Cuối cùng thì cô út Sasha nhà Tổng thống Barack Obama cũng xuất hiện cùng cả gia đình

,
Chia sẻ

Hôm thứ 5 ngày 12/1, cô út Sasa Obama đã xuất hiện cùng cả nhà trong lễ trao huân chương Tự do cho phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng.

Hôm thứ ba vừa qua, trong khi ông Obama đang có bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Tổng thống nước Mỹ, cô út Sasha đã không thể có mặt tại Chicago cùng cả gia đình. Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã tràn ngập hashtag #wheresasha (Sasha ở đâu?).

Người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết Sasha phải ở lại DC vì cô bé có một bài kiểm tra quan trọng tại trường trung học, Bethesda, Maryland.

Cuối cùng thì cô út Sasha nhà Tổng thống Barack Obama cũng xuất hiện cùng cả gia đình - Ảnh 1.

Ông Obama đã dành cho Sasha cái nhìn đầy âu yếm nhưng cũng hóm hỉnh.

Tuy nhiên, ngày hôm qua, Sasha đã được cùng với gia đình tham dự sự kiện tại Nhà Trắng: buổi lễ trao huân chương Tự do cho phó Tổng thống 74 tuổi Joe Biden. Ông Obama đã dành những tình cảm thắm thiết và trang trọng gọi phó Tổng thống là "con sư tử trong lịch sử nước Mỹ" hay "Phó Tổng thống xuất sắc nhất mà nước Mỹ từng có".

Theo trang web chính thức của nhà trường, hôm thứ 5 là ngày cuối cùng trong chuỗi kỳ thi tại trường trung học nên Sasha có thời gian rảnh và tham dự buổi lễ đặc biệt này.

Phó Tổng thống Biden đã hoàn toàn bất ngờ vì sự kiện này. Ông cũng đã dành những lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng thống Obama vì tình bạn lâu năm của cả 2 người.

Cuối cùng thì cô út Sasha nhà Tổng thống Barack Obama cũng xuất hiện cùng cả gia đình - Ảnh 2.

Phó Tổng thống Joe Biden nhận huân chương Tự do từ tay ông Obama.

Cuối cùng thì cô út Sasha nhà Tổng thống Barack Obama cũng xuất hiện cùng cả gia đình - Ảnh 3.

Malia và Sasha ngồi dưới khán phòng.

Chia sẻ