Cuộc sống của nàng dâu có quà hồi môn hào phóng từ mẹ chồng khiến không ít chị em ghen tỵ

Hừng Đông,
Chia sẻ

Khi chị Thu kể về quà hồi môn mà bố mẹ chồng tặng ngày anh chị cưới, nhiều người cho rằng "sau này mới biết". Quả thật, sau khi về nhà chồng, cuộc sống của chị có nhiều điều bất ngờ...

photo-1-crop

Vợ chồng chị Hoài Thu (26 tuổi, Bắc Ninh) - anh Hải Nam (29 tuổi, Quảng Ninh)

Chị Thu và anh Nam qua một người bạn mà quen nhau. Quen biết 1 tuần, cả hai nhận ra tình cảm đặc biệt mình dành cho người kia. Valentine năm 2011, chị Thu và anh Nam thành đôi và người ngỏ lời chính là chị Thu - cô gái hiện đại, cá tính. Chị Thu mến anh Nam bởi anh là chàng trai hiền lành, thật thà, ấm áp, galant. Anh tử tế với mọi người và đối với chị cực kỳ tình cảm.

Chị Thu và anh Nam sau 5 năm yêu thì tiến đến hôn nhân. Chuyện tình của anh chị không gặp phải bất kỳ sóng gió hay trở ngại nào. Càng yêu nhau lâu và sau này khi về chung sống một nhà, chị Thu càng nhận ra anh Nam là người đàn ông tuyệt vời. Anh không rượu chè, thuốc lá hay nhậu nhẹt, đi đâu cũng mong nhanh về với vợ và gia đình. Đôi lúc chị cũng hỏi anh tại sao lại yêu chị nhiều như vậy, thì anh đùa rằng do... kiếp trước anh "nợ" chị nhiều quá.

Cưới anh Nam, chị Thu "lãi" không chỉ một người chồng tuyệt vời mà còn cả một gia đình mới mà thành viên nào cũng yêu thương chị. Trong thời gian anh chị yêu nhau, gia đình anh Nam cũng biết và đối xử với chị rất tốt, coi chị như con cái trong nhà. Đặc biệt, chị và mẹ chồng trước khi thành "mẹ-con" đã trò chuyện, tìm hiểu về nhau nên sau này không có nhiều bỡ ngỡ.

Cuộc sống của nàng dâu có quà hồi môn hào phóng từ mẹ chồng khiến không ít chị em ghen tỵ - Ảnh 3.

Mối quan hệ giữa chị Thu và mẹ chồng rất tốt đẹp, không giống như trong bộ phim truyền hình đề tài mẹ chồng - nàng dâu mới gây bão ở Việt Nam.

Chia sẻ về mối quan hệ với gia đình chồng, chị Thu cho biết điều khiến chị xích lại gần hơn với người thân của anh ngay từ khi hai người chưa kết hôn đó là tình cảm mà bố và mẹ anh dành cho nhau. Chị thậm chí còn dùng từ "thần tượng" để nói về cách ba mẹ chồng yêu thương nhau, làm gương cho con cái.

"Yêu nhau năm thứ hai thì anh đưa mình về ra mắt bố mẹ. Giống như nhiều cô gái ở độ tuổi lấy chồng khác, trước khi cưới mình tìm hiểu, quan sát rất kỹ về gia đình chồng. Không phải quan sát gia thế hay những gì liên quan đến vật chất mà chủ yếu là tìm hiểu cách sống, cách cư xử của mọi người trong nhà ra sao.

Bố chồng mình yêu thương vợ con hết lòng. Ông bà đã có tuổi nhưng lúc nào cũng tình cảm với nhau. 5 năm yêu và 1 năm lấy chồng là 6 năm tròn, mình chưa từng chứng kiến ông bà to tiếng mà luôn chiều chuộng nhau, đi đâu cũng có đôi có cặp. Chồng mình học được giá trị của tình cảm gia đình, nghĩa vợ chồng từ bố và bản thân mình cũng muốn vợ chồng mình được như bố mẹ chồng", chị Thu tâm sự.

Về làm dâu nhà anh Nam, chị Thu càng cảm động nhiều hơn khi được bố mẹ chồng yêu thương. Anh chị vừa cưới, ông bà đã ủng hộ cho hai vợ chồng "ra riêng", vừa thoải mái cho tất cả mọi người vừa là để anh chị rèn sự tự lập. Dù kinh tế gia đình chỉ ở mức đủ ăn, nhưng bố mẹ chồng chị Thu chẳng tiếc các con thứ gì. Hai vợ chồng mới cưới dù đã đi làm nhưng nhiều thứ phát sinh, ông bà lại cho thêm tiền chi tiêu. Với chị Thu, chưa cần biết bố mẹ chồng cho bao nhiêu, đơn giản "cho" có nghĩa là ông bà thực lòng yêu thương không chỉ con trai mà cả con dâu như chị. 

Cuộc sống của nàng dâu có quà hồi môn hào phóng từ mẹ chồng khiến không ít chị em ghen tỵ - Ảnh 4.

Anh Nam - chị Thu trong lễ vu quy.

Vật chất là một chuyện, gia đình chồng còn dành cho chị Thu những cử chỉ yêu thương mà đúng là chỉ người một nhà mới sẵn sàng làm cho nhau. Chị Thu kể chị là người hay ốm vặt, dễ bị dị ứng thời tiết. Có lần về quê chồng, chị bị sốt virus, chính tay mẹ chồng là người chăm sóc cho chị từ đầu tới cuối và cô em chồng còn nấu canh ngải cứu mang lên tận phòng cho chị dâu. Những hành động đó tuy nhỏ nhưng khiến chị Thu cảm động vô cùng. Bởi lẽ, chị là cô gái thiệt thòi từ nhỏ khi bố mẹ đẻ chia tay nhau. Chị không sống với mẹ nên không được hưởng đầy đủ những dịu dàng, yêu thương từ bàn tay mẹ như nhiều người khác, cũng không hiểu hết được tình mẫu tử hay sự sum vầy của cả gia đình. Nay lấy chồng, có được gia đình chồng tuyệt vời như vậy, đặc biệt là mẹ chồng chăm sóc như với con gái, chị hạnh phúc vô cùng.

