BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Đàn ông yêu tôi chỉ vì "chuyện ấy"

,

(aFamily)- Anh nào cũng nói không để ý đến chuyện trinh tiết nhưng kỳ thực họ yêu tôi chỉ để được đòi hỏi làm "chuyện ấy" và nếu không được thì họ giở trò lăng mạ...

Khi đọc những gì bạn Vũ viết tuy nó không làm tôi hài lòng nhưng tôi thấy cảm giác đó là một lời nói thật thốt ra từ miệng của người đàn ông.

Tôi viết bài này trong tâm trang rất phiền muộn. Tôi là một người được gia đình giáo dục chu đáo và tôi cũng ý thức được chuyện trinh tiết của mình.

Tôi yêu cũng khá muộn, bắt đầu khi bước vào năm Đại học thứ nhất. Một lần khi đi dự sinh nhật của người bạn trai, tôi không thể kiềm chế được bản thân mình và đã trao đi thứ quý giá của đời con gái. Nhưng không lâu sao đó anh nói lới chia tay, tôi đã khóc rất nhiều những cũng không thể níu kéo được anh trở lại. 

Từ đó tôi luôn mặc cảm, trái tim tôi như đóng kín, không muốn tiếp những người con trai khác. Cho đến khi người con trai thứ hai đến với tôi. Lúc đầu tôi cũng không muốn nhưng thấy anh cứ lo lắng cho tôi nên dần dần tôi cũng siêu lòng.

Lúc đầu tôi không dám nói sự thực nhưng khi đã quá yêu mà không muốn lừa dối anh tôi đã lấy hết can đảm để nói ra sự thực đã quan hệ với bạn trai trước. Tôi nói xong thấy anh trầm ngầm một tí rồi nói rằng không sao, anh không quan tâm đến chuyện đó, thời buổi này cái đó không còn quan trọng nữa. Tôi rất vui và đã khóc ngay lúc đó.

Những lần đi chơi sau anh luôn đòi hỏi tôi chuyện đó. Khi tôi nói không được thì anh lại bảo sao người khác được mà anh không được. Thế là tôi cũng đánh chiều theo, người con trai này xem tôi như một cái máy tình dục, thậm chí có lần anh ta đặt khách sạn trước chỉ cần gọi tôi đến và quan hệ. Được một thời gian tôi nhận ra rằng người ta đang dựa vào khuyết điểm của tôi mà lợi dụng tôi để quan hệ, tôi đã chia tay ngay sau đó.

Khi tôi chia tay thì không lâu sao đó, một đứa bạn gọi điện thoại đến nói rằng sẽ có tiệc họp bạn cũ thời phổ thông. Tâm trạng của tôi lúc đó đang buồn cũng muốn đi cho giải khuây và gặp lại người bạn cũ hồi còn học ở lớp 12. Khi đó người ấy cũng ngỏ lời làm quen tôi nhưng khi đó tôi bận ôn thi cũng không chú tâm lắm.

Sau vài câu trò chuyện tôi biết người ấy vẫn chưa có bạn gái và hỏi tôi có người yêu chưa, tôi chỉ trả lời đã chia tay rồi. Sau khi bữa tiệc người ấy xin số điện thoại và muốn gặp gỡ riên ,và chia sẻ cùng với tôi. Sau những lần hẹn và ôn lại những chuyện đã qua giữa tôi và người ấy thì người ấy ngỏ lời muốn làm quen với tôi vì người ấy bảo rằng khi mà người ấy ngỏ lời với tôi vào năm cuối phổ thông không thành công thì rất buốn, đến nay vẫn chưa quen ai vì không quên được tôi.

Khi đó tôi cũng vừa vui vừa lo lắng vì không biết người ấy có giống người trước kia tôi từng gặp không? Những lần hẹn hò với người ấy tôi thực sự rất hạnh phúc những cũng rất lo lắng.

Trong những lần trò chuyện tôi luôn đề cập tế nhị về chuyện trinh tiết của người con gái xem phản ứng của ngưới ấy thế nào. Và tôi nhận được một tín hiệu rất cởi mở về chuyện trinh tiết của người ấy. Điều đó làm tôi mừng thầm.

Rồi một hôm khi đến nhà người ấy chơi tôi đứng bên ngoài cửa vô tình nghe được cuộc trò chuyện của người ấy và các bạn của người ấy. Chính tai tôi nghe thấy tiếng ngưới ấy nói rằng không quan trọng đến chuyện trinh tiết còn nhiều cái quan trọng hơn nhiều ở người con gái. Tôi rất sung sướng lúc đó mà không muốn bước vào để nghe trộm tiếp cuộc trò truyện đó.

