Đám cưới "không nụ cười" của người phụ nữ cách đây 22 năm và chuyện kể từ cậu con trai

Trang Lê,
Chia sẻ

Trong ngày cưới, cô dâu không nở một nụ cười nào. Tất cả các bức hình chụp lại đều là gương mặt nghiêm nghị...

Bức hình 22 năm trước được giấu trong hộc tủ

Mới đây, một thanh niên đã chia sẻ những bức ảnh chụp trong đám cưới của ba mẹ. Theo đó, cô dâu trong ngày cưới nhưng không nở một nụ cười, tất cả đều mang biểu cảm nghiêm nghị pha chút trầm buồn.

"Mình muốn kể cho mọi người gương mặt của vợ ba mình khi bị ép cưới", nam thanh niên Nguyễn Hoài chia sẻ.

Đám cưới không nụ cười của người phụ nữ cách đây 22 năm và chuyện kể từ cậu con trai - Ảnh 1.

Đám cưới không nụ cười của người phụ nữ cách đây 22 năm và chuyện kể từ cậu con trai - Ảnh 2.

Trong ngày trọng đại của cuộc đời, mẹ của Hoài lại thoáng chút trầm buồn.

Những tấm ảnh này nhanh chóng khiến dân mạng thích thú. Cô dâu thật sự xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng và bí xị, thật là tò mò lí do tại sao!

Nguyễn Hoài 22 tuổi, đang làm việc tại cơ sở chậu cây cảnh của anh trai. Ba Hoài 45 tuổi hiện chăn nuôi gia súc cá hải sản. Mẹ 43 tuổi đang làm nội trợ và buôn bán nhỏ. Đám cưới có ba mẹ Hoài được tổ chức vào năm 1992, cách đây đúng 22 năm.

"Em mới xem album ảnh cưới của ba mẹ gần đây thôi. Mẹ em giấu kỹ lắm. Mẹ nhờ em lấy giấy tờ trong tủ nên vô tình em tìm thấy. Bất ngờ quá nên có mở ra xem rồi khoe với mọi người", Hoài chia sẻ.

Đám cưới không nụ cười của người phụ nữ cách đây 22 năm và chuyện kể từ cậu con trai - Ảnh 3.

Đám cưới không nụ cười của người phụ nữ cách đây 22 năm và chuyện kể từ cậu con trai - Ảnh 4.

Chú rể cười rất tươi, cô dâu vẫn lạnh lùng quá.

Trong đám cưới, mẹ của Hoài không hề nở nụ cười nào. Hóa ra mọi chuyện đều có lí do phía sau cả.

"Mẹ em là con của gia đình khá giả ở làng lúc đó, nhà ông ngoại còn có nhà lầu cơ mà, làng thì toàn nhà tranh thô sơ. Mẹ quen với tình đầu lúc 17 tuổi, hẹn hò đủ kiểu định cưới nhưng 6 tháng trước ngày cưới, tình đầu của mẹ vào Nam định cư với gia đình.

Ba em biết tin thế là bảo với bà sang nói chuyện cùng nhà ngoại. Ông ngoại thương ba chăm chỉ chịu khó nên đồng ý luôn. Nhưng mẹ lúc đó đâu có yêu ba đâu vì còn tình cảm với tình đầu.

Mẹ em nhất quyết không chịu. Tuy nhiên, hồi xưa còn tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nên mẹ đành chịu về với ba. Chuyện này là mỗi khi ba mẹ dỗi nhau, không có mặt ba, mẹ lại kể. Mẹ còn nói thêm kiểu giận dỗi rằng: "Sau này yêu ai thì cưới chứ đừng như mẹ, không yêu cũng cưới", Hoài kể thêm.

Đám cưới không nụ cười của người phụ nữ cách đây 22 năm và chuyện kể từ cậu con trai - Ảnh 5.

Đám cưới không nụ cười của người phụ nữ cách đây 22 năm và chuyện kể từ cậu con trai - Ảnh 6.

Đám cưới không nụ cười của người phụ nữ cách đây 22 năm và chuyện kể từ cậu con trai - Ảnh 7.

Người mẹ có góc nghiêng xuất sắc thật sự.

"Em nghĩ là vì lí do đó nên đám cưới mặt mẹ mới buồn rười rượi thế. Lúc cưới mẹ, ba cũng vừa chia tay người yêu.

Em là con trai cả tên Hoài. Tên này trùng với tên người yêu cũ của ba. Hai ba mẹ bây giờ yêu thương nhau lắm nhưng hay giận nhau. Mỗi lần dỗi cái gì là mẹ lại lôi tên em ra để tăng sát thương. Sau khi kết hôn thì ba mẹ sinh 4 con", Hoài hài hước nói thêm.

Đám "ép cưới" nhưng cuộc sống mãn nguyện về sau

Khi nhìn những tấm ảnh cưới ngày xưa, ba mẹ Hoài cũng cảm thấy hài hước. Họ đã nói đùa với nhau về những bức hình kỷ niệm.

"Ba bảo mẹ giả nai thôi chứ trong lòng thích lắm ấy chứ. Mẹ lại bảo con gái lấy chồng mà cười thì người ta nói ra nói vào mất giá lắm. Ba ăn ở tốt lắm mới gặp được mẹ đây.

Khi đăng ảnh này lên mạng em có khoe với ba mẹ. Em bảo nhiều người khen mẹ đẹp. Mẹ thích lắm luôn. Mẹ em tâm hồn tươi trẻ lắm nên ai khen là thích.

Chuyện album ba mẹ giấu kín có lẽ do ngại với con cái. Mẹ còn bảo "biết thế tao giấu vào két sắt không để bọn mày thấy", Hoài kể thêm.

Đám cưới không nụ cười của người phụ nữ cách đây 22 năm và chuyện kể từ cậu con trai - Ảnh 8.

Anh chàng Nguyễn Hoài trong câu chuyện.

Đám cưới không nụ cười của người phụ nữ cách đây 22 năm và chuyện kể từ cậu con trai - Ảnh 9.

Đám cưới không nụ cười của người phụ nữ cách đây 22 năm và chuyện kể từ cậu con trai - Ảnh 10.

Đám cưới không nụ cười của người phụ nữ cách đây 22 năm và chuyện kể từ cậu con trai - Ảnh 11.

Dù không cười tươi trong đám cưới nhưng sau đó họ vẫn sống hạnh phúc.

Dù "ép cưới" và có một lễ thành hôn chẳng có nụ cười nào nhưng ba mẹ Hoài sống với nhau cực kỳ hạnh phúc suốt hơn 20 năm qua.

"Dịp 20/10 hay 8/3 nào ba cũng nhờ mình mua hoa tặng mẹ. Ba ngại mà. Mẹ thì lúc nào cũng phải có mặt ba mới ăn cơm, đêm nào cũng đi bộ cùng nhau. Cơ mà hay cãi lộn nhau lắm, như một cặp đôi mới lớn luôn.

Tình cảm của ba mẹ em ngưỡng mộ lắm. Năm 1999 quê có bão rất to, ở Huế nước dâng cao, nhà ngập gần 2m. Nhiều người trong làng vào trường tiểu học tránh bão.

Ba nói mẹ dẫn em cũng tới trường đi, ông còn lo giữ nhà vì sợ kẻ trộm chạy vào. Mẹ dẫn em chạy đến trường nhưng lại quay về nhà ngay lúc đó. Em thì mẹ gửi cho bà giữ hộ.

Sau này, em hỏi lại thì mẹ bảo mẹ sợ ba giữ nhà một mình tội lắm nên về cùng nhau", Hoài tâm sự.

Chia sẻ