Cưới nhau 3 tháng, vợ bị tai nạn chấn thương đầu gối không đi nổi, chồng nằng nặc đòi đuổi đi vì "vợ là nợ"

Min,
Chia sẻ

“Em buồn quá các chị ạ, em cưới cuối năm ngoái, cưới được 3 tháng em ngã xe, và chống nạng từ đó tới giờ hơn 3 tháng rồi. Giờ em đang nằm khóc thầm vì tủi thân bị đuổi lần thứ 2 rồi. Không có chỗ nào để đi, không tự kiếm được chỗ ở, chồng vừa đuổi đi, bảo vợ là nợ".

Có phải khi cưới nhau, những anh chồng đã thề thốt sẽ bảo vệ vợ mình khỏi những bão giông cuộc đời hay không? Có phải là đã hứa hẹn là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia hay không? Đúng, nhưng đó chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió thoảng mây bay, đôi ba ngày, vài ba tháng là sẵn sàng quên hết như chưa từng thốt ra. Tất nhiên không phải người chồng nào cũng tệ bạc như vậy, nhưng cũng không phải tất cả đều xứng đáng được gọi một tiếng “chồng”.

Không tin thì lắng nghe câu chuyện chua chát của một chị gái nào đó dưới đây để thấy, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả khi đã là vợ chồng nhưng cũng phải chờ đến khi tai ương ập đến, người ta mới thật sự hiểu hết đối phương. Và người vợ kể lại câu chuyện này đã hiểu ra, chồng xem mình chỉ là một “cục nợ” không hơn không kém, mặc dù cả hai mới cưới nhau có 3 tháng. Nguyên nhân vì sao, thì hãy cùng đọc hết nội dung:

Cưới nhau 3 tháng, vợ bị tai nạn chấn thương đầu gối phải mổ, chồng không những không thương còn đuổi đi 2 lần và nói: Vợ là nợ! - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

“Em buồn quá các chị ạ, em cưới cuối năm ngoái, cưới được 3 tháng em ngã xe, và chống nạng từ đó tới giờ hơn 3 tháng rồi. Giờ em muốn ly dị mà sợ người ta dị nghị, thương bố mẹ nữa, giờ vẫn đang nằm khóc thầm vì tủi thân bị đuổi lần thứ 2 rồi. Không có chỗ nào để đi, không tự kiếm được chỗ mà ở, chồng em vừa bảo đi đi, vợ là nợ.

Em bị mổ ở đầu gối, cố định lâu nên cứng khớp gối vẫn đang phải tập phục hồi chức năng các chị ạ. Em cũng không biết vì lý do gì chồng em rất thiếu tôn trọng em, kiểu như chỉ mình ông ấy là đúng, em mà có ý kiến khác là khó chịu kiểu ‘mày không chấp nhận thì đi đi’. Em hỏi thế đối với anh vợ có là cái gì không? Ông ấy bảo vợ là nợ".

Quả thật, trong tai ương, trong những thời gian khó khăn vì một biến cố nào đó của cuộc đời, điều mà ai ai trong chúng ta cũng cần nhất, đó chính là một chỗ dựa từ một người thân yêu, có thể lắng nghe và giúp đỡ mình vượt qua. Vậy mà người chồng bên trên, cưới nhau không bao lâu, chỉ vì vợ bị tai nạn mà xem cô ấy như “cục nợ” của đời mình. Thậm chí còn nhẫn tâm đuổi cô ấy đi tận 2 lần. Vợ chồng là gì mà sao phản trắc như vậy?

Cưới nhau 3 tháng, vợ bị tai nạn chấn thương đầu gối phải mổ, chồng không những không thương còn đuổi đi 2 lần và nói: Vợ là nợ! - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Câu hỏi này, không ai biết đáp án ngoài những người trong cuộc. Thế nên, cộng đồng chị em trong hội nhóm đăng tải bài viết chỉ biết an ủi và hiến kế theo quan điểm cá nhân mình, hòng giúp cô vợ đáng thương bên trên có thể tìm được một phương án tốt nhất để giải quyết rắc rối trong cuộc hôn nhân vừa chớm nở của mình.

Chị gái Phương Nữ an ủi và khuyên nhủ: “Cố lên bạn ơi, hoạn nạn mới biết chân tình, giờ cố gắng điều trị cho lành chân, sau đó quyết định chuyện gia đình. Người ta dị nghị tại người ta không hiểu hoàn cảnh của mình thôi, đừng suy nghĩ tiêu cực quá, cố gắng lên rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn mà”.

Nickname Nguyễn Bình cũng xót xa khuyên chị gái bên trên hãy về với bố mẹ ruột đi, dù gì bị tai nạn ở gần gũi với người yêu mình, thương mình vẫn hơn: “Người ta trọng của, trọng công, chẳng ai lại trọng người không làm gì. Chỉ bố mẹ đẻ ra mình mới xót xa và thương con nhất. Tình vợ chồng lúc ốm đau là cần nhau nhất, mà chồng em lại không còn vì mình nữa thì về với bố mẹ, để nhờ bố mẹ trong lúc này và còn điều trị chân nữa em nhé”.

Cưới nhau 3 tháng, vợ bị tai nạn chấn thương đầu gối phải mổ, chồng không những không thương còn đuổi đi 2 lần và nói: Vợ là nợ! - Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, trái với những bình luận trên, cũng có số ít người cho rằng sự thật vẫn là sự thật, sự thật ở đây chính là việc cô vợ này phụ thuộc vào chồng nên không thể tránh khỏi có lắm lúc anh ta cảm thấy áp lực mà buột miệng nói như thế. Nên thông cảm và mềm mỏng một chút, vì mình đang ở thế yếu, thế phụ thuộc.

Cô bạn Ngọc Nga giải bày: “Mom cố chịu đựng thôi, hoàn cảnh mom khó thế này thì đi đâu về đâu? Mom ốm đau bệnh tật vậy khó khăn vất vả cho chồng, hãy thông cảm cho anh ấy. Anh ấy có nói lời khó nghe mom cố chịu đựng. Những tháng này không có anh ấy và nhà chồng có khi mom còn khổ hơn. Hãy đợi đến khi mom khỏi chân, có thể chủ động được cuộc sống, và nếu chồng mom vẫn thế thì tính tiếp chưa muộn”.

Hiện tại, bài viết này vẫn còn đang thu hút thêm nhiều sự quan tâm từ cộng đồng “500 chị em” trong hội nhóm đăng tải, làm bật lên một câu hỏi mà nhiều người thấy đau, cũng nhiều người thấy hạnh phúc khi tìm câu trả lời: Vợ chồng là gì? Thôi thì không biết nói gì hơn, mong cho sóng gió mau qua, chị vợ bên trên sớm lành lặn trở lại và chọn cho mình một quyết định sáng suốt. Suy cho cùng, cưới hỏi thì dễ nhưng ly hôn lại khó hơn gấp nhiều lần. Chị em nhỉ?

Chia sẻ