt ngày đòi lấy vợ hai. Cũng do em, do em chẳng đẻ được con trai…

Hỏi:

Chị Tâm An kính mến,

Khi viết ra những dòng này, tâm trạng của em đang vô cùng chán nản, tuyệt vọng. Em tự nhận mình là một người đàn bà lụy tình. Dường như nắm được điểm này, anh chẳng yêu em, trân trọng em nhiều như trước đây. Trong mắt anh, em luôn là một người may mắn khi lấy được anh.

Em độc lập về kinh tế, đi làm kiếm ra tiền, về nhà, em ra sức chăm sóc chồng con đầy đủ, vậy mà em nhận được lại là gì? Chẳng là gì chị ạ. Chồng vô tâm, rượu chè, lười làm, ích kỷ... Nhưng em ngu dại quá, em vẫn yêu chồng hết mực, em tin bằng tình cảm của mình, anh sẽ thay đổi, sẽ sống khác. Nhưng cũng do em, em thiếu sót, em không được anh yêu chỉ bởi em không sinh cho anh được thằng con trai.

Nhưng nói đi phải nói lại, anh quả là người đàn ông ích kỷ, anh chẳng hiểu để vượt qua hai lần sinh nở đó, em kiệt sức, yếu đi rất nhiều. Đã có lúc tưởng như chết đi khi em sinh cháu thứ 2 bị băng huyết.

Giờ đây, em phải đứng trước một gợi ý hết sức khốn nạn của chồng: một là chia tay, hai là làm vợ cả để anh lấy vợ hai (anh hy vọng vợ hai sẽ sinh con trai). Nghe câu anh nói:
"Cho anh lấy vợ hai nhé!", em bàng hoàng vô cùng.

Đắng lòng vì chồng gợi ý:
Em đau khổ quá chị ạ, em phải làm sao đây khi anh suốt ngày đòi lấy vợ hai (Ảnh minh họa).

Em nên làm gì vào lúc này hả chị? Em chỉ muốn tẩy não anh đi bởi những ý nghĩ điên rồ anh mà đang có. Em yêu anh, em không muốn bị anh bỏ. Người đàn bà một nách hai con mà bị chồng bỏ thì làm lại cuộc đời ra sao, em không muốn con lớn lên thiếu bố...
 
Em rất cần một lời khuyên của chị...
 
(Thúy Anh, Vũng Tàu)

Chị Tâm An trả lời:

Chào em gái,
 
Qua thư chị cảm nhận em là một người phụ nữ tần tảo, biết lo lắng, vun vén gia đình, yêu thương chồng con hết mực. Cũng khá bất ngờ khi một người trí thức như chồng em lại vẫn còn quan niệm, suy nghĩ cổ hủ trọng con trai và khinh con gái trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
 
Tuy nhiên, chị vẫn phải nói, em đã sai lầm khi để anh ấy “nắm thóp”: “Lấy anh là sự may mắn lớn trong cả cuộc đời em”. Chính suy nghĩ này đã khiến anh ấy chủ quan, không biết trân trọng tình cảm vợ chồng, tình cảm mà em dành cho anh ấy.
 
Ngay cả khi đã có vợ, hai cô con gái xinh đẹp, anh ấy vẫn ráo riết đi tìm vợ hai để đẻ thêm được con trai. Hành động của anh ta càng sai khi ép em phải chấp nhận cảnh chồng chung. Đó là một sự cưỡng ép quá đáng, không xứng đáng với tình cảm của em dành cho anh ấy.

Việc của em hiện giờ là hãy lau khô dòng nước mắt và tỉnh táo suy nghĩ xem em cần gì nhất vào lúc này: một người chồng đúng nghĩa hay một cái bóng đàn ông để duy trì gia đình?
 
Sống với người chồng suốt ngày tra tấn mình bằng hàng loạt câu nói khó chịu, sai pháp luật, đùa giỡn, không tôn trọng vợ, để rồi con có bố, vợ có chồng, có đáng không em? Nhưng em hãy thử tưởng tượng xem, em có chịu đựng được cuộc sống 1 chồng, 2 vợ như anh ấy đã đặt ra không?
 
Nếu như vậy, em sẽ luôn chịu cảnh lép vế trước chồng. Chắc chắn sự tôn trọng em của anh ấy sẽ không có. Hoặc em hãy sẵn sàng đấu tranh tới cùng để anh ấy hiểu rằng em mạnh mẽ, em có lý lẽ của em, tuy nhiên cách này em cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần anh ấy sẽ nổi khùng và bỏ đi.
 
Em gái ạ, có không ít chị em rơi vào hoàn cảnh như em nhưng họ chọn cách khác, họ đấu tranh chứ không chịu đựng, lo lắng như em. Họ coi việc có chồng, sống hạnh phúc bên chồng con là điều vô giá song chồng phải là người tử tế, đàng hoàng, còn không thì thà ở vậy một mình còn hơn. Thêm vào đó, em là người độc lập về tài chính, em hãy vững tin lên.
 
Em hãy mạnh tay "xử lý" chồng, mềm không nghe thì em hãy rắn. Chị tin anh ấy sẽ hiểu ra vấn đề. Trong nhiều hoàn cảnh, không phải cứ hiền hiền lành lành là tốt đâu em ạ. Nhiều trường hợp mình nhu nhưng nhiều trường hợp mình cần cương.

Em hãy nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Rằng anh cần phải chấm dứt lời nói, suy nghĩ sai trái này. Với lại, con cái là trời cho, đừng bao giờ toan tính như vậy. Anh cần tỉnh ngộ quay về xây dựng hạnh phúc với gia đình.
 
Nếu anh ấy vẫn nhất quyết lấy vợ hai, đẻ con khác, em hãy cho anh ấy được ra đi. Người chồng như vậy thì em không cần thiết phải níu kéo mà làm gì. Em hãy khôn ngoan mà tự giải phóng mình trước sự khổ tâm này.
 
An tâm lên em, chị tin em sẽ có một lựa chọn sáng suốt!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.




Chuẩn bị ký tên vào tờ giấy kết hôn mới phát hiện ra mình chỉ là vợ hai, Giang đã ngất xỉu ngay tại trụ sở ủy ban...
Đắng lòng vì chồng gợi ý:
Chia sẻ