Đã thành đạt là phải có "bồ"

,
Chia sẻ

Không khó để nhận thấy chồng mình có "bồ", tuy nhiên, vì danh dự, tiếng tăm, gia đình... nhiều chị em đành tặc lưỡi chấp nhận “sống chung" với nạn ngoại tình.

“Đã thành đạt là phải có bồ”

Anh Long và chị Hải cưới nhau đã trên mười năm, từ thuở hai vợ chồng còn tay trắng cho đến khi cả hai anh chị đều thành đạt, anh là giám đốc một công ty nhà nước, còn chị cũng lên chức trưởng bộ môn Toán ở một trường có tiếng trong thành phố.

Thế nhưng, rắc rối nảy sinh từ khi anh thường xuyên phải đi công chuyện tiếp khách tại các nhà hàng sang trọng. Trong những cuộc nhậu để bàn công chuyện ấy, một điều không thể thiếu là các em tiếp viên trẻ đẹp, chân dài ngồi cạnh để bàn việc cho “xuôi chèo mát mái”.

Lúc đầu, anh Long cảm thấy dằn vặt và có lỗi với vợ khi để làm hài lòng đối tác, trong vai trò “chủ bữa tiệc” anh phải thân mật với các em chân dài nhằm “mở đường” cho khách “học theo”. Thế nhưng, lâu dần thành quen, lại nghe lời cấp dưới “Chỉ có sếp trẻ đẹp, phong độ mới hợp với các em chứ bọn em sao dám “trèo cao” thế”, anh Long cũng tặc lưỡi cho “tròn cuộc vui”.

Tất nhiên, khi quen với các em trẻ trung, da dẻ láng mịn căng tràn sức sống của tuổi 20, về nhà anh không khỏi so sánh với người vợ đã “toan về già” gần 40 của mình. Và thế là, từ một người chồng yêu vợ thương con, anh Long đã không thể tránh khỏi những cám dỗ, ham muốn cá nhân trước các em trẻ trung cứ lăn xả vào để làm “hài lòng sếp”.


Từ việc "chơi cho vui", anh Long đã ngã vào vòng xoáy của ngoại tình (ảnh minh họa)

Cùng chung hoàn cảnh với anh Long là anh Minh – Trưởng chi nhánh phía bắc một công ty tài chính nước ngoài. Tuy đã gần 45 tuổi nhưng với dáng đẹp trai, phong độ, anh Long trông như chỉ khoảng 35,36 tuổi.

Nhìn anh sáng lái ô tô BMW đi làm, tối về ngủ với vợ, nhiều ông bạn “cạ cứng” không khỏi chê trách: “Đẹp trai, phong độ như ông mà không có bồ đi thì cũng phí! Vui vẻ tí cho đời thêm trẻ! Ai biết đấy là đâu!”. Hay những lời động viên của cánh đàn em cấp dưới “Em thấy mấy lão giám đốc công ty đối tác béo, lùn, bụng phệ mà bao nhiêu em theo. Đẹp trai như sếp thì phải cặp với người mẫu mới xứng. Giờ đại gia là phải có chân dài thì mới đúng mốt”.

Nói là làm, các nhân viên “gương mẫu” của “sếp” Minh thi nhau giới thiệu cho anh các em chưa nổi tiếng trong làng người mẫu nhưng lại nổi danh về khả năng “săn” đại gia để anh Minh chứng tỏ “khả năng thành đạt”.

Từ việc, không nỡ từ chối thiện ý của đám nhân viên, anh Minh cũng dần nhận thấy: “Thiên hạ ai cũng thế, thôi thì theo cho đỡ lạc hậu”. Từ một người chồng mẫu mực, anh cũng dần đi theo phong trào cặp chân dài để chứng tỏ “đẳng cấp thành đạt”.


Đại gia như anh Minh thì phải có chân dài bên cạnh thì mới tương xứng? (ảnh minh họa)

“Thôi thì khuất mắt trông coi!”

Là một cô giáo đã bao năm đứng trên bục giảng, am hiểu từng tâm lý học sinh, chị Hải không khó để nhận thấy những thay đổi về hình dáng, hay tính cách của chồng mình. Nhất là chuyện “vợ chồng” chỉ mang tính chất “trả bài”, thậm chí nhiều khi chồng chị còn “chẳng có sức để mà trả”, chị quyết định thuê người theo dõi chồng để “làm rõ thực hư”.

Kết quả, đúng như chị dự đoán, anh Long đang cặp với một em tiếp viên cao cấp một nhà hàng trong thành phố. Đau đớn, dằn vặt vì bản thân mình nào có đến nỗi nào, chị định “bắt tại trận” để “lành làm gáo, vỡ làm môi”.

Nhưng danh dự của một giáo viên đã giữ chị lại, cùng với hai đứa con đang tuổi lớn sẽ nghĩ gì khi mất đi hình ảnh một người cha mẫu mực, chị Hải quyết định kiềm chế cơn ghen để thay đổi bản thân, tìm cách giữ chồng.


Nhiều chị em sau khi phát hiện chồng ngoại tình cũng đành cố chịu đựng (ảnh minh họa)

Còn chị Loan, vợ anh Minh thì cũng nghe phong thanh chồng mình đang đi lại với một em người mẫu cao trên m70, chị suy nghĩ đắn đo mãi, quyết định rủ chị bạn thân đi gặp em người mẫu “nói chuyện cho phải trái”. Nào ngờ, chưa kịp nói bồ của chồng câu nào thì khi biết mục đích của buổi gặp, em người mẫu đã “phủ đầu” chị trước:

- Chị yên tâm, anh ấy không hứa sẽ bỏ chị lấy em. Mà em cũng không xác định gì, chỉ là “qua đường” cho vui thôi. Đấy là may anh nhà chị gặp em đấy, còn đứa khác nó lại chả bắt anh ấy bỏ vợ con từ lâu rồi. Khi nào anh ấy chán em sẽ về với chị, còn em giờ cũng chẳng thể dứt anh ấy ra được, vì nếu không phải em thì cũng là người khác.

Trước thái độ trâng tráo của “tình địch”, chị Loan chẳng muốn nói thêm câu gì, đành tự an ủi bằng lời của người bạn thân: “Thôi thế là may rồi, chỉ cần hắn ta không dám lộ liễu quá. Ăn vụng biết chùi mép còn hơn khối lão về nhà đánh vợ chửi con”.

Và thế là, mặc dù biết thừa chồng có bồ, nhưng trước thái độ “như không có chuyện gì xảy ra” của chồng khi về nhà, chị Loan dù trong lòng đau như xát muối cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” nhằm hy vọng một ngày chồng chán “của lạ” quay về.

Không biết những người chồng thành đạt có biết đến nỗi đau của những người vợ như chị Hải, chị Loan không, hay chỉ nghĩ rằng mình kiếm ra tiền, là niềm tự hào của dòng họ thì có quyền ra ngoài “ăn chả” thoải mái?

Theo Eva

Chia sẻ