Đang bù đầu chuẩn bị cho hôn lễ, người yêu cũ bỗng gửi cho chồng sắp cưới của tôi một món quà cực sốc

Minna NF,
Chia sẻ

Trước đây, dù không đi quá giới hạn với người yêu cũ. Nhưng vì yêu và tin tưởng, tôi đã gửi những tấm hình khỏa thân của mình cho anh.

Viết những dòng này tôi đang trong những ngày rất mệt mỏi. Đám cưới đã được định ngày, thiệp đã được gửi đi. Chỉ một tháng nữa thôi đám cưới sẽ chính thức diễn ra dù chúng tôi đã chung sống với nhau được một tháng rồi. Nhưng cũng chính vì một tháng chung sống này đã khiến tôi có nguy cơ mất anh.

Anh không phải là mối tình đầu của tôi. Trước anh, tôi đã có một tình yêu sâu đậm với người đàn ông bằng tuổi – anh tên Khanh.

Đang bù đầu chuẩn bị cho hôn lễ, người yêu cũ bỗng gửi cho chồng săp cưới của tôi một món quà cực sốc - Ảnh 1.

Chúng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại cho nhau xoay quanh chủ đề học tập, cuộc sống của anh. (Ảnh minh họa)

Đang học năm nhất đại học, Khanh nhận được học bổng đi du học Tây Ban Nha chuyên nghành văn hóa. Dù không muốn, nhưng tôi cũng đành nuốt nước mắt chia tay người yêu. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại cho nhau xoay quanh chủ đề học tập, cuộc sống của anh.

Trong các cuộc nói chuyện, nhiều khi Khanh hay miêu tả khá kỹ về những cảnh ân ái của anh bạn cùng phòng với những cô bạn phương Tây. Tôi phản ứng với những thông tin kiểu như vậy và yêu cầu Khanh nói những chuyện đàng hoàng hơn thì anh còn dỗi ngược lại, anh nói tôi không yêu anh, không tin tưởng anh, không giúp anh giải tỏa những bức bối trong lòng.

Cho dù không muốn nhưng thấy người yêu khổ sở, vật vã. Tôi lại thấy động lòng. Tôi đồng ý để người yêu chat sex với hi vọng anh có thể giải tỏa những bức xúc. Vì sự cả nể của tôi, nên Khanh càng lấn lướt.

Đang bù đầu chuẩn bị cho hôn lễ, người yêu cũ bỗng gửi cho chồng săp cưới của tôi một món quà cực sốc - Ảnh 2.

Khanh yêu cầu chúng tôi gửi những bức ảnh khỏa thân để hai đứa gắn kết với nhau hơn và nỗi nhớ nhung trong lòng anh được giải tỏa phần nào. (Ảnh minh họa)

Khanh yêu cầu chúng tôi gửi những bức ảnh khỏa thân để hai đứa gắn kết với nhau hơn và nỗi nhớ nhung trong lòng anh được giải tỏa phần nào. Tôi nhất định không chịu nhưng khi thấy Khanh bày tỏ thái độ giận dỗi, trách móc, tôi đã thấy mềm lòng.

Hơn nữa, mấy cô bạn thân của tôi cũng cho biết điều đó là bình thường, nhiều cô gái bạo dạn khác còn "show" trực tiếp cho người yêu chứ qua ảnh đã là gì. Qua mấy lần được "tẩy não", tôi đã mạnh dạn chiều theo ý người yêu.

Sau một thời gian bị người yêu tra tấn bằng chat sex, tôi đã lờ mờ nhận ra Khanh chỉ coi mình như một nơi để anh ta trút bỏ tất cả những bức bối trong "chuyện ấy". Cho dù vẫn còn rất yêu Khanh, cho dù tiếc nuối mối tình sinh viên đẹp đẽ, thơ mộng mấy năm, tôi vẫn quyết định chia tay.

Đang bù đầu chuẩn bị cho hôn lễ, người yêu cũ bỗng gửi cho chồng săp cưới của tôi một món quà cực sốc - Ảnh 3.

Tôi trong mắt chồng sắp cưới là một cô gái ngoan và trong sáng. (Ảnh minh họa)

Khi gặp và yêu chồng sắp cưới bây giờ, tôi không nói gì về quá khứ của mình. Tôi trong mắt anh vẫn là một cô gái ngoan và trong sáng. Lần đầu "yêu" nhau, anh hãnh diện khi anh là người đầu tiên của tôi. Rồi chúng tôi về sống chung một nhà trước khi cưới.

Vào một ngày đen tối, anh trở về nhà, đôi mắt đầy giận dữ và ném vào mặt tôi những bức ảnh khỏa thân năm xưa tôi đã gửi cho Khanh. Anh liên tục sỉ vả tôi là loại đàn bà mất nết mà lúc nào cũng tỏ ra thanh cao. Anh bỏ đi mấy ngày nay, điện thoại không thể liên lạc được.

Tôi lấy điện thoại cho người yêu cũ, trái với sự run sợ của tôi thì Khanh ta lại cười rất vui và nói dõng dạc: "Quà cưới của tôi làm em bất ngờ lắm nhỉ, tôi không nghĩ thằng chồng em lại nhân hậu bỏ qua đâu, chúc em sớm xuống địa ngục".

"Anh là đồ khốn nạn!"

"Ha ha..."

Bây giờ, tôi không biết phải đối diện với vấn đề ấy như thế nào khi đám cưới cận kề. Tôi rất mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