Đại mỹ nhân triệu người Việt mê đắm: Biến mất khi đang ở đỉnh cao, tuổi 52 sống ra sao?

MIGI,
Chia sẻ

Diễm Hương được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân" với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, khiến bao người mê đắm trong thập niên 80, 90 của thế kỷ trước.

Khác với nét đẹp sắc sảo, thông minh của phụ nữ hiện đại, chuẩn mực sắc đẹp của người con gái Việt xưa kia bao gồm chiều cao vừa phải, dáng người đầy đặn, làn da trắng, tóc đen dài, nét mặt thanh tú, có phần phúc hậu.

Đáp ứng đủ yêu cầu đó, làng giải trí Việt xưa cũng có không ít đại mỹ nhân, những tượng đài nhan sắc sống tài sắc vẹn toàn như Thu Hà, Việt Trinh, Diễm My 6x,... được khán giả yêu mến, ca tụng qua bao thế hệ.

Là một trong những minh tinh màn bạc sinh ra và tỏa sáng trong khoảng thời gian đó, Diễm Hương được công chúng ưu ái đặt cho danh xưng "đệ nhất mỹ nhân", "nữ hoàng ảnh lịch". Nàng ngọc nữ của màn ảnh Việt lúc bấy giờ có cuộc sống ngập tràn trong ánh hào quang nhưng lại bất ngờ "mất tích" một cách bí ẩn khiến nhiều người tiếc nuối.

 - Ảnh 1.

Hồng nhan xinh đẹp vang bóng một thời

Diễm Hương tên thật là Ngô Hoàng Diệu Hương, sinh năm 1970, là một trong những người đẹp - diễn viên nổi tiếng những năm 90 của thế kỷ trước. Cô chuyên sánh vai cùng những tên tuổi đình đám như Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Thái San,..., được mệnh danh là "ngọc nữ" màn ảnh Việt một thời.

Diễm Hương sở hữu nhan sắc đoan trang, thùy mị, đài các đậm chất châu Á, của một người con gái thuần Việt. Thuở xuân thì, Diễm Hương có đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh nhưng có nét buồn man mác. Người ta nói rằng đó là "vũ khí" khiến Diễm Hương làm tổn thương bao kẻ si tình.

Nhiều người mê mẩn nét đẹp tự nhiên, tinh tế, dịu dàng, không trang điểm cầu kỳ hay phẫu thuật thẩm mỹ của Diễm Hương trên màn ảnh. Thậm chí, có khán giả nói vui rằng xem phim chỉ để ngắm vẻ đẹp của nữ diễn viên là đủ, chưa cần quan tâm đến diễn xuất.

 - Ảnh 2.

 - Ảnh 3.

Chính vì thế, vừa đặt chân vào làng giải trí không lâu, Diễm Hương đã trở thành nhân vật "bảo chứng phòng vé" lúc bấy giờ. Người đẹp sinh năm 1970 là nàng "ngọc nữ" đắt giá của showbiz Việt mà bất cứ đoàn làm phim, ông bầu nào cũng muốn có được.

Những bộ phim nổi bật của Diễm Hương có thể kể đến Con gái ông Thứ trưởng, Tình xa, Phạm Công - Cúc Hoa, Tây Sơn hiệp khách,... Thời gian đó, hình ảnh của Diễm Hương phủ sóng ở khắp nơi, từ màn ảnh đến những tờ lịch treo tường, sổ lưu bút, băng rôn quảng cáo,... Người đẹp được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" của Việt Nam những năm 1990.

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.

Thời ấy, nhan sắc và độ nổi tiếng của Diễm Hương đã trở thành giai thoại. Nhiếp gia Đoàn Minh Tuấn từng kể: "Trông người nhỏ nhắn và mảnh khảnh thế thôi nhưng sức lực và tinh thần làm việc của Hương rất chuyên nghiệp. Nhất là nguyên tắc giờ giấc làm việc.

Chúng tôi thường trêu và ví cô ấy như người bằng cao su vậy. Vẫn một tinh thần hăng hái và nghiêm túc, Hương có thể tạo dáng và cười từ 8 giờ sáng đến 4-5 giờ chiều mà không thấy mệt mỏi".

