Bình Dương:

Đang đi du lịch, tá hỏa khi biết nhà cháy rụi hoàn toàn

Quang Đạm,
Chia sẻ

Vào hồi 18h ngày 11/5, chị Huỳnh Huế Chi đang đi du lịch thì nhận được tin báo căn nhà của mình (tại số 301- Tổ 4, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương) đang bốc cháy.

Anh Huỳnh Thanh Phong (em trai của chị Chi) cho biết: "Lúc 17h con gái của tôi là Huỳnh Bích Thu, 8 tuổi, phát hiện ngôi nhà bốc cháy từ bên trong ra. Tôi liền kêu mọi người xung quanh đến phá cửa ngôi nhà để chữa cháy". 

Do đám cháy quá lớn nên mọi người không thể tiếp cận được, phải đợi lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đến ứng cứu.

Sau khi nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều 4 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Đến 18h30 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt, nhưng căn nhà đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Chị Chi là chủ một cơ sở chế biến gỗ. Cũng may do nhà và xưởng tách biệt nên đám cháy không lan rộng. Đúng ngày nghỉ, nên cả gia đình chị đang đi chơi ở Vũng Tàu. Nhận được tin báo, chị Chi đã tức tốc trở về.

Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện.                                                              

Đang đi du lịch, tá hỏa khi biết nhà cháy rụi hoàn toàn 1
Cán bộ chiến sỹ sở Cảnh sát PCCC Tỉnh Bình Dương làm việc tại hiện trường.Đang đi du lịch, tá hỏa khi biết nhà cháy rụi hoàn toàn 2
 Trần nhà bị cháy trơ trụi.

Đang đi du lịch, tá hỏa khi biết nhà cháy rụi hoàn toàn 3
Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đang đi du lịch, tá hỏa khi biết nhà cháy rụi hoàn toàn 4
Người nhà chị Chi lắc đầu ngao ngán và bàng hoàng.
Chia sẻ