Cưới 10 năm thì 4 năm chịu đựng chồng ngoại tình kèm nợ nần chồng chất, bà mẹ 2 con khiến dân tình thắc mắc sao chưa ly hôn

Lynk,
Chia sẻ

Cư dân mạng tỏ ra sốc với người phụ nữ từng chấp nhận bị mẹ đẻ từ mặt để cưới anh giáo viên lương 1 triệu đồng, nhưng kết quả cuộc hôn nhân ấy đúng là một chiếc "máng lợn rách".

Dù có rất nhiều chuyện ngôn tình có thật xảy ra ngoài đời, với những cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ, nhưng chẳng hiểu vì sao, hỏi 100 chị em thì 90 người bảo hối hận, 5 người kêu lên "như nấm mồ", 4 người đang bận đi đánh ghen, còn lại 1 thì may mắn chồng yêu con quý.

Bà mẹ 2 con L.T thì nằm trong số vừa hối hận, vừa trải qua bao nhiêu tháng năm như địa ngục, và cũng phải đánh ghen khi vừa sinh con xong. Còn gì đau xót hơn cho số phận một người phụ nữ?

"Lấy chồng 10 năm. Được 6 năm thì chồng cặp bồ, 4 năm còn lại biết chồng nợ 400 triệu. Hôm nay thu tiền nộp tiền điện xong kẹp sổ, lúc sau chồng cầm đi đánh rơi gần hai triệu. Lắm lúc ngộ tiền, cuồng tiền, muốn chết đi cho xong. 2 mặt con rồi lúc nào cũng tự nhủ mạnh mẽ mà bây giờ không mạnh mẽ nổi nữa.

Cưới 10 năm thì 4 năm chịu đựng chồng ngoại tình kèm nợ nần chồng chất, bà mẹ 2 con bất lực nghe chồng chửi là đồ não ngắn - Ảnh 1.

Câu chuyện đang khiến bao người rơi nước mắt của một bà mẹ 2 con bế tắc cùng cực.

Lúc mới yêu anh ý là giáo viên chưa biên chế. 26 tuổi. Mình là con bé học sinh cấp 3 vô lo vô nghĩ mơ mộng. Sau biết nhà anh ý nghèo. Có anh trai bị nghiện. Bố mẹ nợ ngân hàng 700 triệu. Nhà mình có điều kiện hơn một chút. Bố mẹ mình chỉ có hai đứa con gái. Mình bị mẹ từ mặt vì yêu anh ý nhưng trong suy nghĩ non nớt của mình thì anh ý yêu thương mình. Anh không đẹp nhưng hiền lành thật thà, lại là giáo viên. Rồi anh đậu biên chế, đi làm xa lương hơn 1 triệu. Hai đứa xin lấy nhau. Mình chỉ nghĩ miễn anh yêu thương là đủ, đó là năm 2009.

Sinh con xong mình và anh ở nhờ nhà ngoại. Cháu được 2 tuổi thì ông bà nội tai nạn qua đời. Mình đi học cao đẳng kế toán. Rồi anh đi làm làm thêm nghề xăm hình tattoo. Anh quen thêm bạn, nhiều mối quan hệ hơn. Mình với anh thuê nhà không có nước dùng. Nhà cũ của bố mẹ để anh trai ở. Anh trai anh bị nghiện, không có vợ. Rất cục tính lại ích kỷ.

Rồi mẹ đẻ mình thương cho tiền làm nhà. Đó là năm 2015. Mình chửa đứa thứ hai. Vừa chửa vừa xây thầy bảo kiêng nên mình về nhà mẹ đẻ. Dù cách nhau hơn km nhưng anh chả bao giờ xuống cùng, anh bận đi làm, bận xây nhà. Thời gian đó anh làm gì mình cũng không biết.

Cưới 10 năm thì 4 năm chịu đựng chồng ngoại tình kèm nợ nần chồng chất, bà mẹ 2 con bất lực nghe chồng chửi là đồ não ngắn - Ảnh 2.

