BÀI GỐC Xin nghỉ phép vì lý do bố ốm, chẳng thể ngờ tôi lại bị đồng nghiệp khó ưa dồn vào thế chân tường

Xin nghỉ phép vì lý do bố ốm, chẳng thể ngờ tôi lại bị đồng nghiệp khó ưa dồn vào thế chân tường

Ai chẳng có chuyện riêng, sao cô ấy lại phải dồn ép tôi như thế?

2 Chia sẻ

Đàn em quá giống với 1 người đặc biệt trong quá khứ, tôi đã hành động lạ lùng đến chính mình cũng không nhận ra

Xương Rồng,
Chia sẻ

Biết là chuyện đã lùi xa nhưng tôi không thể nào khiến bản thân mình thôi nghĩ ngợi về người đó.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Trước khi lấy chồng tôi đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm lúc mới ra trường. Thân con gái lại làm sự kiện, nếu không có anh thì sẽ không bao giờ có tôi. Anh cho tôi những mối quan hệ trong nghề, dạy tôi từng tí một từ chuyện tặng quà cáp, quản lý của người này khó tính thế nào, liên hệ ra sao, lên lịch sao cho khéo. Người đàn ông từng trải như anh đã biến tôi từ một người non choẹt không một tấc kinh nghiệm thành đầu tàu trong giới sự kiện ngày ấy.

Đàn em quá giống với 1 người đặc biệt trong quá khứ, tôi đã hành động lạ lùng đến chính mình cũng không nhận ra - Ảnh 2.

Minh họa: Khuyết danh.

3 năm sau tôi về làm cho một công ty tổ chức sự kiện lớn, tất nhiên với chừng ấy kinh nghiệm tôi được ở vị trí quản lý, anh thì chọn làm tự do. Sau này vì những va chạm trong công việc, người của tôi lấy mất mối làm ăn của anh cộng với vài sự cố tiền bạc không thể giải quyết, anh và tôi chia tay. Từ bỏ anh, tôi dành toàn bộ thời gian, sức lực cho công việc. Sau đó không lâu, tôi kết hôn với một người ngoài ngành, anh tôn trọng và yêu tôi, thế là đủ. Tôi tưởng tình duyên đến đây đã an bài, nhưng không hẳn là thế.

Làm lâu năm trong nghề tôi có nhiều mối quen biết, nửa năm trước tôi câu kéo được T -  một  đàn em về làm để củng cố vị trí trong công ty. Tính nó đàn ông, xông xáo lại không nề hà, tôi rất tín nhiệm và coi nó như trợ thủ đắc lực. Thế mà càng làm việc chung tôi càng thấy mình không ổn, tôi thiên vị T hơn bất kỳ ai. Tôi để T lập ra một nhóm chạy việc mới áp đảo các nhóm kỳ cựu khác, tôi rót tiền cho T làm các chương trình lớn dẫu chưa hề có đảm bảo. Tôi cười nhiều với hắn, tôi vui khi ở bên hắn. Tôi cố nghĩ rằng mình tin tưởng nên mới liều lĩnh với T như vậy, nhưng trong thâm tâm tôi biết tôi đã lầm.

Mỗi cử chỉ của T đều gợi nhớ đến người đàn ông ấy của tôi. Từ cách gằn giọng đến cách xử lý công việc, thậm chí cả quần áo cũng cùng một hơi hướng ấy. T nuôi râu, rắn rỏi và điềm đạm. T biết cách đối diện với tôi khi công việc không suôn sẻ. Tôi bắt đầu thấy hơi lo khi thấy mình kể chuyện gia đình với hắn một cách tự nhiên, về chồng, về gia đình, buồn vui đủ cả. 

Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Có những đêm tôi gọi điện và khóc ngay giữa đêm với T. Có một lực hút lạ lùng kéo tôi về với đàn em mà tôi không thể lý giải nổi. Chẳng lẽ tôi là người tệ bạc đến thế ư? Không thể chung thủy với chồng, không thể rạch ròi với đàn em, không thể dứt bỏ được tình cũ. Xin hãy cho tôi biết tôi phải làm gì đây?

Đàn em quá giống với 1 người đặc biệt trong quá khứ, tôi đã hành động lạ lùng đến chính mình cũng không nhận ra - Ảnh 3.

Chào bạn,

Câu chuyện của bạn thật đặc biệt và có vẻ khó rạch ròi trắng đen, phải trái. Nhưng chuyện gì ắt cũng có lối ra, chuyện này chưa đến mức bế tắc hoàn toàn đâu.

Đã gặp nhau và cùng trải qua một chặng đường dài, tôi hiểu tầm quan trọng của người cũ với bạn. Hơn thế nữa, anh ấy còn là người tạo nên bạn của bây giờ, là thầy của bạn nên chuyện xóa bỏ hoàn toàn khỏi ký ức là điều không tưởng, và tôi cho rằng không cần thiết.

Sở dĩ tôi nói không cần thiết phải xóa bỏ là vì đó đã là chuyện quá khứ, nếu bạn trân trọng ký ức với người cũ, bạn hãy dành cho nó một vị trí trong tim mình và chỉ vậy thôi. Trong cuộc đời bạn, anh ấy đến và đi đều có lý do cả, dẫu rằng đi cùng với anh ấy là cả những năm tháng thanh xuân của bạn. 

Giờ đây bạn đã có gia đình, có công việc và sự nghiệp của bản thân. Một chút xao động trong tâm trí có thể phá hỏng tất cả. Bạn hãy ghi nhớ hai chữ thực tại, bạn nhé. Là đàn ông nên tôi biết, tình cảm chốn công việc là thứ khó nói nhất trên đời. Chàng trai kia có thể có tình cảm với bạn, hoặc không. Nhưng nếu anh ta vỡ lẽ ra mình chỉ là hình bóng của người khác thì vấn đề lại càng tệ hơn bao giờ hết. Bởi thế, trước khi sự việc đi xa khỏi tầm tay, Xương Rồng tôi thật lòng mong bạn cho mình một kỳ nghỉ để thật bình tâm suy nghĩ cho thấu đáo: Bạn cần gì? Bạn muốn dành quãng đời sau này để ở bên ai?

Dẫu sao tôi cũng rất mừng vì bạn đã luôn gặp được những người tử tế trong cuộc đời mình, đã luôn được là chính mình - ngay cả trong thời điểm hiện tại. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi Xương Rồng có thể giúp bạn bình tâm hơn. Chúc bạn luôn hạnh phúc!

Chia sẻ