Đàn ông thú nhận cảm giác sau khi trót lừa dối

Bảo An,
Chia sẻ

Hầu hết đàn ông không thể bình thản như vẻ bề ngoài của họ sau khi đã trót lừa dối người phụ nữ mình yêu. Họ luôn mang trong mình nỗi lo sợ, day dứt lớn.

Nỗi ân hận kéo dài

Nguyễn H - 40 tuổi, thiết kế web, nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây hơn 10 năm: "Thời điểm đó tôi đang sống chung với người bạn gái lâu năm. Đúng hôm cô ấy đi công tác không về nhà thì một đồng nghiệp đã rủ tôi đi ăn tối. Và kết thúc buổi tối đó là tôi trở về nhà cô ấy. 

Trong căn phòng chỉ có một người đàn ông và một phụ nữ, chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi đã lừa dối người phụ nữ của mình. Đến khuya, người yêu tôi có gọi điện hỏi 'Anh đang ở đâu?', tôi lúng túng không biết trở lời thế nào, cũng không nhanh trí mà nói dối nên cô ấy lập tức nghi ngờ.

Cuối cùng, khi cô ấy trở về, tôi đành phải thú nhận tất cả. Cô ấy rất đau buồn nhưng vẫn tha lỗi cho tôi. Đến giờ, chúng tôi đã trở thành vợ chồng được nhiều năm song mỗi lần có chuyện, cô ấy lại khơi lên chuyện lầm lỡ đó khiến tôi ân hận vô cùng".

Cảm giác đầy tội lỗi

"Tôi và bạn gái từng yêu nhau suốt 2 năm và cả hai dường như đã thấy chán nhau khá nhiều nhưng không có cớ gì để chia tay. Giữa lúc ấy, tôi gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp trong một quán bar. Cô gái đó không chỉ nóng bỏng mà còn chủ động 'gạ gẫm' tôi qua đêm ở chính nơi cô ấy sống. 

Và bạn biết đấy, tôi không thể cưỡng lại được trước vẻ xinh đẹp, sexy của cô gái mới quen. Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều tôi nghĩ tới đầu tiên là phải thú nhận chuyện này với bạn gái, nhưng thực sự tôi rất sợ. Tôi quyết định giữ im lặng.

Một thời gian sau, không hiểu bằng cách nào mà cô gái ở quán bar lại có số điện thoại của bạn gái tôi. Cô ấy chủ động gọi điện 'khai báo' chuyện tôi đã lên giường với cô ấy. Lúc người yêu chất vấn, tôi không dám nói gì cả, chỉ im lặng như một kẻ đầy tội lỗi.

Có lẽ chuyện lừa dối đó chỉ như một giọt nước tràn ly, bởi không lâu sau, chúng tôi chính thức chia tay. Thực sự tôi không thấy hối tiếc về mối tình đó, chỉ thấy mình đã quá hèn nhát, không dám chịu trách nhiệm trước việc đã làm"- Tống Văn T,31 tuổi, nhân viên kinh doanh, chia sẻ.

Đàn ông thú nhận cảm giác sau khi trót lừa dối 1
Thực lòng, đàn ông cũng ăn năn, trăn trở rất nhiều khi mắc lỗi (Ảnh minh họa).

"Cảm giác thiếu sự quan tâm đã khiến tôi mắc sai lầm"


"Chính vợ tôi đã phanh phui chuyện tôi cặp kè với người phụ nữ khác suốt 3 tháng liền. Thực ra khi bắt đầu vướng vào chuyện ngoại tình, tôi cũng có chút lo sợ. Nhưng những lời khen ngợi, sự quan tâm chu đáo của người phụ nữ kia khiến tôi không dứt ra được. Đây cũng là điều mà tôi hiếm khi nhận được từ vợ mình.

Tôi không có ý định đổ lỗi nhưng thật lòng sự thiếu thốn tình cảm chính là nguyên nhân đẩy tôi đến sai lầm. Hiện giờ chúng tôi đã không còn chung sống nữa. Vợ tôi không chấp nhận được chuyện chồng ngoại tình. Còn tôi cũng có đôi chút hụt hẫng nhưng vẫn hy vọng sau này gặp được một người phụ nữ luôn quan tâm, chăm chút mình để không lặp lại sai lầm thêm lần nào nữa" - Trịnh Quốc B, 35 tuổi, Hải Phòng, tâm sự.

"Tôi đã đánh mất người phụ nữ tuyệt vời"

"Phải thú nhận trước đây tôi từng là người đàn ông không chung thủy. Tôi đã hơn một lần lừa dối người yêu mình, dù tôi vẫn thật lòng yêu cô ấy. Nhưng có lẽ tuổi trẻ nông nổi nên tôi đã không nhận ra được điều quý giá cần níu giữ. Cho đến khi bạn gái dứt khoát nói lời chia tay, tôi mới thực sự cảm thấy hối tiếc vì đã đánh mất người phụ nữ tuyệt vời, giàu lòng vị tha.

Nếu bây giờ được làm lại, chắc chắn tôi sẽ dừng lại thú vui phiêu lưu tình ái của mình để không phải hối tiếc khi mọi chuyện quá muộn. Bởi lẽ gặp được một người yêu mình, hiểu mình đâu phải dễ. Tôi đã phải trả giá cho hành đồng lừa dối của mình, bằng chứng là hiện giờ tôi vẫn chưa tìm được người phụ nữ nào khiến mình day dứt như thế" - Phạm Việt H, 30 tuổi (Hải Dương), bày tỏ.

Sợ mất gia đình

"Nghĩ lại một lần duy nhất lừa dối vợ, tôi vẫn còn thấy sợ hãi. Ngay lúc ấy, tôi đã nghĩ đến việc thú nhận với vợ nhưng tôi lại lo sợ làm tổn thương cô ấy, sợ cô ấy không tha thứ cho mình thì gia đình sẽ ra sao? Nhiều đêm tôi không thể nào ngủ được chỉ vì phân vân giữa việc thú nhận hay không. Cuối cùng, tôi quyết định im lặng.

Tôi tự thấy mình đã 'chẳng ra gì' khi lừa dối vợ và quá ích kỉ, hèn nhát khi không dám nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi dám chắc chẳng người đàn ông nào 'tự thú' với vợ chuyện này, trừ khi họ bị phanh phui. 

Bởi lẽ, thực sự đàn ông chúng tôi luôn lo sợ khi phải đối mặt với chuyện gia đình tan vỡ. Song có lẽ cái bản tính 'xấu xa' khiến chúng tôi khó tránh khỏi sai lầm. Dù thế nào cũng đừng nghĩ chúng tôi là những kẻ vô đạo đức, chuyên lừa dối người khác. Thực lòng, đàn ông cũng ăn năn, trăn trở rất nhiều khi mắc lỗi" - Lê K, 31 tuổi, Bắc Ninh, giãi bày.



Hãy lắng nghe chia sẻ của một vài chàng trai xung quanh chuyện tình một đêm và "chuyện ấy" vào lần hẹn hò đầu tiên xem họ nghĩ gì nhé!
Đàn ông thú nhận cảm giác sau khi trót lừa dối 2
Chia sẻ