Dân tình nô nức đến Đà Lạt để kịp "ngắm vét" hoa dã quỳ tháng 12

Như Quỳnh ,
Chia sẻ

Hoa dã quỳ rất quen thuộc ở Tây Nguyên nhưng đẹp nhất có lẽ ở Đà Lạt. Hoa thường nở rộ vào cuối tháng 10 và mau tàn sau hơn 1 tháng. Tháng 12, hoa sắp tàn, bạn còn chần chừ gì mà không xách balo lên và đi?

hoadaquy1
Men theo triền đồi của thành phố sương mù Đà Lạt những ngày cuối năm, hoa dã quỳ vào mùa nở hoa vàng rực. 

hoadaquyhoadaquy2
Dã quỳ nghe nói đến Việt Nam từ thời Pháp thuộc, người Pháp đã mang loài hoa này đến đây để trồng trên những ngọn đồi gần các dinh thự của họ.

hoadaquy11
Từ đó loài hoa này nhân rộng khắp nơi từ Đà Lạt đến Bảo Lộc, Kontum, Gia Lai…

hoadaquy9
Tuy nhiên, hoa mọc nhiều và đẹp nhất có lẽ ở Đà Lạt. Hình ảnh bông hoa vàng rực nở rộ giữa cao nguyên bao la xen kẽ những mái nhà đầy chất thơ.

hoadaquy16
Trong nội thành Đà Lạt, hoa Dã quỳ cũng nở nhưng thưa thớt, nếu muốn ngắm cả một biển hoa vàng rực rỡ, các phải ra ngoại thành, nơi nhiều đất trống. Trong ảnh là vườn hoa dã quỳ phía sau ga Đà Lạt.

hoadaquy15
Hình ảnh hoa dã quỳ khoe sắc ở ga Đà Lạt.

hoadaquy14
Đôi bạn trẻ thích thú nghịch hoa mọc thành vườn ở sau ga Đà Lạt.

hoadaquy10
Để "săn" hoa dã quỳ, bạn có thể men dọc ở các cánh rừng ven đường lên thành phố Đà Lạt, hoặc ở Di Linh, Ka Đơn, đồi chè Cầu Đất...

hoadaquy6
Hình ảnh hoa dã quỳ nở rộ bên cạnh những đồi chè bát ngát ở xã Xuân Trường, Đà Lạt.

hoadaquy13
Loài hoa giản dị khoe sắc dưới những tán lá thông.

hoadaquy7
Vì là loài hoa dại nên Dã quỳ mọc tự nhiên, không ngay hàng thẳng lối, có chăng chỉ mọc dọc hai bên những con đường quanh co, nhỏ hẹp, tạo thành hàng rào hoa màu vàng vô cùng độc đáo.

hoadaquy8
Hoa dã quỳ trổ bông bên ngoài khuôn viên những căn nhà xinh xắn càng thêm phần yên bình, thơ mộng.

hoadaquy4
Các cô gái thỏa sức tạo dáng với loài hoa này.

hoadaquy3
Đôi bạn say sưa chụp ảnh.  Thời điểm  lý tưởng chụp hình Dã quỳ là buổi sáng tầm 9-10 giờ hoặc khoảng 3-5 giờ chiều lúc nắng vừa lên và  có một màu vàng ươm, không quá gắt.

hoadaquy12
Một phượt thủ không "cầm lòng" nổi, đã ngắt vài bông hoa ven đường làm kỉ niệm.

hoadaquy17
Những đứa trẻ cao nguyên vốn đã rất quen thuộc với loài hoa dại này.

hoadaquy18
Tháng 12, những bông dã quỳ bắt đầu tàn. Còn chần chừ gì nữa: Xách ba lô lên và đi thôi nào!

  


Chia sẻ