Dân mạng choáng váng với bữa ăn "không gọi thành tên", nước chỉ phát mỗi phòng 2 chai của chủ nhà SEA Games 30 dành cho khách

Nhân Mã,
Chia sẻ

Những bữa ăn này dường như không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho các vận động viên tham gia thi đấu ở SEA Games 30.

Công tác tổ chức của SEA Games 30 năm nay rất có vấn đề, nhiều người đã nhận xét như vậy sau khi nghe những bình luận và tận mắt thấy những hình ảnh chụp cơ sở vật chất của nước chủ nhà Philippines. Mới đây nhất, phòng họp báo của trận đấu bóng đá giữa U22 Thái Lan - U22 Indonesia đã được miêu tả là nhìn như nhà kho bỏ hoang trong phim kinh dị, nhếch nhác, tối tăm và đầy nguy hiểm khiến ai nấy đều không thể tin nổi.

Dân mạng choáng váng với bữa ăn "không gọi thành tên", nước chỉ phát mỗi phòng 2 chai của chủ nhà SEA Games 30 dành cho khách - Ảnh 1.

Phòng họp báo sơ sài, cũ kỹ.

Dân mạng choáng váng với bữa ăn "không gọi thành tên", nước chỉ phát mỗi phòng 2 chai của chủ nhà SEA Games 30 dành cho khách - Ảnh 2.

Nhiều người có cảm giác không gian này giống hệt như phim kinh dị.

Và không chỉ có nơi tổ chức sự kiện bị đưa vào tầm ngắm, cư dân mạng cũng gần như rất choáng trước cả đồ ăn thức uống dành cho các vận động viên. Ở những tấm hình được chia sẻ trên mạng, nhiều món đồ được nấu sơ sài, thậm chí chưa bảo đảm độ chín chứ chưa nói đến chuyện trình bày ngon mắt. Điều này đang làm dấy lên luồng tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn ở các nước tham gia thi đấu.

Dân mạng choáng váng với bữa ăn "không gọi thành tên", nước chỉ phát mỗi phòng 2 chai của chủ nhà SEA Games 30 dành cho khách - Ảnh 3.

Món trứng nấu sệt rất khó ăn.

Dân mạng choáng váng với bữa ăn "không gọi thành tên", nước chỉ phát mỗi phòng 2 chai của chủ nhà SEA Games 30 dành cho khách - Ảnh 4.

Đồ ăn nhìn không ngon mắt chút nào cả.

Trong những bình luận của cộng đồng mạng, món được khen nhiều nhất hóa ra lại là món đỗ xào. Nhiều người cho rằng, đỗ xào cháy xém như thế này và ăn với cơm nóng thì rất tuyệt.

Xúc xích nướng chỗ xém chỗ còn trắng, thịt bò lúc lắc thì bị nát. Thứ ngon nhất là đỗ xanh xào.

Ngoài ra, các đội tuyển khi đến Philippines thi đấu cũng đều không hài lòng và chê bữa ăn quá ít, một quan chức của Singapore còn tiết lộ rằng mọi lựa chọn trong bữa tối hầu như chỉ có cơm trắng, bánh mì và mì lasagne. Thậm chí, có đội còn phải mua thêm đồ ăn bên ngoài hoặc mang thực phẩm chế biến sẵn từ nhà đi để chống đói.

Tình hình đồ ăn như thế này, nhiều đội tuyển phải mua thêm bên ngoài mới đủ no.

Dân mạng cũng nhiều người cho rằng Philippines là đất nước chiều nhiều thiên tai nên khó có thể đòi hỏi cuộc sống sang chảnh ở đây. Song sự thiếu thốn thức ăn, thức ăn không hợp khẩu vị, ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu đã khiến nhiều đội tham dự không khỏi bức xúc.

Nước uống cũng được cung cấp hạn chế, mỗi phòng chỉ có 2 chai như thế này thôi. 

Chia sẻ