Những lần đi chơi sau đấy, cảm giác của tôi rất thoải mái và hạnh phúc. Tong thời gian quen nhau người ấy rất thương tôi và lo lắng cho tôi. Tôi không muốn lừa dối anh ấy nên chọn một thời điểm thuận lợi nhất để nói ra cho ngưới ấy biết vì tôi yêu ngưới ấy thật lòng không muốn lừa dối người ta. Cũng như tôi nghĩ, người ấy cho biết rằng người ấy không phải là con người cổ hủ, phong kiến nên không có chấp trong những chuyện đó. Dù biết trước điều anh sẽ nói nhưng khi lúc đó trong lòng tôi vẫn thật vui sướng.

Và chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Một hôm đi chơi lễ khi bị trời mưa, người ấy nói tôi vào mướn phòng trọ để hết mưa rồi về. Lúc đầu tôi không chịu vì cũng lờ mờ đoán ra việc gì nhưng thấy người ấy nói là chỉ vào trọ thôi không có gì đâu, với lại ngoài trời mưa quá không đi đâu đươc hết nên tôi cũng đồng ý.

Khi vào phòng trọ thì mọi việc không như vậy, người ấy đòi quan hệ khi tôi nói không được thì quay sang giận tôi nói rằng người ấy không quan trong việc đó, nhưng yêu nhau chỉ như thế thôi thì không phải tình yêu đích thực, chỉ giả dối. Lúc đó tôi nghĩ mình đã theo lao thì phải phóng theo lao, tôi không còn gì để mất nữa, cuối cùng tôi cũng đồng ý.

Thật sự tôi không nghĩ người đàn ông họ nghĩ cái gì trong đầu mình không biết. Nói một đằng thì làm một nẻo, chỉ khoảng ba tháng sau đó thì người ấy nói lời chia tay lí do là không hợp nhau, tôi níu kéo tôi hứa sẽ sửa đổi tính lại những vẫn không được, càng đau đớn hơn khi người ấy quen với người bạn của tôi sau đó.

Tôi luôn tìm cách kéo người ấy về bên tôi, nhắn tin, chờ đợi nơi làm việc nhưng mọi việc vẫn vô vọng. Tôi không tin là người ấy bỏ tôi vì bản tính vì trong thời gian quen nhau thì rất hợp không có chuyện cãi vã với nhau.

Tôi muốn biết lí do thật sự thì cay đắng hơn người ấy nói rằng không thích lấy một cô gái đã được thằng khác xài, không muốn xài đồ của người ta, khốn nạn thật. Tôi hỏi vậy tai sao khi nói chuyện với các bạn anh nói rằng không chấp nhất chuyện đó. Người ấy nói chỉ nói là nói chơi chỗ đông người vậy thôi. Tôi không thể ngờ rằng một người yêu tôi như vậy chỉ vì cái trinh tiết mà bỏ tôi.

Tôi nghĩ trên thế gian này không có người đàn ông nào chấp nhận minh và những lời người đàn ông nói ra toàn sáo rỗng, giả dối. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng có người nào chấp nhận mình, những người đàn ông đến sau đó cũng chỉ là kịch bản cũ: chuyện trinh tiết không quan trọng với anh và đòi hỏi nếu không được thì chia tay, có kẻ còn sỉ vả tôi là mất rồi còn bầy đặt danh giá.

Hình như đó là bản năng của đàn ông rồi, đến bây giờ tôi đã trải qua nhiều mối tình, mối tình nào tôi cũng nói cho họ biết rằng tôi không còn trinh tiết nữa nhưng muốn lợi dụng điều đó để quan hệ với tôi thì đừng nghĩ đến. Nếu yêu tôi thật lòng thì tính chuyện hôn nhân, hết người này đi đến người khác, càng ngày tôi thấy cuộc sống càng nặng nề và mệt mỏi. Khi yêu tôi luôn yêu thật lòng không muốn lừa dối người ta nhưng tôi lại nhận được như thế đấy.

Những lời nói ngon ngọt rằng anh không bận tâm đến chuyện đó để rồi sau đó đòi quan hệ khi không được thì giở trò lăng mạ tôi đã quá quen thuộc. Đôi khi nghe những lời của bạn Vũ viết tuy nó không làm tôi hài lòng nhưng tôi thấy cảm giác đó là một lời nói thật thốt ra từ miệng của người đàn ông.

Chia sẻ