"Dại gì mà yêu gái vừa già, vừa ế!"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Mọi người trong công ty xì xầm cô ấy ham công tiếc việc nên ế. Em cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ coi cô ấy là đồng nghiệp không hơn không kém.

Hỏi:
 
Chào chị Tâm An!
 
Em mới kết thúc khóa học thạc sĩ ở nước ngoài. Về nước em vào làm việc tại một công ty lớn đúng chuyên ngành theo học. Môi trường ở công ty khá ổn và em thích điều này. 
 
Trước đây, em đã từng có một mối tình sâu đậm với một người con gái, nhưng do nhiều vấn đề khiến chúng em bất đồng quan điểm và chia tayMất một thời gian dài em mới bình tâm và lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. 
 
Trong công ty, có một cô gái hơn em 3 tuổi. Cô ấy ưa nhìn, thánh thiện nhưng nếu em và cô ấy đứng cạnh nhau thì ai cũng bảo là chị em bởi em khá trẻ còn cô ấy thì quá già. 
 
Mọi người trong công ty xì xầm cô ấy ham công tiếc việc nên ế. Em cũng chẳng quan tâm, chỉ coi cô ấy là đồng nghiệp không hơn không kém. 

Một lần mấy cậu bạn cùng công ty bảo cô ấy rất thích em, chủ động bật đèn xanh cho em mấy lần. Nhớ lại thì đúng là dạo vừa rồi, ngày nào cô ấy cũng sang phòng nhờ em tư vấn giúp vài vấn đề liên quan tới nghiệp vụ. 
 
"Dại gì mà yêu gái vừa già, vừa ế!" 1
Thú thực em chỉ coi cô ấy là bạn mà thôi (Ảnh minh họa).
 
Thú thực em chỉ coi cô ấy là bạn thôi. Nhưng em cũng ngại vì nếu thẳng thắn từ chối, em sợ cô ấy sẽ đau khổ, buồn bã nhưng nếu đáp lại tình cảm của cô ấy thì càng không ổn. 
 
Mấy người bạn của em còn trêu: “Dại gì mà phải yêu một bà vừa già vừa ế hả mày?”. Em không thích quan điểm và cách nói của họ, dù sao cô ấy cũng là người con gái dễ thương, đáng được tôn trọng.
 
Chị Tâm An ơi, em nên làm gì vào lúc này? 
 
(Trọng Phương, Q3, TP HCM)
 
Chị Tâm An trả lời:
 
Chào em Trọng Phương!
 
Liệu có quá nhạy cảm không khi chỉ qua vài lần cô ấy nhờ vả em vài vấn đề liên quan tới công việc chuyên môn mà em lại cho rằng cô ấy đang “bật đèn xanh” với mình?
 
Có thể cô ấy yêu mến, khâm phục, muốn làm bạn với em nên cố tình gây ấn tượng bằng cách nhờ em những vấn đề liên quan tới công việc mà thôi. Còn nếu cô ấy chủ động ngỏ lời yêu, đề cập tới chuyện yêu đương, em không nhất thiết phải gật đầu, chấp nhận lời yêu khi không có cảm tình với cô ấy. 
 
Bên cạnh đó em cũng không cần phải nói rằng “Mình không thể vì mình không yêu bạn”. Em chỉ cần duy trì mối quan hệ vô tư, trong sáng là cô ấy sẽ hiểu thông điệp em muốn nhắn gửi là gì rồi.
 
Hành động vì ngại ngùng, sợ cô ấy đau khổ mà em quyết “hy sinh” bằng cách miễn cưỡng chấp nhận yêu thì không nên chút nào. Điều này vừa khó cho em mà vừa khó cho chính người con gái đó. 

Chuyện gì có thể cố được chứ riêng chuyện tình cảm thì không nên em ạ. Sớm muộn “giả vờ yêu” cũng bị bại lộ. Khi ấy, em càng bị mang tiếng là người đàn ông không thật thà, Sở Khanh, thiếu đứng đắn, gây tổn thương tới cô ấy. 
 
Chúc em có được quyết định sáng suốt. An tâm lên em nhé!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 12 giờ các ngày thứ 3, 5, 7, Chủ Nhật trong tuần.

 

“Học làm gì lắm, rồi cũng ế chồng như hai cô tổ khu này thôi!” - bà Hạ lại bắt đầu cái điệp khúc khích bác láng giềng mỗi khi qua hàng xóm ngồi buôn dưa lê
"Dại gì mà yêu gái vừa già, vừa ế!" 2
Chia sẻ