Đám cưới cực xinh trong công viên với phần trang trí đậm sắc mùa hè, chi phí 205 triệu đồng

An Thanh,
Chia sẻ

Một hôn lễ đơn giản, tinh tế nhưng vẫn rất đặc sắc dành cho 70 khách đã được tổ chức trong một công viên tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc).

Meiweiting Wedding Planner là tài khoản chuyên chia sẻ về đám cưới và những kế hoạch tổ chức đám cưới trên mạng xã hội Zhihu (Trung Quốc). Hãy đến vào một hôn lễ mùa hè được tổ chức ngoài trời rất đơn giản và thu hút do tài khoản này giới thiệu.

Địa điểm tổ chức: Bắc Kinh (Trung Quốc).

Chi phí: 60 nghìn NDT (hơn 205 triệu đồng).

Quy mô: 70 người.

Đám cưới trong công viên có phần trang trí đậm sắc thái mùa Hè với chi phí 205 triệu đồng - Ảnh 1.

Câu chuyện của cô dâu chú rể

Chú rể tên Hawk là một nhà nghiên cứu đã gặp cô dâu Lôi Lôi ở nơi làm việc vào năm 2017. Cả hai có nhiều sở thích chung, tâm hồn đồng điệu nên dễ dàng bắt chuyện. Dần dần, họ nảy sinh tình cảm với nhau.

Khi trình bày ý tưởng tổ chức hôn lễ, Hawk và cả Lôi Lôi đều có chung ý tưởng làm một đám cưới thật sự thoải mái.

Họ hy vọng những ai có mặt cũng đều cảm nhận được sự tự do, thoải mái do đám cưới mang lại. Bầu không khí không sôi động và cũng chẳng tĩnh lặng quá. Tất cả đều ở mức độ vừa phải.

Cô dâu muốn hôn lễ tổ chức vào đầu hè, thời tiết lúc đó vẫn thật nhẹ nhàng và có nắng. Hơn nữa còn trùng với dịp nghỉ lễ.

Chủ đề của đám cưới

Dựa trên yêu cầu của cô dâu chú rể, chủ đề được chọn xoay quanh mùa hè. Theo tưởng tượng của cô dâu thì màu sắc chủ đạo sẽ có màu xanh tươi tự nhiên, điểm xuyết màu vàng, có các bụi cây thấp và toát lên hương vị đồng quê.

Địa điểm và cách bài trí

Vì Lôi Lôi thích cảm giác đám cưới trong phim Chạng vạng nên địa điểm tổ chức được chọn là trong một công viên.

Leo lên các bậc thang sẽ đến khu vực tổ chức lễ. Cây cối, ánh sáng đầu hè, ánh nắng mặt trời xuyên qua các khe lá tạo cảm giác rất thoải mái.

Phía đơn vị tổ chức đã dùng vách trang trí để phân chia khu vực đón khách và khu làm lễ.

Ở phía bên ngoài sẽ có bàn check-in, khu vực chụp ảnh, khu trưng bày hình ảnh về cô dâu chú rể.

Họ đặc biệt bố trí máy ảnh chụp lấy ngay để khách đến dự có thể chụp hình mình và treo lên bảng gỗ được đặt cạnh đó.

Đám cưới trong công viên có phần trang trí đậm sắc thái mùa Hè với chi phí 205 triệu đồng - Ảnh 4.

Đám cưới trong công viên có phần trang trí đậm sắc thái mùa Hè với chi phí 205 triệu đồng - Ảnh 5.

Đi qua khu vực chào mừng, bạn bước qua khu vực tổ chức lễ. Thay vì sử dụng ghế đơn, ở đây họ để những chiếc ghế dài bằng gỗ theo phong cách vintage để các vị khách dự lễ. Tất cả mọi sự trang trí đều khá nguyên bản, tôn trọng thiên nhiên nhất có thể.

Ở bục làm lễ là cổng hoa được kết từ hai màu chủ đạo là trắng, xanh và vàng. Tất cả rất nhẹ nhàng và tinh tế.

Nghi thức cái nhìn đầu tiên

Không giống như các đám cưới khác, cái nhìn đầu tiên trong hôn lễ này lại thuộc về bố mẹ cô dâu.

Lôi Lôi lớn lên ở một thành phố ven biển. Khi còn nhỏ mỗi khi cùng cha đi biển, cô đều được ông bế vào lòng vì chân lún xuống cát không thể đi được. Hiện tại, cô đã sắp kết hôn, cha cô rất háo hức được xem hình ảnh cô con gái đã từng lúc nào cũng bám lấy mình xuất hiện trong chiếc váy cưới.

Khi tận mắt thấy con gái, cha mẹ cô đã phải xuýt xoa: "Con gái tôi thật xinh đẹp". Sau đó họ đã trao cho nhau cái ôm rất cảm động.

Đám cưới trong công viên có phần trang trí đậm sắc thái mùa Hè với chi phí 205 triệu đồng - Ảnh 7.

Lễ cưới được tổ chức

Cô dâu Lôi Lôi được cha đưa đến lễ đường trên nền nhạc bài hát yêu thích "A Thousand Years" trong phim Chạng vạng. Đến nơi, ông đặt tay con gái vào tay người con rể của mình.

Đám cưới trong công viên có phần trang trí đậm sắc thái mùa Hè với chi phí 205 triệu đồng - Ảnh 8.

Khoảnh khắc ấy, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rắc đều trên tấm khăn trắng của cô, làn gió nhẹ lướt qua đầu tóc cô như một chiếc lông vũ. Cha cô ôm lấy hai người và khoảnh khắc đó, cuối cùng cô cũng không thể kìm được nước mắt. Khoảnh khắc vừa đẹp vừa cảm động ấy khiến bất cứ ai dự lễ cũng phải xuýt xoa.

Dưới ánh chiều tà, cô dâu chú rể đọc lời thề nguyền trọn đời. Họ lại cùng xúc động mà rơi nước mắt.

Tiệc tối được tổ chức

Trong nền bài hát "A Thousand Years", cô dâu chú rể đã nhảy điệu mở màn cho bữa tiệc tối.

Sau khi kết thúc điệu nhảy, tất cả mọi người đều hòa vào cuộc vui, cùng nhau nhảy nhót và tham gia các trò chơi để đầy không khí lên đến cao trào. Tất cả mọi người từ trẻ nhỏ đến người có tuổi đều hòa mình vào đám cưới.

Tất cả mọi thứ đã diễn ra theo cách hoàn hảo như cô dâu chú rể mong muốn. Với hơn 205 triệu đồng, họ đã có lễ cưới đơn giản, tinh tế nhưng cũng không kém phần ấn tượng.

Chia sẻ