BÀI GỐC Đi chúc Tết về, tôi tá hỏa khi nhà có trộm, tên trộm vừa ló đầu, tôi kinh ngạc không thốt nên lời

Đi chúc Tết về, tôi tá hỏa khi nhà có trộm, tên trộm vừa ló đầu, tôi kinh ngạc không thốt nên lời

Tôi chạy đuổi theo tên trộm mà vợ mình đang hô hoán, nhưng vừa thấy mặt hắn ta, tôi khựng chân lại khi nhận ra...

1 Chia sẻ

Đang hí hửng vì sắp được vi vu tận hưởng gió biển nào ngờ chỉ một câu nói qua điện thoại của mẹ chồng đã làm tiêu tan mọi thứ!

Q.T,
Chia sẻ

Làm dâu đã khổ, làm dâu trưởng còn khổ hơn nhiều.

"Anh, anh ơi, vé Phú Quốc đang rẻ, hay em đặt rồi nhà mình đi…", mọi dự định cho 2 đứa con đi du lịch ra bãi biển, vợ chồng đổi gió sau một cái Tết quần quật tiêu tan khi mẹ chồng tôi lại ca lại điệp khúc cũ "cúng cả năm không bằng Rằm tháng giêng, chúng mày định đi đâu, ở nhà mà ăn Tết Nguyên Tiêu chứ"…

Tôi lấy chồng cũng không xa lắm, nhà chồng cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn trăm km. Tôi cũng chẳng phải tiểu thư hoa lá cành gì cả, về làm dâu trưởng nhà anh, việc bếp núc tôi cân được tất. Cũng có gì đâu, đi làm cả năm rồi, ngày lễ Tết cho con về chơi với ông bà, gia đình quây quần sum họp cũng vui.

Ngày 3 mâm cỗ, bắt đầu từ cúng Giao thừa, cúng mùng 1 năm mới, mùng 2 mùng 3 anh chị em bạn bè họ mạc cô dì chú bác cháu chắt dâu rể hàng xóm tổ dân phố qua ăn, cúng mùng 4 hóa vàng lại hàng xóm tổ dân phố dâu rể cháu chắt chú bác họ hàng anh chị em lại sang ăn.

Nhà chồng tôi nhà trưởng mà. Con dâu trưởng, trách nhiệm lớn lắm, ngày 3 mâm cỗ, ngày 3 chuyến rửa bát, dọn dẹp búa tua xua các kiểu. Tết về quê chồng 5 ngày, tôi rảnh được đúng 15 phút, kịp mặc bộ áo dài đứng cạnh cây đào chụp cái ảnh, up Phây, chú thích "Tết quê", được hơn trăm like, phấn khởi quá.

Đang hí hửng vì sắp được vi vu tận hưởng gió biển nào ngờ chỉ một câu nói qua điện thoại của mẹ chồng đã làm tiêu tan mọi thứ! - Ảnh 1.

Con dâu trưởng, trách nhiệm lớn lắm, ngày 3 mâm cỗ, ngày 3 chuyến rửa bát. (Ảnh minh họa)

Nhà anh, con chú con bác cũng đông, đứa em dâu ăn xong thì bận cho con bú, bạn gái thằng con nhà cô út thì nó mới về gọi là ra mắt gia đình. Con bé đấy nó hót gơn. Nhìn bộ móng tay nó làm hơn triệu đồng như thế, tôi nghĩ thầm ai lại bắt nó vào rửa bát, nhỡ nó lẳng hết bát bĩa xuống ao, mai lấy gì mà ăn. Thôi thì để đấy, chị mày dâu trưởng cân hết cho, đừng động tí có gì lại lên Phây kêu than bóc phốt là được.

Nhà cái Lan cùng phòng chồng nó cũng ở quê thôi, ăn Tết vui vẻ đến mùng 2 rồi mùng 3 là cả nhà vút vào Đà Nẵng rồi. Tôi bảo chồng thôi mình cứ giữ truyền thống ăn Tết với ông bà, mùng 5 vợ chồng con cái lại lục tục lên xe xuôi về Trung tâm Thủ đô.

Tôi tính thôi ra Tết cũng phải làm chuyến du lịch đi đâu đó, vợ chồng con cái vi vu biển xanh cát trắng chút cho vui, vợ thì hì hụi cả cái Tết vất vả rồi, con thì cày cuốc cả học kì 1 cũng được kết quả tốt rồi. Mùa đông ẩm ướt mãi, vợ chồng cũng phải có tí gọi là "sạc" lại cảm xúc, chứ lão chồng Tết toàn nhậu nhẹt, vợ Tết chỉ hì hục xắn quần rửa bát, cả hai nhìn nhau mà chán, chả thấy "máu" tí nào.

Đang hí hửng vì sắp được vi vu tận hưởng gió biển nào ngờ chỉ một câu nói qua điện thoại của mẹ chồng đã làm tiêu tan mọi thứ! - Ảnh 2.

Tết Nguyên Tiêu với tôi bây giờ nghe mà muốn… tiêu luôn. (Ảnh minh họa)

Đợt này vé rẻ lắm thế, Phú Quốc, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Khánh Hòa… đâu cả nhà 4 người chỉ 4-5 triệu có vé khứ hồi, khách sạn resort mấy sao mấy sao các kiểu cũng chỉ 1 triệu 1 đêm đẹp long lanh.

Thế nhưng mong ước ngâm mình trong cái bồn tắm khách sạn nhìn ra bãi biển tiêu tan chỉ sau một nốt nhạc, lại trở về với cái bồn rửa bát quen thuộc ở nhà chồng. Bảo chồng lên lịch trình, chồng vừa ô kê rồi thì mẹ chồng gọi điện, kêu về ăn Rằm. Bà bảo "cúng cả năm không bằng Rằm tháng giêng, giờ chúng mày định đi đâu?".

Ở quê ấy mà, ăn Tết có to hay không cũng chả quan trọng, nhưng Rằm tháng giêng là phải to. Mâm cúng cũng là phải đủ nào con gà, nào bát canh, bánh, nem, giò, chả… tóm lại là phải mâm cỗ cho nó đàng hoàng.

Rằm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu với tôi bây giờ nghe mà muốn… tiêu luôn, thôi thì đành cố nốt quả này, là thực sự hết Tết rồi.

Chia sẻ