Đám cưới thời virus Corona hoành hành: Không hoãn cưới nhưng kiểu tổ chức có 1-0-2 khiến dân tình gật gù "cái khó nó ló cái cái khôn là thật"

Ross,
Chia sẻ

Tiệc cưới có 1-0-2 được tổ chức tại M Hotel tạo nên điểm thu hút chính là sự xuất hiện của cô dâu, chú rể qua màn hình livestream.

Một cặp vợ chồng ở Singapore đã chứng minh rằng không có trường hợp khẩn cấp nào về sức khỏe toàn cầu làm cho họ phải trì hoãn đám cưới dù họ phải ngồi ở nhà.

Shin Min Daily News đưa tin, một cặp đôi ở Singapore đã tự cô lập bản thân sau chuyến đi Trung Quốc về. Thế nhưng 2/2/2020 là ngày trọng đại họ tổ chức đám cưới và một sáng kiến chưa từng thấy đã được thực hiện. Cô dâu, chú rể tổ chức cưới qua livestream.

Giữa tâm dịch viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc, cặp đôi đã đón Tết Nguyên đán ở Hồ Nam cùng gia đình cô dâu và cả hai cùng trở về Singapore vào ngày 30 tháng 1 vừa rồi.

Chú rẻ chia sẻ với nhật báo Trung Quốc: Đó là khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Bố mẹ cô dâu không thể nhập cảnh sang Singapore để dự lễ cưới con gái mình.

Đám cưới thời virus Corona hoành hành: Không hoãn cưới, niềm vui vẫn trọn vẹn khiến dân tình gật gù "cái khó nó ló cái cái khôn là thật" - Ảnh 1.

Đám cưới khá thú vị vì cô dâu chú rể xuất hiện qua livestream

Việc hạn chế đi lại do chính phủ đặt ra từ ngày 1 tháng 2 có nghĩa là bất kỳ du khách nào đã ở Trung Quốc đại lục trong 14 ngày qua sẽ bị cấm nhập cảnh hoặc quá cảnh qua Singapore. Người mang hộ chiếu Trung Quốc cũng phải đối mặt với những hạn chế về thị thực.

Thậm chí, tất cả khách mời đều tỏ ra lo ngại khi 2 nhân vật chính lại từ Trung Quốc trở về. Nhưng chú rể giải thích: "Chúng tôi biết nhiều khách của chúng tôi đã lo lắng. Chúng tôi đã thảo luận với khách sạn về việc hoãn bữa tiệc nhưng không thể đạt được thỏa thuận. Để mọi người yên tâm và có cuộc vui trọn vẹn, chúng tôi đã đưa ra quyết định này".

Tiệc cưới có 1-0-2 được tổ chức tại M Hotel tạo nên điểm thu hút chính là sự xuất hiện của cô dâu, chú rể qua màn hình livestream.

Cặp đôi đã đi xa với đám cưới điển hình, chọn cách chào đón khách qua một buổi phát trực tiếp từ nhà của họ, tất cả đều mặc trang phục cưới như bình thường.

"Cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự đám cưới của chúng tôi. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã không đến địa điểm tổ chức để tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời với mọi người. Nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc ở đây. Chúng tôi biết ơn mọi người đã có mặt", cô dâu nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến quan khách.

Đám cưới thời virus Corona hoành hành: Không hoãn cưới, niềm vui vẫn trọn vẹn khiến dân tình gật gù "cái khó nó ló cái cái khôn là thật" - Ảnh 2.

Được biết, cha mẹ chú rể, người sống cùng vợ chồng con trai mình cũng vắng mặt, chỉ có em gái anh ta là trực tiếp đến dự. May mắn thay sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng quá nhiều đến buổi hôn lễ.

"Chúng tôi đã tương tác với khách của mình qua livestream và bật một chút rượu sâm banh để ăn mừng. Người dẫn chương trình cũng mời người thân của chúng tôi lên sân khấu để tặng bánh mì nướng. Đó là một ngày vui trọn vẹn", chú rể cho biết thêm.

Trong một chia sẻ khác, cặp vợ chồng đã đặt 19 bàn để chuẩn bị cho đám cưới này nhưng chỉ có 11 bàn đông đủ do khách xác nhận không tới được. Chú rể than thở 1 cách hài hước rằng, một số khách đã ăn hai phần thức ăn trong khi những người khác mang thức ăn thêm về nhà theo để đỡ lãng phí.

Việc dự kiến tuần trăng mật cũng có vẻ là vấn đề xa xỉ tại thời điểm này. Họ không lên được bất kỳ kế hoạch cụ thể nào, mặc dù có vẻ như họ sẽ không rời khỏi đất nước.

Có chút buồn vì sự cố không chỉ riêng cô dâu, chú rể mà là dịch bệnh hoành hành làm cả thế giới phải đối mặt. Nhưng cách tổ chức đám cưới của cặp đôi ấy thật sự khiến nhiều người thốt lên "cái khó nó ló cái khôn là thật". Dù có thể không được trọn vẹn như dự tính nhưng theo một cách khác nó vẫn là ngày cực kì ấn tượng với không chỉ riêng nhân vật chính mà khách mời cũng vậy. Quan trọng hơn cả vẫn là tình yêu mà 2 người dành cho nhau, chặng đường dài hôn nhân sau này.

Chia sẻ