BÀI GỐC "Trong 2 ngày, mày hãy trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu"

"Trong 2 ngày, mày hãy trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu"

Sáng hôm sau thấy anh ta cập nhật một status lên YM là: “Cái gì của Caesar thì phải trả lại cho Caesar”. Không bao lâu sau đó thì tôi nhận được tin nhắn từ anh với nội dung: "Trong 2 ngày, mày hãy thu xếp trả lại tao tất thảy 19 kỷ vật của 2 năm yêu".

11 Chia sẻ

Đàn ông luôn biết dùng tiền để thử lòng dạ đàn bà

,
Chia sẻ

Bạn đến với đàn ông vì cái Iphone, cái xe, cái dây chuyền, hay bạn đến với họ vì bạn trân trọng họ? Đàn ông không ngu ngốc, họ biết sử dụng đồng tiền để thử lòng dạ đàn bà.

Nhân dịp mọi người vẫn còn nóng với chủ đề tặng quà và đòi quà, mình cung xin góp đôi chút tiếng nói của mình vào đây. Hy vọng ý kiến của mình sẽ được tiếp nhận.

Trước hết phải nói rằng tặng quà là một cử chỉ tốt đẹp, nhất là với những người yêu nhau thì cử chỉ này càng khiến tình cảm đôi bên thêm khăng khít, gắn bó. Vì thế mình nghĩ tặng quà không có gì là xấu, cũng như nhận quà không có gì là sai.

Người ta tặng mình, chưa xét tới giá trị nhưng đó là thể hiện sự quan tâm, là tấm lòng. Nếu mình có tình ý với người ta thì thiết nghĩ mình cũng nên đón nhận món quà để thể hiện sự trân trọng và cảm ơn tới người ta.

Nhưng vấn đề là với món quà đắt thì ta nên tính như thế nào?

Tặng quà là một cử chỉ tốt đẹp, nhất là với những người yêu nhau thì cử chỉ này càng khiến tình cảm đôi bên thêm khăng khít, gắn bó (Ảnh minh họa)

Đầu tiên phải tính tới kinh tế của đối phương. Nếu đối phương thu nhập thấp, ta nên khéo léo trao đổi thẳng để lần sau họ không phải mua tiếp nữa. Quà tặng nhau là cái quý, không nhất thiết phải là đắt tiền mới là tình cảm nhiều, quan trọng người ta có đủ tinh tế để biết cách tặng quà hay không.

Ví dụ như trời lạnh thì người ta mua tặng chiếc khăn len ấm áp, như vậy vừa thể hiện sự tâm lý mà lại khiến người nhận thêm cảm động. Nếu biết đôi phương không có tiền nhưng cố mua quà đắt vì ngại với mình thì em nghĩ mình nên chủ động nói cái mình thích trong khoảng tầm giá tiền người kia trả được.

Chẳng hạn, thu nhập anh ấy không cao mà biết anh ấy định mua quà tặng mình, thay vì bắt anh ấy mua một lẵng hoa đắt tiền thì em có thể gợi ý là em thích mua một bó hoa hồng đơn giản, bé bé xinh xinh chứ lẵng hoa to mang vác nặng nề. Như vậy quà trao đi cũng ý nghĩa, người trao người nhận lại đều vui, có phải không ạ?

Còn nếu đối phương thu nhập cao, ta cũng có thể nhận nhưng hãy coi đó như một món quà vì tình cảm chứ đừng xuýt xoa, khoe khoang vì giá trị của món quà đó. Hơn nữa nhận quà đắt thi thoảng thì cũng được nhưng thường xuyên thì không nên. Vì ta sẽ dễ bị hiểu lầm là tham lam, trong khi điều ta cần là sự tôn trọng của đối phương dành cho mình chứ không phải vài món quà đắt giá nhưng lại được đong đếm bằng tiền kia.

Cuối cùng, dù là con gái hay con trai cũng nên học cách trao tặng quà cho người khác thay vì chỉ biết đón nhận. Con gái không có nhiều tiền nhưng nếu bạn thực sự trân trọng và yêu thương người kia, bạn vẫn có thể tặng quà cho họ. Hãy thể hiện mình yêu thương họ bằng cả trái tim, sẵn sàng chia sẻ với họ chứ không phải là người mà tiền tỷ lệ thuận với tình yêu.

Không có tiền thì tặng đồ handmade như khăn len, làm bánh gato, nấu một bữa cơm thật ngon gồm những món anh ấy thích. Có ít tiền thì có thể đặt mua vé xem phim, trả tiền cafe khi 2 người hẹn hò hay mua tặng anh ấy chiếc cà vạt mà bạn nghĩ sẽ hợp với cái áo sơ mi anh ấy vừa mua.

Nhiều tiền hơn chút thì có thể đặt chuyến đi du lịch, tặng anh ấy lọ nước hoa, hay một vài nhãn hiệu dành cho nam mà bạn biết phù hợp với anh ấy hay anh ấy đang thích nhưng chưa có thời gian đi mua.

Hoặc nếu tâm lý hơn, bạn có thể mua cho anh ấy vé xem trận bóng đá mà anh ấy muốn đi xem hay một cặp vé "Rock Storm" nếu anh chàng của bạn là tín đồ của nhạc Rock. Mình đã mua rồi và thấy cũng không đến nỗi quá khả năng chi tiêu lắm đâu. Chắc hẳn nếu bạn làm được như thế thì chàng trai của bạn, dù nhận món quà không hề đắt tiền nhưng vẫn sẽ cảm thấy rất nể và trân trọng bạn đấy.

Đừng để văn hóa tặng quà trở nên xấu xí trong mắt mọi người, để người nhận và người trao thay vì thêm yêu quí nhau lại nhìn nhau hằn học hay khinh bỉ. Cuộc sống này là "có đi có lại mới toại lòng nhau". Bạn không trao đi mà chỉ muốn nhận lại thì làm sao được, cuộc sống không đơn giản như thế đâu.

Có bạn nói, thế thì phụ nữ thiệt quá, đàn ông vừa được tình và vừa được tiền. Vậy tôi xin được hỏi, bạn đến với đàn ông vì cái Iphone, cái xe, cái dây chuyền, hay bạn đến với họ vì bạn trân trọng họ? Đàn ông không ngu ngốc, họ biết sử dụng đồng tiền để thử lòng dạ đàn bà.


Để đàn ông tán tỉnh không khó nhưng để đàn ông phải giữ chặt bạn mới là khó (Ảnh minh họa)

Chỉ có một số ít người đàn bà tự hạ thấp mình bằng giá chiếc Iphone, cái xe tay ga hay bất kỳ một thứ của cải vật chất nào. Như vậy thì rẻ quá, có thể không rẻ với người đàn ông này nhưng sẽ là rẻ với người đàn ông khác.

Để đàn ông tán tỉnh không khó nhưng để đàn ông phải giữ chặt bạn mới là khó.

Cảm ơn vì đã đọc bài viết của mình, dẫu sao đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân, còn phải được đóng góp rất nhiều thì mới có thể hoàn chỉnh. Rất mong được sự đóng góp của mọi người để mình có thể mở mang thêm tầm hiểu biết.

Chia sẻ