Đám cưới với anh ta là điều viển vông, L.T ạ
(aFamily) – Con gái có thì, đừng nên chờ đợi mãi một người đàn ông mà chẳng hề có chút niềm tin nào cả.
Tôi sẽ nói thẳng nên có thể L.T sẽ giận nhưng thật sự tôi không thể kìm được. Tôi không hiểu sao một cô gái như bạn, có ăn học, hiểu biết, nghề nghiệp, ngoại hình ổn mà lại cam tâm làm người thứ 3 suốt một thời gian dài và bây giờ thì đang ngồi chờ đợi một tương lai chẳng hề chắc chắn? Bạn nên ngồi nhìn lại mình và suy nghĩ kỹ càng xem.
Trước hết, bạn cần cân nhắc xem anh ấy có phải là một người đàn ông thực sự tốt hay không? Quan điểm của tôi thì cho rằng: không một người đàn ông tử tế nào lại không có đức tính chung thủy. Ít nhất, trên mặt giấy tờ, anh ấy vẫn là người đàn ông có gia đình thì không có quyền có quan hệ ngoài luồng với người con gái khác.
Nếu đã ly dị và trong lòng không còn tình cảm nữa thì việc gì phải thử lòng nhau cho mệt xác? Việc gì phải đề cập đến chuyện quay trở lại với nhau? Là người lớn cả rồi (chắc anh ấy cùng phải trên dưới 40 tuổi rồi phải không bạn?), không phải cái gì cũng có thể đem ra đùa và thử. Cá nhân tôi không cho rằng đó là câu nói đùa đâu. Anh ta yêu thương con mình đến vậy nên việc muốn quay về với vợ là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa chị ấy cũng đẹp phải không nào? Một người đàn ông yêu chiều con cái như thế, trừ phi không còn cách nào khác, bằng không sẽ không lấy một người phụ nữ khác để con cái phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng đâu.
Tôi cũng không được biết rằng anh ấy đang nợ nần ai và bao nhiêu tiền? Một tháng bỏ ra có 1 triệu tiền nuôi con mà số còn lại không đủ chi tiêu và trả nợ là sao? Có thể thấy thu nhập của anh ấy cũng không lấy gì làm thoải mái cho lắm, đúng không? L.T à, bạn đủ tuổi để qua thời lãng mạn rồi, bạn thử nghĩ xem có nên gắn bó đời mình với một người đàn ông ít triển vọng như thế không? Một người đàn ông phải chờ vợ đưa tiền tiêu, nếu vợ không đưa lại thành “quá keo kiệt” thì có hay ho gì không? Đàn ông phải là trụ cột trong gia đình, L.T ạ.
Và anh ấy cũng phải có những hành động thế nào đó để chị ấy có thể tuyên bố rằng rồi hai người sẽ quay lại với nhau. Anh ấy đến gặp những người thân của bạn thì cũng chẳng chứng tỏ được điều gì, T ạ. Nếu hai người không đến với nhau nữa thì việc anh ta còn mặt mũi hay không còn mặt mũi nhìn mặt mẹ bạn nào có ý nghĩa gì vì đến ngay bạn anh ấy còn chẳng thèm gặp nữa là mẹ bạn? Anh ấy cần gì phải lo chuyện xấu hổ hay đối phó chứ?
Anh ấy có thể đang yêu bạn thật lòng, nhưng anh ấy cũng đang yêu vợ và con rất thật lòng. Bạn chờ đợi vào lời hứa hai năm trong khi bây giờ gần 1 năm đã trôi qua mà anh ấy không làm điều gì để bạn có thể an tâm. Con gái có thì, T ạ. Thời gian trôi nhanh lắm, hãy chấm dứt mối quan hệ này ngay để cho bản thân những cơ hội khác. Có khi cái hẹn 2 năm đến mà anh ấy lại khất hai năm nữa thì sao? Bạn có nghĩ rằng như thế sẽ muộn không?