Bầu bí 2 đứa, con đẻ ra bị tật, T. khổ sở đau đớn đủ đường thì chồng lại liên tiếp tặng cô những cú sốc (Ảnh minh họa)

Con mình bị sứt môi từ trong bụng. Mình khóc và tìm cách cứu nó. May sao con chỉ hở môi không bị hở hàm ếch. Được một tháng thì con phẫu thuật, bú được mẹ. Khi về nhà mới, anh khác hẳn, thờ ơ lạnh nhạt. Thì ra anh có bồ. Anh phản bội. Mình không bao giờ tin nhưng rồi khi con 3 tháng mình phát hiện. Mình vật vã, gào rú. Rồi mẹ mình khuyên bỏ qua, cho con có bố.

Bỗng một ngày cách đây không lâu mình biết anh ta nợ, chơi lô, buôn xe. Nợ hơn 400 triệu. Mình sụp đổ hoàn toàn. Nhưng chỉ vì tiền mà bỏ nhau ư? Hôm nay anh ta nói mình, óc cô ngắn lắm, không chịu được thì im đi. Chịu được thì đừng kêu. Thương con, cuồng tiền. Mình thấy mình hèn hạ bất lực lắm".

Nghe L.T kể lại cuộc hôn nhân đầy cay đắng, ai cũng thấy nghẹn cổ hơn cả người mẹ bất hạnh. Còn đau khổ hơn là bệnh tật. 10 năm là quãng đường không hề ngắn ngủi, T. đã nhẫn nhịn biết bao nhiêu, cùng chồng đồng cam cộng khổ. Ấy thế mà gái có công, chồng vẫn nhẫn tâm phụ.

Cưới 10 năm thì 4 năm chịu đựng chồng ngoại tình kèm nợ nần chồng chất, bà mẹ 2 con bất lực nghe chồng chửi là đồ não ngắn - Ảnh 3.

T. quyết định sẽ chấm dứt bi kịch 10 năm của mình để 2 con được hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Cưới 10 năm thì 4 năm chịu đựng chồng ngoại tình kèm nợ nần chồng chất, bà mẹ 2 con bất lực nghe chồng chửi là đồ não ngắn - Ảnh 4.

Hội chị em vừa an ủi, vừa xót thương cho bà mẹ tội nghiệp.

Không thể miêu tả hết sự tức giận, bi phẫn mà hàng nghìn người bày tỏ trước câu chuyện đau buồn của T. Nó còn khiến cho nhiều cặp vợ chồng phải cùng nhau suy ngẫm, nhìn lại chính mối quan hệ của mình. Có lẽ T. vẫn chưa ly hôn, nhưng trong lòng nguội lạnh hết rồi, cuộc sống hàng ngày cũng trôi qua ảm đạm, chồng vô tâm cục cằn, người vợ nào chịu nổi? Chỉ thương cho 2 đứa con tội nghiệp của chị T. mà thôi.

Với quan điểm của người ngoài cuộc, hội chị em đều khuyên T. nên dứt áo ra đi, đem 2 đứa con nuôi dạy đàng hoàng, còn hơn là ở lại chịu cảnh ghẻ lạnh, ám ảnh đến từ người chồng. Bao nhiêu bi kịch hôn nhân đều trút xuống gia đình nhỏ của T. cả: bạn đời thay lòng đổi dạ, nợ nần chồng chất, tờ giấy ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vô số bà mẹ đơn thân từng trải đều mạnh mẽ ủng hộ T. giải thoát cho mình, không phải sợ con cái thiếu cha, vì chúng có thể lớn lên trong vòng tay yêu thương của một bà mẹ kiêm vai trò của bố, còn hơn là có bố bằng xương bằng thịt nhưng lại chẳng hề làm tròn trách nhiệm với vợ con. Lúc đứa con vẫn đỏ hỏn khóc ngằn ngặt ở nhà, thì anh ta lại ôm ấp tình mới, quên hết nghĩa muối mặn gừng cay khi khó khăn với người vợ tào khang. 10 năm, đau xót thật, nhưng thanh xuân đã qua hết, chỉ còn lại 2 đứa con là tương lai, rồi L.T sẽ đứng lên làm lại tất cả được thôi, 3 mẹ con chị nhất định sẽ hạnh phúc.

Chia sẻ