Cuộc chiến hiểm ác ở "Như Ý truyện": Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Cứ nhìn mà xem, Từ Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu Phú Sát Lan Hoa, Cao Quý Phi cho tới Nhàn Phi - Như Ý, có ai trong "Hậu cung Như Ý truyện" mà chẳng có phe cánh đâu?

Giống như Diên hi công lược, Hậu cung Như Ý truyện do Châu Tấn - Hoắc Kiến Hoa cũng mở ra cho khán giả một cuộc chiến gay cấn với đủ mọi chiêu trò tranh sủng. Tử Cấm Thành là nơi hiểm ác, muốn sống một cách lương thiện, hiền lành cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu ngươi không giết ta, trước sau gì cũng bị ta hãm hại.

Ngoài chuyện mưu sâu kế hiểm, nhan sắc khuynh thành, một quy tắc bất thành văn giúp các phi tần có thể tồn tại được ở hậu cung, ấy là phải có phe cánh vững mạnh. Muốn sống lâu, sống khỏe, vượt qua những cái bẫy chết người tại Tử Cấm Thành, không thể nào tồn tại một mình được, ấy là bài học mà Hậu cung Như Ý truyện gửi gắm đến khán giả.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 1.

Và cứ nhìn mà xem, Từ Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu Phú Sát Lan Hoa, Cao Quý Phi cho tới Nhàn Phi - Như Ý, có ai mà chẳng có phe cánh đâu?


Phe thâm sâu, hiểm độc, giả nhân giả nghĩa: Phú Sát Hoàng hậu


Phe cánh của Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết) ở Tử Cấm Thành của Hậu cung Như Ý truyện quả là không đùa được đâu. Ngoài Hoàng hậu nắm giữ quyền cai quản tam cung lục viện, phe này còn có thêm Cao Quý Phi - Cao Hy Nguyệt (Đồng Dao) và tiện nhân phản chủ A Nhược. Phe này là nguyên nhân gây nên hàng loạt trận "thảm sát" ở Tử Cấm Thành mà hoàng đế Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) chẳng biết làm cách nào trừng trị.

Khác với Diên hi công lược, mối quan hệ quyền lực giữa phi tần với gia đình các quan đại thần được miêu tả tỉ mỉ hơn. Càn Long trong bộ phim này cũng lộ rõ là người thâm sâu, luôn suy tính kỹ càng mỗi khi làm việc. Năm xưa, Càn Long trước khi lên ngôi hoàng đế từng muốn lập Như Ý (Châu Tấn) thành Đích Phúc Tấn (vợ chính thất). Tuy nhiên, vì những ràng buộc quyền lực, Càn Long đành để Như Ý làm Trắc Phúc Tấn (vợ lẽ), đồng thời đưa Phú Sát Lang Hoa lên làm Đích Phúc Tấn.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 2.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 3.

Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa.

Đến lúc đăng cơ, Phú Sát Lang Hoa hiển nhiên trở thành Hoàng hậu nước Đại Thanh. Cao Hy Nguyệt nhờ có cha là đại thần Cao Bân chống lưng nên cũng nghiễm nhiên ngồi vào vị trí Cao Quý Phi.

Ở hậu cung này, liên minh Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa - Cao Quý Phi là nguy hiểm nhất. Hoàng hậu biết rõ Càn Long yêu thương Như Ý nên luôn rình rập tìm cơ hội hãm hại. Tuy nhiên, Hoàng hậu Phú Sát lại là mẫu người giả bộ từ bi, lúc nào cũng nói chuyện yêu thương, nhân ái nhưng lúc quay đi, có thể rắp tâm làm điều xấu xa mà chẳng ai ngờ tới. Như câu chuyện Hoàng hậu Phú Sát cố tình tặng vòng tay có thuốc tránh thai cho Như Ý - Cao Quý Phi là một điển hình. Hoàng hậu Phú Sát là đối thủ đáng gờm, một thủ lĩnh phe phái thích tụng kinh niệm phật song giết người không dao cứ gọi là nhanh như chớp.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 4.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 5.

Cao Quý Phi.

Còn nàng Cao Quý Phi kia, rõ ràng là cánh tay phải đắc lực, thường xuyên bị Hoàng hậu lợi dụng để gây sóng gió chốn hậu cung. Cao Quý Phi không có tham vọng bá quyền, nhưng nàng quá nghe lời Hoàng hậu. Chính Cao Quý Phi là kẻ đã bày mưu tính kế, mưu hại hoàng tự rồi giật dây cho A Nhược đẩy Như Ý vào lãnh cung. Tất cả những việc Cao Quý Phi làm chỉ vì mục đích là khiến Hoàng hậu Phú Sát vui lòng.