Việc sinh ra trong một gia đình khuyết cũng khiến chị Thu mang trong mình nỗi mặc cảm. Ra mắt bố mẹ chồng tương lai từ năm thứ 2 yêu anh nhưng phải đến năm thứ 3, chị mới dám tâm sự với mẹ anh về hoàn cảnh của mình. Cuối cùng, chính mẹ chồng lại là người trước sau động viên, bù đắp tình cảm cho chị. Thế nên ai coi mẹ chồng như người "khác chiến tuyến" thì mặc, trong mắt chị Thu mẹ chồng là người phụ nữ nhân hậu và bao dung.

Cuộc sống của nàng dâu có quà hồi môn hào phóng từ mẹ chồng khiến không ít chị em ghen tỵ - Ảnh 5.

Anh Nam - chị Thu (bên trái, ngoài cùng) bên bố mẹ chồng và em chồng.

5 năm yêu không gặp phải chút sóng gió nào, đến khi kết hôn, chị Thu và anh Nam mới gặp phải thử thách đầu tiên, đó là "chậm con". Trước tình hình này, bản thân chị ban đầu khá lo lắng, sợ chồng buồn, gia đình chồng không hài lòng. Nhưng không, anh Nam đối với chị vẫn tình cảm như ngày đầu và động viên chị không ít. Bố mẹ và em chồng cũng không tạo áp lực với nàng dâu. Mẹ chồng chị thậm chí còn là người chuẩn bị thêm đồ ăn dinh dưỡng tẩm bổ cho con trai và con dâu, cũng như nhắc chị chú ý giờ giấc sinh hoạt, ngủ nghỉ. 

Một điều vô cùng tuyệt vời nữa mà gia đình nhà chồng dành cho chị Thu đó là mọi người đều thông cảm, thấu hiểu nỗi lòng của cô gái đi làm dâu như chị. Theo lẽ thường, phụ nữ lấy chồng thì phải toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng, song trong lòng các nàng dâu luôn đau đáu nhớ về nhà nơi có người thân sinh ra mình và muốn vun vén cho nhà đẻ. Bố mẹ chồng chị Thu rất thoải mái trong việc để chị về thăm nhà, chăm sóc người thân. Ông bà cũng không quên giữ mối liên hệ tốt đẹp với thông gia khi quan tâm, động viên khi bố chị Thu nằm viện. 

Cuộc sống của nàng dâu có quà hồi môn hào phóng từ mẹ chồng khiến không ít chị em ghen tỵ - Ảnh 6.

Hình ảnh bố mẹ chồng chị Thu sánh vai cùng bố đẻ chị khiến nhiều người ấm lòng.

Mới đây, nhân kỷ niệm 1 năm ngày về chung nhà, chị Thu có chia sẻ trong một hội nhóm nơi chị em phụ nữ tâm sự về món quà mà hai bên gia đình cho vợ chồng chị ngày mới cưới. Ngoài việc được giữ tiền mừng cưới, anh chị còn được gia đình dành tặng những món quà giá trị. Không chỉ vậy, đám cưới xong xuôi, bố mẹ chồng chị Thu còn dành tặng cặp vợ chồng trẻ đôi vé máy bay du lịch. 

Đọc xong bài viết của chị Thu, đương nhiên có không ít chị em ngưỡng mộ, chúc mừng chị có gia đình chồng tâm lý, hào phóng. Một số người lại cho rằng "mới cưới thì thế, sau này mới biết" nhưng có lẽ đó là do họ chưa hiểu về những gì chị nhận được từ gia đình chồng. Chẳng phải sau 1 năm chung sống, dù anh chị chậm con, bố mẹ chồng vẫn đối với chị tốt như vậy hay sao?

Cuộc sống của nàng dâu có quà hồi môn hào phóng từ mẹ chồng khiến không ít chị em ghen tỵ - Ảnh 7.

Món quà mà hai bên gia đình dành tặng anh Nam - chị Thu trong ngày cưới.

Về phần mình, chị Thu không nghĩ ngợi quá nhiều dù nhận được lời khen hay chê. Chị chia sẻ hình ảnh cùng đôi điều tâm sự thứ nhất vì hôm đó là kỷ niệm 1 năm chị và chồng làm lễ vu quy. Thứ hai, do sự kiện này gắn với những kỷ niệm mà có lẽ cả đời cũng không thể quên nên chị Thu càng muốn được giãi bày đôi chút. Cụ thể, gần ngày cưới, gia đình chồng chị có tang nên đám cưới bị hoãn. Sau này bố mẹ chồng vì không muốn chị thiệt thòi mới tổ chức lễ cưới hoành tráng hơn, chu đáo hơn ở khách sạn. Cũng ngày chị cưới, bố đẻ chị đã khóc vì thương con gái. Ngày về nhà chồng lại nhận được những tình cảm như vậy, chắc chắn không riêng gì chị Thu mà cô gái nào cũng muốn ghi nhớ mãi. 

Dự định trong tương lai gần của chị là cùng chồng bồi bổ, chăm sóc sức khỏe để sớm đón con. Bên cạnh đó, anh chị sẽ dùng số tiền được hai bên gia đình tặng ngày cưới cộng thêm tiền tích cóp được để kinh doanh, dần hướng đến cuộc sống ổn định.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