Đan Trường thức đến 3 giờ sáng ký tặng đĩa cho người hâm mộ

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Đan Trường cũng cho biết thêm đã mang thân là nghệ sĩ thì phải chấp nhận chuyện đón Tết ngay trên sân khấu, không được ở gần người thân.

Trong một chuỗi show diễn tại Hà Nội, thầy trò Đan Trường - Trung Quang đã dành một đêm biểu diễn tại phòng trà để phục vụ khán giả. Buổi biểu diễn thu hút sự quan tâm của khán giả. Mọi người ngồi chật khán phòng, thậm chí, ban tổ chức phải sắp xếp thêm ghế để có thể phục vụ lượng khách đến nghe nhạc. Các fan bày tỏ niềm thích thú khi được gặp gỡ thần tượng, ôn lại kỉ niệm bằng những ca khúc quen thuộc của Đan Trường và lắng lòng với những bài hát Bolero mà học trò anh mang đến.

Trong đêm nhạc, Đan Trường thể hiện hơn 10 ca khúc nằm trong Album CD vol 37 Biển người nhân gian mà anh vừa phát hành. Trong khi đó, Trung Quang trình diễn 8 ca khúc trong Album Chờ đông. Quán quân Thần tượng Bolero bày tỏ niềm xúc động khi được đứng cùng sân khấu với huấn luyện viên của mình. Anh chia sẻ: "Khoảnh khắc này khiến tôi nhớ lại thời điểm tham gia Thần tượng Bolero. Chính sự hỗ trợ của anh Đan Trường đã giúp tôi thêm tự tin, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca hát. Đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên được".

Đan Trường thức đến 3 giờ sáng ký tặng đĩa cho người hâm mộ - Ảnh 1.

Đan Trường thức đến 3 giờ sáng ký tặng đĩa cho người hâm mộ - Ảnh 2.

Đan Trường thức đến 3 giờ sáng ký tặng đĩa cho người hâm mộ - Ảnh 3.

Đan Trường tất bật chạy show trong những ngày giáp Tết.

Cũng trong đêm nhạc, Đan Trường bất ngờ tiết lộ toàn bộ 2.000 CD của anh đã được bán hết sau vài ngày. Nam ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được sự tin yêu và ủng hộ của người hâm mộ. Anh nói: "Thời điểm quyết định ra mắt Album, bản thân tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ở thời điểm này, nhiều ca sĩ nói không với việc phát hành đĩa, nhưng riêng bản thân tôi lại muốn thực hiện nó như một món quà tri ân và để làm kỷ niệm cho những ai yêu mến mình. Chỉ cần còn khán giả nghe nhạc Đan Trường thì tôi vẫn còn phát hành".

Đan Trường thức đến 3 giờ sáng ký tặng đĩa cho người hâm mộ - Ảnh 4.

Đan Trường thức đến 3 giờ sáng ký tặng đĩa cho người hâm mộ - Ảnh 5.

Trung Quang.

Nhân dịp này, hai thầy trò tổ chức một buổi ký tên tại Hà Nội đến tận 3 giờ sáng. Mặc dù lịch trình làm việc dày đặc nhưng anh vẫn giữ tinh thần thoải mái, rạng rỡ ký tên và dành sự quan tâm, hỏi han khán giả của mình. "23 năm đi hát, đây là lần đầu tiên tôi ra Hà Nội 9 lần trong một tháng. Thậm chí, có nhiều lần tối diễn tại TP.HCM xong phải lập tức bay ra Hải Phòng lúc khuya để kịp giờ hát, sau đó phải chạy thật nhanh vào Đà Nẵng rồi về lại TP.HCM. Công việc vất vả là thế nhưng nhìn thấy sự động viên của khán giả, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để cháy hết mình trên sân khấu. Tôi quan niệm rằng hễ nơi nào còn khán giả yêu thương thì khó khăn đến mấy mình cũng phải hát phục vụ. Đó mới là một người nghệ sĩ chân chính" - Đan Trường chia sẻ.

"Bản thân tôi khi đã xác định làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận việc ăn Tết tại sân khấu. Mọi thứ tôi có bây giờ đều nhờ vào tình yêu thương khán giả nên việc đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người trong những ngày đầu năm mới là sứ mệnh của chúng tôi. Với lại ăn Tết sân khấu cũng sẽ có niềm vui riêng. Hậu trường có đủ bánh kẹo, bánh tét, bánh chưng nên lúc nào cũng thấy Tết bên cạnh".

Đan Trường thức đến 3 giờ sáng ký tặng đĩa cho người hâm mộ - Ảnh 6.

Đan Trường thức đến 3 giờ sáng ký tặng đĩa cho người hâm mộ - Ảnh 7.

Đan Trường thức đến 3 giờ sáng ký tặng đĩa cho người hâm mộ - Ảnh 8.

Đan Trường thức đến 3 giờ sáng ký tặng đĩa cho người hâm mộ - Ảnh 9.

Đan Trường chụp ảnh cùng người hâm mộ.

"Gia đình tôi cũng hiểu điều này nên không trách, thậm chí họ còn là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ tinh thần để tôi an tâm trình diễn. Năm nào cũng vậy, sau khi hoàn thành các tour diễn trong dịp Tết, tôi sẽ về nhà quây quần bên gia đình, chúc Tết và lì xì cho mọi người. Với tôi, chỉ cần mình luôn hiếu thảo với ông bà, yêu thương gia đình thì ngày nào cũng là Tết" - Đan Trường nói thêm.

Chia sẻ