Cười ngất với chiêu “dằn mặt tình địch” của các quý ông

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Chị cho biết trước khi viết tâm thư cho "tình địch" anh lầm bầm nói vợ rằng "suốt ngày chỉ lo ‘cày phim, mặt nghệt vì thằng diễn viên trẻ ranh, sinh ra đã ngồi trên đống tiền"...

Viết tâm thư gửi "tình địch" là... diễn viên phim Hàn

Trong khi mấy bà, mấy cô trong con ngõ nhỏ ở Hà Đông - Hà Nội ôm nhau cười nghiêng ngả thì chị Mai vẫn vô tư thao thao bất tuyệt về sự tích ghen tuông và “van xin tình địch trả lại vợ” của chồng mình… 

Mặc dù buổi tối trước đó nhà chị Mai tanh bành, ầm ỏm tiếng vợ chồng chị cự cãi qua lại. Sáng hôm sau, những người hàng xóm đang còn xét nét không dám hỏi nguyên do vợ chồng chị to tiếng. Tuy nhiên, sau một hồi dò la thái độ, thấy tinh thần chị Mai vẫn hoạt bát vui vẻ như không có chuyện gì, một chị hàng xóm lân la hỏi han thì chị Mai tươi cười kể lại một cách hồn nhiên. 

Theo lời chị Mai, thời gian gần đây thấy mấy cô em đồng nghiệp nghiện xem phim Hàn Quốc cứ giờ nghỉ trưa là bàn tán xôn xao về anh chàng diễn viên đẹp trai “mê chết đi được”. “Cộng với lời giới thiệu có thêm mắm muối của các cô ấy về nội dung bộ phim khiến các cô ấy đang mê mẩn, thấp thỏm đợi phát hành từng tập để xem. Tôi nghe cũng thấy hay hay về seach trên mạng và rồi cũng bị cuốn vào bộ phim đó luôn” - chị Mai nói.

Và trong khi mọi người ở cơ quan đã xem được 2/3 chặng phim và chờ dài cổ để đợi tập kế tiếp phát hành thì chị Mai mới bị cuốn vào cơn lốc “anh chàng đẹp trai và mối tình lãng mạn” đó. 

Chị Mai kể: “Lúc đầu thì tôi cũng chỉ định lướt qua xem thế nào mà mấy cái cô chưa chồng lẫn mấy bà có chồng rồi cứ như phát rồ. Nhưng xem được tập 1 thì không thể dứt được. Và có hôm tôi thức đến 1 - 2h sáng để xem phim, mặc ông xã cứ khều tay giục đi ngủ ở bên cạnh”. 

Cười ngất với chiêu “dằn mặt tình địch” của các quý ông 1
Thấy vợ mê phim tới mức quên cả chồng, anh bỗng nổi cơn ghen và tình địch của anh là gã diễn viên phim Hàn... (Ảnh minh họa)

Dường như thấy vợ mê phim tới mức quên cả ngủ lẫn chồng, anh Hải - chồng chị, bỗng lên cơn hờn ghen. Tối hôm đó, khi chị Mai vừa dọn dẹp xong xuôi, hớn hở chuẩn bị lên giường để nằm dài xem tập phim tiếp theo thì anh Hải cáu bẳn.

Chị cho biết: “Đầu tiên anh ấy lầm bầm rằng tôi suốt ngày chỉ lo ‘cày phim, mặt nghệt vì thằng diễn viên trẻ ranh, sinh ra đã ngồi trên đống tiền’. Sau đó anh ấy rút phăng ổ điện, tháo pin máy tính, đóng cầu dao điện”. 

Bỗng dưng niềm hân hoan mỗi tối bị dập tắt, xuống nước năn nỉ anh Hải vẫn không chịu mở cầu dao điện. Thấy chồng vô lý “Tôi không nói không rằng, tự đi mở lại cầu dao, lôi cái máy tính khác ra để xem. Và vì thế hai vợ chồng to tiếng. Sau đó anh ấy ôm ốm ra phòng khách ngủ” - chị Mai kể.

Đinh ninh sẽ không nói chuyện với chồng mà tiếp tục trêu tức anh bằng việc dùng cả ngày nghỉ để ngồi xem phim. Tuy nhiên kế hoạch của chị Mai đã không thành vì: “Vừa xoay cái máy tính lại để chuẩn bị kế hoạch thì thấy đập vào mắt là trang facebook của anh ấy với status dài ngoằng” - chị Mai chia sẻ.

Và nguyên do khiến các bà, các chị trong con ngõ nhỏ cười nghiêng ngả là nội dung status facebook của anh Hải viết ra để ngầm xin lỗi vợ sau màn gây chiến. 

Và chị Mai thì đã kịp chụp màn hình, nhanh chóng in ra: “Gửi anh Kim Tan của điện ảnh Hàn Quốc xa xôi. Tôi không biết anh là thằng cha nào nhưng anh khiến tôi bức xúc ghê gớm. Không biết anh đẹp trai đến đâu, tiền nhiều thế nào, được thừa kế bao nhiêu… mà khiến gấu nhà tôi chết mê chết mệt, đêm nào cũng lầm bầm ‘Kim Tan, Kim Tan…’. 

