Đang làm việc thì chồng gọi điện mắng sa sả vì tội không cho em gái tiền, tôi chưa kịp giải thích thì anh đã tuyên bố một câu xanh rờn

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi không ngờ trong mắt anh tôi lại là con người keo kiệt bủn xỉn đến như vậy. Giận nên tôi cũng nói với chồng "tùy anh" rồi cúp máy...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Vợ chồng tôi sống ở thành phố, bố mẹ chồng ở quê, em chồng thì đang học đại học và ở trọ với một cô bạn cùng lớp. Hồi đầu vợ chồng tôi cũng bảo em về ở cùng cho đỡ tiền thuê nhà nhưng em không thích, em muốn được tự do nên mọi người đều chiều ý em.

Từ ngày đi học, cứ thỉnh thoảng em chồng lại qua xin tôi tiền, khi thì 1-2 trăm ngàn bảo rằng mua đồ dùng học tập, lúc lại xin vài trăm đi sinh nhật bạn hoặc mua đồ. Lần nào tôi cũng cho với thái độ rất vui vẻ.

Thời gian gần đây, em được nghỉ học nhưng vẫn ở lại thành phố. Em ấy rảnh nên đến nhà tôi thường xuyên hơn, cứ cách tuần lại tới và lại xin tiền. Hôm qua, tôi chưa được lĩnh lương, tiền tiết kiệm thì gửi sổ nên không tiện rút, cả nhà cũng đang dè sẻn. Thế mà sáng sớm em chồng đã đến hỏi xin 500 ngàn để mua gì đó mà lúc ấy do đang bận nên tôi không nghe rõ. Tôi bảo em rằng đợt này tôi hết tiền nên bao giờ có thì tôi cho sau, nói xong tôi bỏ đi làm. Thực sự lúc đó tôi cũng có giận em chồng nên thái độ không được vui vẻ như mọi lần.

Đang làm việc thì chồng gọi điện mắng sa sả vì tội không cho em gái tiền, tôi chưa kịp giải thích thì anh đã tuyên bố một câu xanh rờn khiến tôi nóng mặt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Buổi trưa đang ở văn phòng thì tôi nhận được điện thoại của chồng mắng chửi tôi keo kiệt, em gái đến xin tiền mua thức ăn mà không cho. Tôi ngạc nhiên lắm, đang muốn giải thích thì chồng đã tuyên bố từ giờ không đưa cho tôi cầm tiền lương của anh nữa. Anh sẽ tự chi tiêu, tự cho em gái, không phải hỏi qua tôi.

Tôi giận lắm, trong mắt anh cứ như tôi là người chị dâu keo kiệt, bủn xỉn lắm vậy. Tôi bực nên cũng nói "tùy anh" sau đó cúp máy. Từ hôm qua tới giờ, vợ chồng mặt nặng mày nhẹ nhìn nhau, gần như không nói chuyện. Tôi bức xúc lắm chị ạ, phải giải quyết việc này như thế nào để khỏi phải bận tâm nữa đây? (Xin giấu tên)

Đang làm việc thì chồng gọi điện mắng sa sả vì tội không cho em gái tiền, tôi chưa kịp giải thích thì anh đã tuyên bố một câu xanh rờn khiến tôi nóng mặt - Ảnh 3.

Chào bạn,

Hướng Dương cảm thấy bạn nên làm lành với chồng. Lời chồng nói ra trong lúc nóng giận đúng là đáng trách nhưng cũng có thể hiểu được. Có lẽ trước đó em chồng đã gọi điện "mách" với anh trai, kèm theo đó có thể là một vài lời khích bác khiến chồng bạn giận dữ. Bạn và chồng sống với nhau bao lâu, chắc bạn hiểu rõ tính của anh ấy, nếu anh ấy không tin tưởng bạn thì cũng đã không để bạn giữ hết tiền bạc trong nhà, đến mức khi em gái xin tiền cũng bảo em đi hỏi chị dâu, phải không nào?

Thế cho nên trước hết, bạn hãy nói chuyện với chồng, vỗ về anh ấy một chút, cũng bày tỏ mình không phải là người keo kiệt bủn xỉn. Bạn hãy lấy những lần em chồng tới xin tiền để làm dẫn chứng thời gian qua bạn đã cho em ấy bao nhiêu rồi và lần này vì sao bạn lại từ chối. Để chồng hiểu được kế hoạch chi tiêu của bạn, các khoản không tên mà bạn đã phải chi.

Sau đó, Hướng Dương nghĩ bạn nên có kế hoạch khác để cho tiền em chồng. Đừng cho lẻ tẻ như vậy nữa. Mỗi lần vài trăm ngàn nhưng nhiều lần sẽ ra một con số lớn song người nhận lại không cảm thụ được như thế. Bởi cho xong là em ấy tiêu thì sao nhớ được mỗi tháng đã xin của anh chị bao nhiêu?

Em ấy còn đang là sinh viên, chưa kiếm được tiền thì việc anh chị có thể hỗ trợ một chút, cũng là việc hết sức tốt đẹp. Bạn hãy bàn bạc với chồng xem nên cho em gái bao nhiêu thì phù hợp rồi đưa một lần cho em ấy trước mặt cả chồng bạn. Và cũng nói thẳng với em ấy rằng mỗi tháng chỉ trợ cấp được từng đó để em ấy biết mà tiết kiệm hoặc lựa việc.

Thân ái,

Hướng Dương.

Chia sẻ