Đám cưới của cặp đôi cô dâu hơn chú rể 20 tuổi, nặng hơn 40kg gây sốt
Hình ảnh đám cưới của cặp đôi "đũa lệch", cô dâu hơn chú rể 20 tuổi và nặng hơn chú rể 40 kg đang gây sốt trên mạng xã hội.
Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội lớn có hơn 800.000 lượt thích đăng tải hình ảnh đám cưới của cặp đôi đũa lệch, cô dâu với thân hình béo ú, còn chú rể gầy nhom gây sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt, trong đám cưới, mẹ cô dâu còn lên hát bài “Anh muốn em sống sao”.
Theo
chia sẻ, cô dâu sinh năm 1974, nặng 85kg; còn chú rể sinh năm 1994, nặng 45kg, kém cô dâu tới 20 tuổi.
Không ủng
hộ đám cưới của cặp “đũa lệch này”, Ngọcc Rubyy nói: “Mẹ mình sinh năm 1974 và
mình sinh năm 1994. Anh chồng có thể vừa làm chồng và vừa làm con, một công đôi
việc quá”.
“Hai mẹ
con đi đâu thế?”, “em là mẹ của anh”, “tưởng 2 mẹ con”,… một số bạn trẻ buông lời
cười nhạo.
Thay vì lời chúc phúc cho cặp đôi, nhiều cư dân mạng lại buông lời chế nhạo.
Bức xúc
trước một số lời lẽ không hay của các bạn trẻ, facebook có tên Nhật Minh lên tiếng:
“Tình yêu mà, làm gì có khoảng cách hay giới hạn gì đâu mà các bạn phải đặt điều
cho người ta?”.
Cùng
quan điểm, Bông Hoa Nhỏ gay gắt nói: “Chẳng có gì đáng bàn tán ở đây cả. Người
ta hạnh phúc thì chúc phúc cho người ta. Béo hay già, gầy hay trẻ có làm sao
đâu”.
Cho rằng
hôn nhân hạnh phúc hay không là sự chân thành trong tình yêu quyết định chứ không
phải là ngoại hình hay tuổi tác, Phương Thảo nói: “Tôi cũng béo, lúc cưới tôi
có bầu tôi 80 cân, nhưng vợ chồng tôi vẫn yêu nhau đấy thôi”.
Cô nàng
cảm thấy những lời lẽ của cư dân mạng dành cho cô dâu trong bức ảnh giống như một
lời xúc phạm chính mình, cứa vào tim gan của mình và cầu xin mọi người ngưng đối
xử kì thị với người béo. “Xin các bạn đấy, béo không có tội”, Phương Thảo tha
thiết.
Trước những
lời phán xét chê bai, giễu cợt trước hạnh phúc của cặp đôi cô dâu hơn chú rể 20
tuổi, Nhi Moon bức xúc: “Mỗi người một lựa chọn và họ có quyền, các bạn là ai
mà lại chế giễu người ta như vậy?”
Xu hướng
phi công trẻ lái máy bay bà già đã chẳng còn xa lạ, bởi yêu thương đích thực
thì không có giới hạn và khoảng cách. Thứ
làm nên hạnh phúc hôn nhân không phải là độ tuổi, cũng không phải ngoại hình,
mà là tình yêu chân thành, xuất phát từ trái tim. Mỗi người đều có
chính kiến và lựa chọn riêng của họ, họ hạnh phúc với lựa chọn của họ thì tại sao mình lại
không tôn trọng và ủng hộ?