Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin!

Hồng Nhung - Miu,
Chia sẻ

Cuối tuần cho trẻ đi đâu chơi vừa vui, chạy chơi thoải mái mà phù hợp với thời gian ngắn là điều băn khoăn với nhiều mẹ. Hãy thử tham khảo lịch trình này của mẹ Hồng Nhung, sống ở Hà Nội nhé!

Dắt trẻ ra ngoài chơi cuối tuần là một cách xả hơi, tạo gắn kết cho trẻ với bố mẹ sau cả tuần đi học, hoặc ở nhà với ông bà, người giúp việc. Đó cũng là thời gian để bố mẹ được nạp lại năng lượng, tránh xa công việc và các thiết bị công nghệ gây căng thẳng, được chơi đùa thỏa thích với con, dạy con về cuộc sống xung quanh. Khi kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè chưa đến, việc thu xếp để cả nhà có thể đi chơi xa một chuyến, với nhiều nhà là bất khả. Vậy loanh quanh Hà Nội thì có gì thú vị? 

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 1.

Bằng kinh nghiệm "du lịch trong thành phố" của mình, chị Hồng Nhung, mẹ bé Shin đã gợi ý cho các mẹ 6 địa điểm hay ho để dắt con đi chơi lúc xuân sang hè chưa tới, thời tiết mát mẻ. Trẻ vừa được chơi vui, trải nghiệm thiên nhiên, khám phá thế giới, bố mẹ được hít thở không khí thoáng đãng, chi phí lại siêu rẻ nữa, chưa đến 100 nghìn thôi, các mẹ tham khảo nhé!  

1. Vườn nhãn

Địa chỉ: qua cầu Chương Dương rẽ phải, đi theo hướng Bát Tràng, đi mấy km nhìn thấy biển phố Thạch Cầu ở bên phải thì rẽ vào, đi thẳng xuống sẽ có biển chỉ dẫn, đường vào hơi xấu.

Phí vào cửa: gửi xe và tiền vé cả nhà mất khoảng 60 - 80k, mỗi lần một giá.

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 2.

Nếu đến đây lần đầu, đảm bảo các bố mẹ sẽ ngạc nhiên vì không gian xanh mát tách biệt hẳn phố xá ồn ào. Các bạn dê nằm nhẩn nha chờ người đến cho ăn lá. Tuy nhiên, cũng tùy thời điểm mà các bạn được thả hoặc nằm ở gần, thường sẽ đi kiếm ăn ở tận đâu đâu ý, nên có khi đến thấy rất nhiều dê, có khi không thấy bạn nào.

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 3.

Xung quanh còn có vài bạn ngựa, bò, gà nữa, còn chó thì nhiều vô biên. Cạnh chỗ bán nước là chuồng của các bạn dê bầu và dê con, hươu nữa. 

vuon-nhan-5
vuon-nhan-5
vuon-nhan-4
vuon-nhan-4

Thỉnh thoảng cho các bạn bé đến đây đổi gió cũng vui, người lớn có thể không thấy gì hay ho nhưng trẻ con rất thích, nhất là được tiếp xúc với động vật.

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 5.

Kinh nghiệm: nên mang theo khăn hoặc nilon để trải dưới đất ngồi, bánh trái ăn uống cắm trại. Bố mẹ nằm ểnh ương ngắm mây trời, còn đâu kệ bọn trẻ con chơi xung quanh muốn làm gì thì làm. Nhà nào thích thì mang thêm máy ảnh chụp ảnh như nhà Shin.

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 6.

2. Thảo nguyên hoa

Địa chỉ: Ngay cạnh vườn nhãn (cùng đường vào) là Thảo nguyên hoa.

Vé vào cửa: 70k/người lớn, em bé không mất tiền.

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 7.

Đây là phim trường chụp ảnh nên rất rộng rãi, nhà Shin thường vào chơi vào buổi chiều mát mẻ, đi loanh quanh nhặt lá chơi bời linh tinh, sau đó vào chơi với cừu (phí 50k/lượt - không giới hạn thời gian nhưng cũng đông người vào nên tùy tình hình). Các bạn cừu rất hiền nên em bé chơi cùng thoải mái, chỉ cần có ít lá cho các bạn ăn là được.

thao-nguyen-hoa-3
thao-nguyen-hoa-3
thao-nguyen-hoa-1
thao-nguyen-hoa-1

Các bạn cừu hiền lắm, được thả ra là chạy lại xin lá. Lá thì bác trông chuồng sẽ cho, trẻ con thì được bác ưu tiên cho 2-3 lần.

thao-nguyen-hoa-5
thao-nguyen-hoa-5
thao-nguyen-hoa-4
thao-nguyen-hoa-4

Kinh nghiệm: nên đi vào buổi chiều vì nếu trời nắng là không có chỗ nào trú luôn.

