Đàn ông tự đẻ với nhau sẽ ra sao? Mời chị em xem tấm gương của linh cẩu

Lan Hương,
Chia sẻ

Thiên nhiên ôi thật kỳ thú.

Ngày xửa ngày xưa cho đến tận bây giờ, loài người trên trái đất chia làm 2 phe: Các anh đàn ông thích có nhiều con và các cô phụ nữ sợ đẻ.

Phe đàn ông bảo: Đẻ là thiên chức của phụ nữ, đẻ là chuyện đương nhiên, có con cái là hạnh phúc tròn đầy, giờ trẻ khỏe không đẻ thì để bao giờ?

Phe phụ nữ sợ đẻ hoặc đẻ 1 lần rồi cạch chỉ đáp: Ô hay, các ông đi mà đẻ! Đau bỏ **.

Nếu muốn thách các anh "đi mà đẻ",  linh cẩu chính là tấm gương sáng - Ảnh 1.

"CÁC ÔNG ĐI MÀ ĐẺ!"

Theo Science Alert, con người bình thường có thể chịu đau tối đa 45 đơn vị đau (gọi là del unit). Tuy nhiên, một bà mẹ đẻ thường phải chịu cơn đau lên tới 57 del unit, tương đương bị gãy cùng lúc 20 cái xương!

Như vậy có nghĩa là, khi phụ nữ chọn không sinh con, cả cuộc đời hầu như sẽ không có trải nghiệm nào đau đớn đến thế (trừ khi đen đủi gặp tai nạn thì chịu).

Tuy nhiênnn, ngoài thế giới hoang dã lại có 1 ví dụ kỳ quặc nhưng rất trực quan: Nếu đàn ông đẻ được với nhau, mọi thứ sẽ như này này.

Linh cẩu đốm - loài vật lạ kỳ, con cái cũng có cái đó y hệt con đực

Linh cẩu (tên tiếng Anh: Hyena) là loài động vật ăn thịt có vú, nguồn gốc rải rác từ châu Phi đến các tiểu lục địa Ấn Độ.

Nếu chị em thắc mắc đàn ông tự đẻ với nhau sẽ ra sao, mời xem tấm gương của linh cẩu - Ảnh 2.

Trên các sa-van mênh mông của châu Phi, linh cẩu nổi tiếng với bản tính tham lam, liều lĩnh, hàm răng sắc nhọn cũng như lối sống bầy đàn. Tụi này rất hay hội đồng những con mồi lớn, thậm chí tranh giành thức ăn với sư tử.

Với những đặc tính đó, linh cẩu thường bị gán là nhân vật phản diện, đã xấu còn xảo quyệt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đời sống của linh cẩu, đặc biệt là con cái, rất khổ sở oái oăm.

Như thế nào?

Nếu chị em thắc mắc đàn ông tự đẻ với nhau sẽ ra sao, mời xem tấm gương của linh cẩu - Ảnh 3.

Cơ quan sinh dục của linh cẩu cái có bộ phận y hệt dương vật ở linh cẩu đực! Sốc chưa?

Chỉ khác là cái "loòng toòng" ở linh cẩu cái bé hơn. Hơn nữa, theo lẽ thường kiểu âm dương hòa hợp thì nam thò ra, nữ thụt vào nhưng linh cẩu cái vẫn phải đi nặng nhẹ, thậm chí quan hệ phòng the, sinh đẻ qua cái thứ lủng lẳng đó.

Đấy, đàn ông cứ thử để nguyên xong đẻ con ra đi!

Đàn ông tự đẻ với nhau sẽ ra sao? Mời chị em xem tấm gương của linh cẩu - Ảnh 4.

Kỳ cục quá đi!

Kỳ thực, linh cẩu cái gặp rất nhiều đau đớn, khó khăn khi sinh con bằng đường đó. Chuyện nó bị rách toạc, thậm chí vết thương bị nhiễm trùng dễ khiến linh cẩu mẹ mất mạng.

Oái oăm hơn nữa, đã có nhiều con non bị chết ngạt vì cái đó của mẹ chúng không đủ lớn để lọt ra ngoài.

Chưa kể quá trình giao phối, về lý thuyết thì không khác gì 2 anh đàn ông đấu kiếm cả...

Nếu chị em thắc mắc đàn ông tự đẻ với nhau sẽ ra sao, mời xem tấm gương của linh cẩu - Ảnh 5.

‎Trên thực tế, có vẻ như linh cẩu cái ý thức được những gì tạo hóa trao cho chúng - nên linh cẩu sẽ tập luyện giao phối hằng ngày từ lúc chỉ vài tháng tuổi.

Hỡi các anh đàn ông, nếu bị vợ/bạn gái mắng "tự đi mà đẻ", hãy nhớ đến bài viết giải ngố về linh cẩu hôm nay nhé!

Tham khảo Nat Geo/Science Alert

Chia sẻ