Đàn ông không còn trinh cũng không đáng lấy làm chồng
(aFamily)- Anh nghĩ sao nếu phụ nữ chúng tôi cũng có quan điểm cực đoan rằng: Những người đàn ông không đáng lấy làm chồng và không thể là người bố tốt?
Tôi là người đã đọc từ bài viết đầu tiên của anh ("Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình") cho đến bài viết này ("Đàn ông quan hệ với phụ nữ mất trinh chỉ để thỏa mãn "chuyện ấy"). Tôi đã đọc không sót một chữ. Và tôi thấy đáng thương cho chính anh và cho cả người phụ nữ nào trót dại yêu nhầm anh.
![]() Anh đang khiến cho các cô gái đặt câu hỏi: "Anh tên gì? Có phải là Thành không?" khi có một người con trai tiến đến với mình. |
Nếu phụ nữ cũng có suy nghĩ về đàn ông như anh nghĩ về họ: Đàn ông không còn trinh thì cũng là những người đàn ông không ra gì, và hầu như tất cả những người đàn ông đã từng QHTD dù chỉ 1 lần hay nhiều lần thì cũng đều không thể làm 1 người chồng tốt. Thế thì chắc phụ nữ sẽ sống độc thân, còn đàn ông thì sẽ ế vợ hết.
À, mà làm sao chúng tôi biết được đàn ông còn trinh hay không, vì các anh đâu có cái màng trinh để mà phụ nữ mà kiểm chứng chứ?
Và theo như tôi đoán thì chắc anh cũng chưa có bạn gái đâu nhỉ? Chắc khi định tiến tới với người con gái nào, anh sẽ nhẹ nhàng hỏi cô ấy "Em có còn trinh không?" à, rồi "Thế vì sao mà mất trinh, mất trinh do tai nạn à, có chứng minh được không, ai làm chứng cho em?". Và nếu chẳng may người con gái đáng thương đó không chứng minh được cho cái sự mất trinh của mình thì anh sẽ ngay lập tức chỉ vào mặt cô ấy và nói "Cô đúng là người "đàn bà" (nói đúng theo quan niệm của anh về 2 chữ đàn bà) không ra gì" rồi quay lưng bước đi.
Chắc anh đang tự cho mình là mẫu người đàn ông chân chính lắm, vì anh nghĩ mình đang đấu tranh cho cái gọi là "danh giá và nhân phẩm của người phụ nữ VN", mà anh lại không biết rằng chính anh đang góp phần làm cho mỗi cô gái khi có một chàng trai tiến đến làm quen, cô ấy sẽ phải ngay lập tức hỏi người con trai kia rằng: "Anh tên gì? Có phải là Thành không?". Và thật khổ thân và đen đủi cho anh nào khi trót mang cái tên Thành giống anh vì sự thật là phụ nữ chúng tôi sẽ chạy mất dép dù rằng chúng tôi còn trinh hay chúng tôi mất trinh do tai nạn nhưng chúng tôi có thể chứng minh được.
Đơn giản thôi, vì chúng tôi sợ trao nhầm cuộc đời mình cho 1 người đàn ông lúc nào cũng chỉ chăm chăm lùng sục vào quá khứ của chúng tôi để tìm hiểu với chứng minh. Chúng tôi cần 1 người chồng biết rằng mình đang sống ở thì hiện tại,và tương lai mới là cái để ta hướng tới.
Nếu trong quá khứ, người phụ nữ đó là 1 cô gái bao, ngủ với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác vì tiền thì dĩ nhiên anh sẽ có quyền phán xét tư cách đạo đức của người phụ nữ đó. Còn nếu họ không phải là loại người đó thì anh hãy biết rằng con người sống trên đời phải biết bao dung và độ lượng.
Người ta hay nói phụ nữ thường nhỏ nhen, ích kỷ, vậy mà chúng tôi không xét nét quá khứ của đàn ông. Chúng tôi cũng không đòi hỏi người chúng tôi yêu phải chưa từng quan hệ cùng ai. Còn anh, anh thử nhìn lại mình xem, anh thật quá ích kỷ, nhỏ nhen.
Anh đã từng nói, lời lẽ phải nói cho cay thì người ta mới nhận ra sai lầm của mình. Tôi cũng đang cố gắng dùng lời lẽ thật cay để mong anh hiểu ra đấy! Từng câu, từng chữ anh viết ra, câu nào cũng mang nặng cái tư tưởng "trọng nam,khinh nữ", nào là phụ nữ có 2 dạng người: còn trinh và ko còn trinh. 99% người phụ nữ còn trinh đều có thể trở thành bà vợ tốt, còn hầu như những người phụ nữ không còn trinh thì sẽ không thể là người vợ tốt. Thế còn đàn ông thì sao? Sao tôi không thấy anh phân tích, nghiên cứu gì?
Nào là "Người con trai có quyền đòi hỏi phụ nữ trao cho mình cái đó...", tôi hỏi anh ai cho đàn ông cái quyền đó?
Sao anh có thể có những suy nghĩ lệch lạc đến mức độ đó nhỉ? Đây không còn là xã hội của thời phong kiến, thời nay đàn ông và đàn bà đều có quyền ngang nhau. Phụ nữ chúng tôi cũng cùng với đàn ông các anh góp phần làm ra kinh tế để phát triển xã hội. Tôi chỉ nói đến đó, vì tôi tin anh sẽ còn nhận được thêm nhiều lời nói sâu cay nữa của mọi người vì suy nghĩ lệch lạc đó của anh. Anh hiểu ra hay không là tùy vào anh. Riêng tôi, và cả những người khác nữa, chúng tôi sẽ vẫn phải lên tiếng chừng nào vẫn còn những người đàn ông ích kỷ và mang nặng tư tưởng thích chiếm hữu như anh.