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 10.

3. Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Địa chỉ: Nhà A20, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, mở cửa tất cả các ngày, trừ thứ 2.

Vé vào cửa: Miễn phí. Bảo tàng không mất tiền vé vào cửa, chỉ cần đăng kí tên địa chỉ ở sổ.

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 11.

Vừa đến cửa mà thấy khủng long to đùng là đảm bảo bé nào cũng thích rồi. Vào đây tha hồ khám phá các mẫu vật và mô hình các loài động vật, côn trùng, cả trên cạn lẫn dưới nước. 

bao-tang-3
bao-tang-3
bao-tang-2
bao-tang-2

Ngoài ra bảo tàng còn chiếu phim 3D về cá mập, đại dương, khủng long và côn trùng vào khung giờ cố định trong ngày nữa. Bảo tàng khá nhỏ nên phù hợp với cả các em bé xíu mới biết đi nhé.

bao-tang-5
bao-tang-5
bao-tang-4
bao-tang-4

4. Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Địa chỉ: 28A Điện Biên Phủ.

Vé vào cửa: 20k/người lớn, trẻ em không mất tiền.

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 14.

Với những bé trai thích máy bay, xe tăng thì không gì bằng được ngắm tận mắt sờ tận tay "hiện vật". Ở đây chia làm 2 khu trưng bày trong nhà và ngoài trời, rất thú vị với nhiều hiện vật lớn nhỏ.

bao-tang-quan-sư-3
bao-tang-quan-sư-3
bao-tang-quan-sư-1
bao-tang-quan-sư-1

Khu trong nhà có 2 tầng rất rộng và nhiều hiện vật phong phú.

Các bé lớn (và cả bố mẹ nữa) có thể tìm hiểu về lịch sử, còn các bạn nhỏ thì chắc chỉ cần thấy các hiện vật to đùng là đã thích mê lần sau lại đòi đi tiếp rồi.

Sau khi tìm hiểu khám phá xong xuôi hãy leo lên Cột cờ Hà Nội để ngắm thành phố từ trên cao nhé!

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 17.

5. Công viên Thống Nhất

Địa chỉ: Cổng đường Trần Nhân Tông.

Vé vào cửa: 4k/người lớn, 2k/trẻ em.

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 18.

Chắc đây là địa điểm quen thuộc nhất với mọi gia đình luôn rồi. Vào đây có bãi cát rộng các bé tha hồ vầy, cây xanh bóng mát tha hồ chạy nhảy. Shin thì vào đây tập xe đạp, bắt châu chấu, nghịch cát, chơi nhà gương... 

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 19.

Không cần đến cuối tuần, chiều đi học về bố mẹ cũng có thể chở con ra đây chạy nhảy chơi bời giải phóng năng lượng chút, tối về ăn cho ngon.

6. Công viên Thủ Lệ

Địa chỉ: Đường Kim Mã

Vé vào cửa: 10k/người lớn, 5k/trẻ em.

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 20.

Nơi này chắc cũg quen thuộc với mọi nhà rồi, thậm chí có khi còn thấy chán vì ít thú & bị nuôi nhốt nhưng với những trải nghiệm 2 tuần đi 1 lần của nhà Shin thì mình thấy vườn thú cũng đã cố gắng cải thiện từng ngày, chuồng trại sạch sẽ hơn, thêm thú. 

Mới nhất là có các bạn hươu cao cổ. Khu hươu cao cổ mới này chắc chắn sẽ là điểm thu hút nhất.

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 22.

Các bé có thể cho hươu, dê, cừu, ngựa ăn qua hàng rào, vào khu em bé cho thỏ ăn (20k/rổ rau). Nói chung hoạt động nào gần gũi với động vật các em bé chắc chắn sẽ rất thích.

Kinh nghiệm: Nên mua 1 nải chuối từ ngoài mang vào cho khỉ ăn. Mặc dù trong này cấm cho thú ăn và chuồng khỉ được rào chắn rất cẩn thận nhưng bằng 1 cách nào đó khỉ vẫn tìm ra (tạo ra) 1 cái lỗ nhỏ đủ để đưa tay qua nhận đồ. 

Cuối tuần ở Hà Nội, dắt trẻ đi đâu vui, sạch mà chi phí không quá 100k? Hãy tham khảo ngay 6 gợi ý của mẹ Shin! - Ảnh 23.

Thay vì cho ăn bim bim, bỏng ngô, bánh.. hãy chủ động mua 1 nải chuối từ nhà để "thưởng" cho các bạn khỉ ngày cuối tuần nhé.

Chia sẻ