BÀI GỐC Đêm nào chồng cũng chủ động dậy cho con uống sữa, tôi uất nghẹn khi biết lý do sau một lần xem điện thoại của anh

Đêm nào chồng cũng chủ động dậy cho con uống sữa, tôi uất nghẹn khi biết lý do sau một lần xem điện thoại của anh

Nếu như không vô tình cầm điện thoại của chồng, tôi làm sao tin nổi anh lại là kiểu đàn ông đáng sợ như thế chứ?

2 Chia sẻ

Đang làm việc thì nhận được tin nhắn thoại cùng bản ghi âm dài 2 phút của vợ, tôi nghe mà đầu óc căng như dây đàn

MY HANH,
Chia sẻ

Chỉ còn hai tháng nữa là vợ tôi sinh rồi mà mọi chuyện vẫn cứ rối tung lên.

Mẹ tôi mất ngay khi tôi cưới vợ được hơn một tháng. Bà bị đột quỵ lúc đang nấu ăn. Nỗi đau mất mẹ còn chưa kịp nguôi thì người bố trăng hoa của tôi lại công khai dẫn người đàn bà khác về nhà chung sống như vợ chồng. Ông ấy còn ép tôi gọi người đàn bà kia là mẹ. Đương nhiên tôi không bao giờ làm điều đó.

Vợ tôi đang mang bầu được 7 tháng. Sức khỏe cô ấy yếu nên từ tháng thứ 4 của thai kì đã xin nghỉ làm không lương để dưỡng thai. Cũng từ đó, các mối quan hệ trong nhà tôi rối tung lên. Vợ tôi thương mẹ chồng bao nhiêu thì không ưa mẹ chồng kế bấy nhiêu. Bởi bà ta lười biếng, ở bẩn mà lúc nào cũng rao giảng đạo đức. Và cô ấy cũng không gọi bà ta bằng mẹ mà gọi là bác.

Chỉ mỗi từ "bác" đó thôi mà vợ chồng tôi bị bố và bà ta đay nghiến suốt cả tháng trời trong các bữa ăn. Vợ tôi ở nhà, vừa quần quật nấu nướng, dọn dẹp vừa bị mắng nên tinh thần sa sút hẳn. Cô ấy hay cáu gắt, bực bội với chồng hơn. Nhiều khi to tiếng với tôi xong, cô ấy lại khóc nức nở bảo sắp bị trầm cảm tới nơi rồi.

Sáng nay, khi đang làm việc thì tôi nhận được tin nhắn thoại của vợ. Mở ra nghe, tôi hóa đá khi nghe đoạn ghi âm dài 2 phút bố và vợ mới của ông đang chửi mắng, đuổi vợ tôi đi bằng những từ ngữ rất nặng nề.

Và tin thoại vợ tôi tuyên bố đanh thép nếu như tôi không đưa cô ấy ra ở trọ thì cô ấy sẽ bỏ về quê với bố mẹ. Mà bố mẹ vợ tôi lại ở rất xa, cách thành phố chúng tôi ở đến 600km. Giờ chỉ còn cách ra ở trọ thôi nhưng vợ tôi sắp sinh, tôi sợ ở trọ cũng không ổn thỏa.

Tôi nhắn tin cho vợ, bảo cô ấy cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn định cho mẹ con cô ấy. Nhưng thú thật, tôi không biết phải làm sao nữa? Ra ở trọ hay tiếp tục chịu đựng bố và vợ mới của ông ta cho đến khi con tôi cứng cáp hơn đây?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