Diễm Hương xinh đẹp lên rất ăn hình. Chụp 10 tấm thì 8 tấm đạt tiêu chuẩn, hai tấm còn lại chỉ không hoàn hảo bằng 8 tấm kia thôi. Chẳng có gì để chê trách nhan sắc của Diễm Hương lúc bấy giờ.

Hay trong chương trình Ký ức vui vẻ phát sóng năm 2021, Quyền Linh nhớ về độ nổi tiếng của nữ diễn viên vang bóng một thời: "Tôi vào trường quay, phải đứng cách xa Diễm Hương 20 mét, không được đứng gần. Ở đó, tôi thấy ánh mắt Diễm Hương diễn vô cùng hay, nhìn một cái là mê luôn".

 - Ảnh 6.

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.

NSND Hồng Vân kể:"Một lần chúng tôi ra ở khách sạn tại Đà Nẵng. Khán giả đứng đầy dưới ban công, toàn trẻ con. Diễm Hương phải mặc áo dài, đội nón ra ban công đứng tạo dáng cho khán giả xem rồi hôn gió, vẫy tay chào thân thiện.

Suốt hơn 20 phút Diễm Hương chỉ đứng một chỗ và làm ba động tác đó cho khán giả thỏa lòng thương mến. Qua đó đủ để thấy sự nổi tiếng khủng khiếp của Diễm Hương, ít ai sánh bằng".

Trong suốt một thời gian dài, cái tên Diễm Hương như một huyền thoại ở Việt Nam về nhan sắc và nổi tiếng. Để rồi sau này mỗi khi nhắc lại, nàng "ngọc nữ" đích thực của màn ảnh Việt vẫn được công chúng hết lòng yêu mến, ngợi ca.

Hôn phu vị FBI truy nã, nhẫn kim cương đi mượn

Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Diễm Hương thường đóng cặp với nam diễn viên Lý Hùng. Lý Hùng - Diễm Hương nổi tiếng và "tình" trên màn ảnh đến mức khán giả liên tục "đẩy thuyền" cặp đôi từ trong phim đến ngoài đời thực.

Thế nhưng bạn bè nghệ sĩ đều biết Lý Hùng - Diễm Hương chỉ có tình đồng nghiệp trong sáng, bởi Lý Hùng lúc đó là "hoa đã có chủ". Còn Diễm Hương, cô lận đận với một mối tình khác cùng vị hôn phu lừa đảo từng bị cả FBI truy nã.

 - Ảnh 9.

Người đàn ông Việt kiều Đài Loan theo đuổi thành công Diễm Hương lúc bấy giờ là Juan Minh (Nguyễn Kim Ninh). Sau thời gian tìm hiểu và yêu nhau, cả hai quyết định tiến tới bằng buổi lễ đính hôn trang trọng.

Tuy nhiên, gã Việt kiều đã bất ngờ bỏ trốn ngay trước lễ đính hôn, để lại Diễm Hương trong nỗi bàng hoàng, thất vọng. Hóa ra, Nguyễn Kim Ninh là một tên lừa đảo, tội phạm giết người đang bị FBI truy nã.

Gã hôn phu của Diễm Hương đã chấm dứt việc học từ lâu, phải ngồi tù vì tội hiếp dâm bạn gái. Không những thế, gã còn bị cáo buộc ăn trộm trang sức ở Los Angeles. Ngay cả chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 20.000 USD mà Diễm Hương sẽ được mang trong buổi lễ đính hôn cũng là đồ Nguyễn Kim Ninh đi mượn.

Trước khi lễ đính hôn diễn ra, Nguyễn Kim Ninh đã mang theo chiếc nhẫn trốn sang Campuchia, để lại Diễm Hương ở lại một mình chờ đợi. Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cô chẳng thấy tăm hơi chú rể, mới ê chề phát hiện ra bản thân đã bị lừa.

Không những thế, hắn còn cuỗm luôn cả số tiền tổ chức lễ đính hôn ở khách sạn sang trọng bậc nhất TP. Hồ Chí Minh. Sau này khi điều tra, Diễm Hương mới biết vị "hôn phu tương lai" sống tạm bợ trong một khách sạn hạng xoàng, còn nợ tiền thuê nhiều ngày chưa trả.

