Cứu sống con nhờ... không nghe lời bác sĩ
Deacon Lewis là em bé hoạt bát, khỏe mạnh. Nhưng suýt nữa bé đã không được ra đời khi bác sĩ nói với mẹ bé rằng phải bỏ thai vì có dị tật chết người.
Dawn Lewis, 26 tuổi, cho biết khi mang thai đến tuần thứ 12, cô đến khám tại Bệnh viện Rochdale Infirmary ở Greater Manchester (Anh), nơi bà bầu được scan để phát hiện dị tật thai nhi.
Đây là hội chứng có thể gây những trục trặc nặng nề ở tim và thận, và chưa đầy một nửa số bé mắc phải sống sót được 8 tuần.

Nhưng Lewis và chồng đã chờ đợi đứa con này 4 năm liền, vì vậy họ quyết định không hủy thai ngay mà tìm thêm một lời khuyên khác.
Cuộc kiểm tra tại Bệnh viện St Mary ở Manchester, một đơn vị chuyên về phụ khoa, được tiến hành 4 ngày sau đó. Các bác sĩ đã lấy một mẩu nhỏ nhau thai để xét nghiệm, kết quả cho thấy bé không hề có bất thường nào.
Cậu bé ra đời ở Rochdale hồi tháng 9 năm ngoái và hiện giờ tiến triển rất tốt.
"May mắn là chúng tôi đã quyết định tìm một ý kiến khác, bởi vì nếu không, chúng tôi đã không có Deacon ở đây ngày nay".
Cặp vợ chồng giờ đây gửi đơn kiện chính thức đến Bệnh viện Rochdale Infirmary, do những căng thẳng nghiêm trọng gây ra bởi lỗi chẩn đoán này. Họ cũng muốn cảnh báo các bậc cha mẹ tương lai khác rằng những lời khuyên của bác sĩ về việc chấm dứt thai kỳ không phải lúc nào cũng đúng.