Đàn em U23 Việt Nam khẳng định Trọng "ỉn" không hiền, có lúc "sáng nắng chiều mưa"

HIẾU LƯƠNG,
Chia sẻ

Đình Trọng hiền hay "gắt" vốn là điều gây tranh cãi với nhiều người hâm mộ. Còn với đồng đội ở U23 Việt Nam, Đình Trọng là một người cực kỳ khó đoán nhưng chắc chắn không hiền lành như mọi người tưởng tượng.

Huỳnh Tấn Sinh: "Đình Trọng nhìn hiền nhưng không hề như thế đâu" . Video: Ted Trần

Nhắc đến Đình Trọng, người hâm mộ và giới chuyên môn sẽ nghĩ đến một trung vệ chắc chắn với lối chơi thông minh, khả năng đọc tình huống cực tốt và đặc biệt là luôn luôn sơ vin trong mỗi trận đấu. Gương mặt của Đình Trọng cũng lộ vẻ hiền lành, dễ thương và khiến nhiều fan nữ say như điếu đổ. 

Tuy nhiên, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, đàn em ở U23 Việt Nam, khẳng định: "Anh Đình Trọng trông hiền lành nhưng không hề hiền lành chút nào đâu". Tấn Sinh vừa nói vừa cười lớn khi nghe chia sẻ Đình Trọng được mọi người đánh giá là cầu thủ có tính cách hiền lành.

Đàn em U23 Việt Nam khẳng định Trọng ỉn không hiền, có lúc sáng nắng chiều mưa - Ảnh 2.

Đình Trọng không hiền lành như người hâm mộ tưởng tượng. Ảnh: Tùng Lê.

Tấn Sinh tiết lộ thêm rằng ở trên sân Đình Trọng không bao giờ cười và nghiêm túc trong mọi phút giây. "Đình Trọng tư duy rất nhiều khi chơi bóng chứ không tham gia nhiều vào tranh chấp quyết liệt. Sự xuất hiện của Đình Trọng khiến hàng phòng ngự U23 Việt Nam thi đấu khác biệt hơn hẳn đặc biệt ở trận đấu với U23 Thái Lan", Tấn Sinh nói.

Anh giãi bày thêm: "Trong đời thường, Đình Trọng khá dễ gần nhưng không thích bị người khác trêu chọc cho lắm. Nói chung, tôi nghĩ tính cách của cậu ấy khá khó lường và cùng một tình huống không phải lúc nào cũng có thể hành xử giống nhau".

Trước đây, tiền vệ Phạm Đức Huy từng nhận xét: "Đình Trọng hiền, hiền như con gái vậy". Thế nhưng, thực tế chứng minh, trung vệ sinh năm 1997 có nhiều tình huống phản ứng khá gay gắt trên sân cỏ.

Tấn Sinh chia sẻ vài điều khá thú vị về đàn anh Đình Trọng khi cùng thi đấu ở đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Có thể kể đến trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 với Philippines, Đình Trọng cực "gắt" với các cầu thủ đối phương sau khi Văn Hậu bị phạm lỗi. Ánh mắt của anh được cựu trợ lý HLV Bae Ji-won nhận xét là đẹp nhất đội tuyển nhưng cũng cực kỳ sắc bén khi chuyển từ trạng thái bình thường sang gắt gỏng.

Ở trận đấu với U23 Thái Lan ngày 26/3, Supachai Jaided nhận thẻ đỏ sau khi đánh nguội Đình Trọng đầu hiệp 2. Một số ý kiến còn cho rằng chính sự kèm cặp tới khó chịu, thậm chí có phần tiểu xảo của Trọng đã khiến Jaided ức chế.

Tuy nhiên, Tấn Sinh nghĩ khác: "Khi tôi phá bóng và lùi về vị trí thì chẳng may va chạm với Jaided, tôi không biết cậu ta đã đánh nguội Trọng để rồi bị thẻ đỏ vì lúc đó tôi bị đau nằm sân. Tôi không nghĩ anh Trọng đã dùng tiểu xảo gì với Jaided mà do U23 Thái Lan đang thua, còn cậu ta không thể hiện được trên sân dẫn tới hành động bột phát như vậy".

Đàn em U23 Việt Nam khẳng định Trọng ỉn không hiền, có lúc sáng nắng chiều mưa - Ảnh 4.

Hiện tại, Đình Trọng là nhân tố quan trọng trong hàng phòng ngự 5 người ở cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam thời HLV Park Hang-seo. Ở vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua, Đình Trọng dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng vẫn thi đấu cực kỳ chắc chắn, xứng đáng là "lá chắn thép" của U23 Việt Nam.

Chia sẻ