 - Ảnh 10.

Thông tin đó khiến cả làng giải trí Việt chấn động. Đệ nhất mỹ nhân khiến cả triệu người đàn ông mê đắm lại bị bỏ rơi ngay trong lễ đính hôn của chính mình, thật đau buồn biết mấy!

Sau sự kiện đó, Diễm Hương trở nên thu mình, dần biến mất khỏi làng giải trí. Cô không còn đóng phim hay xuất hiện trước công chúng. Sự biến mất một cách nhanh chóng, đột ngột của "ngọc nữ" màn ảnh Việt một thời khiến bao người tiếc nuối.

Cuộc sống im lặng, kín tiếng ở tuổi 52

Cả chục năm sau, nhiều người vẫn thắc mắc, đặt ra câu hỏi rằng Diễm Hương đang ở đâu? Nhan sắc của Diễm Hương hiện tại ra sao? Tại sao cô lại từ giã màn ảnh bạc một cách đột ngột và bất ngờ đến thế?

Được biết, khi ầm ĩ chuyện hôn phu lắng xuống, Diễm Hương đã lựa chọn im lặng tìm cho mình một bến đỗ thực sự. Cô gặp được một người đàn ông hơn mình 18 tuổi, kết hôn rồi qua Canada định cư, hoàn toàn rời xa ngành giải trí.

Năm 2010, Diễm Hương trở lại Việt Nam tham dự một sự kiện của người bạn thân thiết Mộng Vân. Nhiều người hy vọng đây là bàn đạp để nữ diễn viên quay về ngành giải trí, nhưng cô đã không làm điều đó.

 - Ảnh 11.

Nam diễn viên Công Hậu - người đóng chung tác phẩm Phạm Công - Cúc Hoa cùng cô năm nào chia sẻ:"Với Diễm Hương thì sau hàng chục năm gặp lại, Hương vẫn xinh đẹp như xưa, nét đẹp không phẫu thuật thẩm mỹ.

Mấy anh em trong ê kíp phim gặp nhau vẫn cười đùa vui vẻ, tuy nhiên Diễm Hương chọn ở ẩn, sống bình yên bên gia đình mà không còn cảm xúc dành cho phim ảnh nữa. Diễm Hương vẫn đang sống ở TP.HCM, vẫn đi đi lại lại để chăm lo cho mái ấm gia đình ở Singapore.

Có lần Công Hậu mời Diễm Hương đóng phim mình đạo diễn nhưng Hương từ chối. Hậu nghĩ rằng Hương không còn nhiệt huyết với nghề diễn vì có lý do riêng".

Thời gian trôi qua, Diễm Hương không còn sở hữu nét đẹp hồn nhiên, nhí nhảnh mà trở nên thanh lịch, quý phái, có vẻ đằm thắm của người phụ nữ viên mãn trong tình yêu. Nàng "ngọc nữ" năm nào giờ đây đã trở thành mẹ của 4 con, có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Năm 2020, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chia sẻ với Zing về chuyện Diễm Hương thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và nước ngoài: "Diễm Hương có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 4 con ở Malaysia. Cô ấy đã lựa chọn cuộc sống đơn giản, bình dị. Danh tiếng, thành công không còn là mục tiêu của cô ấy.

Diễm Hương đã có tất cả những điều đó của thời tuổi trẻ. Bây giờ, điều hạnh phúc của cô ấy là gia đình. Tôi và các bạn đều mừng cho cô ấy".

 - Ảnh 12.

 - Ảnh 13.

Hiện tại, Diễm Hương dành toàn bộ thời gian để lo cho chồng con, chăm sóc gia đình nhỏ bé của mình. Dù nhận được nhiều lời mời trở lại showbiz, Diễm Hương luôn từ chối vì không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn, ảnh hưởng tới chồng con.

Càng về sau này, hình ảnh của Diễm Hương càng trở nên hiếm hoi, ít lộ diện trước công chúng. Thế nhưng, danh tiếng của nàng "ngọc nữ" làm khuynh đảo màn ảnh Việt năm nào vẫn còn mãi, trở thành một trong những tượng đài đỉnh cao nhan sắc Việt lừng lẫy một thời.

Chia sẻ