Ngày nào cũng mong hết giờ hành chính, cơm nước cho nhanh để lao vào ngắm nghía, trầm trồ khen anh. Cũng vì anh mà cô ấy bỏ mặc tôi ôm gối ra phòng khách ngủ… Tôi nói cho anh biết, tuy tôi không đẹp trai bằng anh, không nhiều tiền như anh nhưng có một điều tôi chắc là tôi yêu gấu hơn anh vì thế anh nên liệu đường mà biến nhanh… Tôi không thích viết một bức thư khác gửi cho đạo diễn của anh hiến kế ung thư để anh chết lãng xẹt... Gửi anh nhưng chắc gấu nhà tôi sẽ đọc được trước và có thể sẽ phi tang luôn!”.

"Dằn mặt tình địch" bằng... phi tiêu

Gặp chị Khánh Vân (Thanh Xuân - Hà Nội) lúc chị đang nhanh tay gỡ vội bảng phi tiêu dán chằng chịt ảnh chân dung xuống khỏi cây cột giữa quán café của mình. Trong khi đó, mấy cô nhân viên phục vụ tranh thủ giờ trưa quán vắng khách tếu táo chuyện chồng chị "đánh ghen" khác thường. 

Chị Khánh Vân vốn là một chủ quán café nhạc sống trên phố Trung Kính. Để lập kế hoạch cho các buổi biểu diễn ở quán của mình, chị thường xuyên phải gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều người là ca sĩ, nhạc sĩ. “Những người làm nghệ thuật tính cách của họ thường phóng khoáng và thoải mái. Cho nên khi tiếp xúc với họ, mình cũng phải điều chỉnh cho phù hợp để công việc được êm xuôi” - chị Khánh Vân chia sẻ.

Cười ngất với chiêu “dằn mặt tình địch” của các quý ông 2
Để "dằn mặt tình địch", anh mua bảng phi tiêu, dán chân dung những kẻ có ý đồ với vợ lên đó... (Ảnh minh họa)

Theo lời chị thì trước đây mọi công việc của quan café là do hai vợ chồng chị cùng nhau quản lý. Chị lo đào tạo, quản lý nhân viên còn việc gặp gỡ và trao đổi show diễn với ca sĩ, nhạc sĩ là do chồng chị đảm nhận. “Nhưng sau này do chồng mình được thăng chức, bận việc cơ quan nên mọi việc của quán café mình phải quán xuyến” - chị Khánh Vân bộc bạch.

Là một bà chủ kinh doanh dịch vụ giải trí, lại có vẻ ngoài xinh đẹp, da trắng, khéo ăn nói  cho nên đôi khi gặp phải những vị khách buông lời trêu đùa tán tỉnh chị cũng phải vui vẻ, xã giao mà đáp lại. “Tôi cho rằng việc khéo léo giao tiếp với khách để họ cảm nhận được sự thân thiện mà lui tới quán mình là điều tất yếu miễn là mình không lả lơi, vẫn chừng mực để vừa lòng khách” - chị Khánh Vân nói.

Nhưng điều đáng nói ở đây là chồng chị “không thích như vậy”. Chị kể lại rằng sau vài lần thấy vợ đon đả khoác vai mấy vị nhạc sĩ, nói chuyện vồn vã, thân tình với khách quen tới quán anh tỏ ra không vui. 

“Một hôm, tự dưng tôi thấy anh ấy cầm máy ảnh đến quán, rất thân tình tới từng bàn gợi ý khách chụp ảnh lưu niệm với quán. Điều đặc biệt là anh ấy chỉ chụp ảnh nam giới. Tối đến thì anh ấy cũng làm tương tự với mấy cậu ca sĩ, nhạc sĩ. Trưa hôm sau, tôi thấy anh ấy mang đến quán một bảng phi tiêu to đùng in dòng chữ ‘Đừng làm các ông chồng nổi giận’. 

Ban đầu tôi nghĩ anh ấy lại có trò gì mới để trang trí cho quán thêm thú vị. Cho đến hôm nay, khi anh ấy mang một tập ảnh chân dung những vị khách mà anh ấy chụp hôm trước, dán chi chít vào bảng phi tiêu, treo lên và toan phóng phi tiêu trước bao con mắt ngỡ ngàng của khách... Lúc này thì tôi mới té ngửa anh ấy đang ghen” - chị Mai kể lại.

Chị cho biết thêm, từ ngày yêu tới giờ, lấy nhau được gần 8 năm nhưng chưa bao giờ thấy chồng ghen. “Đến khi ghen thì lại có kiểu và ‘dằn mặt tình địch’ buồn cười như vậy” - chị vui vẻ nói về kiểu ghen của chồng.


Chia sẻ