Đàn ông ơi! Các anh chỉ là 'tầm gửi' trong 'muôn mặt' phụ nữ mà thôi

Phununews,
Chia sẻ

Đàn ông có khác gì thân tầm gửi, nhưng họ luôn hào sảng dành chức danh đấy cho phụ nữ. Còn phụ nữ thì luôn vui vẻ đón nhận, rộng lượng mà nhìn cánh đàn ông như thân cây lớn để nương nhờ...

Đời đàn ông từ khi sinh ra, lớn lên, cho đến lúc xuôi tay đều có bóng dáng người phụ nữ bên cạnh. Lúc vinh hoa, hay nhọc nhằn đàn ông vẫn được phụ nữ ở bên sẻ chia, chưa một lần để thế giới đàn ông phải cô độc. Đàn ông có khác gì thân tầm gửi, nhưng họ luôn hào sảng dành chức danh đấy cho phụ nữ. Còn phụ nữ thì luôn vui vẻ đón nhận chức danh đấy, rộng lượng mà nhìn cánh đàn ông như thân cây lớn để nương nhờ, và tinh tế che dấu sự thật phũ phàng cho cánh đàn ông được nở mặt nở mày.

Những tháng ngày mang nặng đẻ đau, chăm sóc nuôi dưỡng, bao nhiêu yêu thương dành trọn cho con. Phụ nữ dưới vai trò làm mẹ đã không quản nhọc nhằn để cho con được đủ đầy. Dòng sữa mẹ nuôi đàn ông khôn lớn, trưởng thành mà ngạo nghễ với đời. Hay đúng hơn là "Hơi thở của đàn ông là do phụ nữ ban cho".

Rồi đàn ông cũng phải lớn, phải "lao thân" vào xã hội để xây dựng tương lai, chinh chiến vẫy vùng là thế, quan to chức lớn là vậy. Nhưng khi về đến nhà các ông lại tìm đến bà phụ nữ dưới chức danh là vợ để ôm ấp và thì thào vào tai "vợ ơi, anh đói". Giá trị của một người đàn ông gắn liền với công việc của anh ta, vì vậy, người vợ sẽ đóng vai trò quan trọng giúp chồng mình lấy lại tự tin và hiểu rõ giá trị của bản thân. Quần áo bảnh bao, đầu tóc lượt là của các ông đều có dấu vết của người phụ nữ "vợ" đấy. Họ sống vì chồng, vì con, họ âm thầm làm bà nội trợ nhỏ bé, hàng ngày chuẩn bị tất cả những thứ thiết yếu "không tên" cho cuộc sống. Cái hào nhoáng đàn ông là của phụ nữ "vợ" dành tặng riêng cho chồng mình.

Hay những cuộc tình vụng trộm sau hôn nhân thì đàn ông cũng phải cần phụ nữ “người thứ ba” làm cho đời thêm tươi mới. Các nàng xinh đẹp, gợi tình hay là các cô vô tình có cùng chung nhịp “tâm sự” luôn là sự cám dỗ các đức lang quân của “vợ”. Dối trá hay than thân trách phận để được rũ tình thương, đàn ông không thể làm gì khác ngoài việc vận dụng hết khả năng của trí óc để đưa “người thứ ba” vào lưới tình. Đến cái thêm màu mới cho cuộc sống của mình, đàn ông cũng không thể tự mình làm được.

Nhưng tình trường có bao giờ bằng phẳng đâu. Rồi cũng đã có lúc đàn ông rơi nước mắt vì người phụ nữ bội bạc, hay vì cuộc sống mà họ buộc phải làm thế. Người đời thường có câu "nỗi buồn hay nhớ, niềm vui dễ quên". Phụ nữ yếu đuối lắm chẳng thể làm gì được, chỉ có thể làm tan nát trái tim mãnh liệt của đàn ông, và làm cho các ông khóc vì mình như đứa trẻ con đòi kẹo.

Sinh - lão - bệnh - tử cứ xoay vòng quanh đời người, nó chẳng chừa ai. Trải qua hết cũng là lúc con người về gặp tổ tiên. Đau bệnh lúc nhỏ, mẹ là người chăm từng miếng thuốc, miếng ăn cho các ông. Khi thành gia lập thất, lúc đàn ông yếu đuối, mệt mỏi nhất, sự quan tâm, chăm sóc và dịu dàng của người bạn đời lại chính là nguồn động viên tốt nhất giúp các ông lấy lại sức khoẻ vốn có.

Rồi khi các ông chỉ còn có thể "ngồi trên cao mà ngắm nhìn thế gian" thì người lo nhang đèn, làm đám giỗ cho các ông cũng chẳng ai khác ngoài những bà phụ nữ với trăm thứ vặt phải lo, phải nhớ. Vì con trai của các ông đang còn bận lo sự nghiệp, lo tương lai chỉ có thể nhờ mẹ, nhờ em gái, nhờ vợ hay con gái lo những ngày giỗ chạp trong nhà.

Các ông đừng xem thường cái yếu đuối, sự hy sinh, nhẫn nhịn của phụ nữ. Nghĩ phụ nữ chẳng làm được gì, hay có làm gì to lớn thì vẫn là phái yếu mà hất hủi coi khinh. Với "muôn mặt" của phụ nữ trong cuộc sống thì đàn ông chỉ còn có thể "tầm gửi" vào phụ nữ mà thôi.

Theo Phununews

Chia sẻ