Phe hiền lành nhưng không dễ bị đè đầu cưỡi cổ: Như Ý


Phe của Như Ý - Hải Lan (Trương Quân Ninh) trong 20 tập đầu của Hậu cung Như Ý truyện khá yếu thế. Như Ý chẳng có thứ gì ngoài tình yêu thương từ Càn Long đế, nhưng chính tình yêu ấy lại khiến nàng trở thánh miếng mồi ngon cho cả hậu cung tìm diệt.

Nhớ năm xưa, trước khi được gả cho Càn Long, Như Ý từng có cuộc sống ung dung, tự tại, làm gì cũng tùy thích, chẳng bị ai ràng buộc. Thời điểm này, cô của Như Ý - Hoàng hậu Nghi Tu vẫn còn nắm giữ quyền quản lý tam cung lục viện. Nhưng từ sau khi Hoàng hậu Nghi Tu bị phế truất, gia đình Như Ý cũng rơi vào cảnh khó khăn.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 6.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 7.

Như Ý.

Để giữ mạng sống cho Như Ý, Hoàng hậu Nghi Tu chấp nhận uống bát thuốc độc. Trước khi qua đời, bà căn dặn Như Ý rằng nàng nhất định phải vươn đến ngôi vị mẫu nghi thiên hạ để chấn hưng gia tộc. Việc làm phi tần không phải là vinh hoa phú quý cho mỗi một cá nhân mà nó còn là niềm tự hào của các gia tộc. Nhưng vì chán ngán chốn hậu cung hiểm ác, từ đó trở đi, Như Ý sống thu mình, lặng lẽ không gây phiền hà đến một ai.

Đến lúc thực sự bị vu oan giá họa rồi đẩy vào lãnh cung, Như Ý mới hiểu rõ đạo lý, hóa ra mình không đụng người, cũng sẽ có người lao đến tấn công mình. Với sự trợ giúp của Hải Lan, Như Ý từng bước minh oan và chiếm lĩnh hậu cung. Phe phái của Như Ý - Hải Lan là "ác có nguyên nhân", "ác vì bị thúc ép" chứ không chủ đích làm hại người vô tội. Ở chặng đường sắp tới, Như Ý - Hải Lan sẽ tiếp tục gây ra những trận "thanh toán" đẫm máu chốn hậu cung. Oan có đầu, nợ có chủ, Như Ý là vị thủ lĩnh chẳng phải dạng vừa đâu!

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 8.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 9.

Hải Lan.

Giống như Như Ý, Hải Lan ban đầu cũng không muốn gây chuyện đến ai. Nàng sống như một chú ốc sên, lúc nào cũng rút vào chiếc vỏ tự ti do chính mình tạo ra. Nhưng ông trời không cho Hải Lan sống an nhàn, nàng càng nhường nhịn thì phe cánh Hoàng hậu Phú Sát - Cao Quý Phi - A Nhược càng lấn tới. Để rồi một ngày kia, khi sức chịu đựng chẳng còn, Hải Lan đã vùng lên, trở thành "chiến sĩ" đáng gờm trong cuộc chiến tranh sủng đầy khốc liệt.


Phe con rối, dễ bị Càn Long diệt trừ nhất: Hoàng Thái hậu


Nghe qua thì có vẻ phi lý, nhưng đấy chính là sự thật tồn tại ở Hậu cung Như Ý truyện. Nói về phe phái của Hoàng Thái hậu (Ô Quân Mai), phải quay lại quá khứ, giải thích rõ ràng thì khán giả may ra mới hiểu được. Càn Long - Hoằng Lịch là Tứ A Ca của tiên đế Ung Chính. Lúc còn sống, Ung Chính không thích Càn Long. Chẳng phải vì Càn Long là đứa con bất tài, không hiểu đạo nghĩa, lý do xuất phát từ chuyện Càn Long do một cung nữ có địa vị thấp hèn sinh ra.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 10.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 11.

Hoàng Thái hậu - Chân Hoàn.

Do Hoàng Thái hậu - Chân Hoàn không sinh được con nên Ung Chính mới ban Càn Long cho người nuôi dạy. Trong những năm cuối đời của Ung Chính, Chân Hoàn lật đổ Hoàng hậu Nghi Tu, đồng thời "dẹp loạn" cả đám hoàng tử khác, đưa Càn Long lên ngai vàng thành công. Việc Càn Long thuận lợi đăng cơ có công lớn của Hoàng Thái hậu - Chân Hoàn. Nhưng vì không phải mẹ ruột của Càn Long nên Hoàng Thái hậu luôn lo sợ địa vị của mình bị ảnh hưởng.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 12.

Càn Long.

Thêm đó, cái chết của mẹ ruột Càn Long bị cho là có liên quan đến Hoàng Thái hậu. Nghĩ rằng nếu không toan tính thì cũng có ngày địa vị của mình bị lung lay, Hoàng Thái hậu đã tung chiêu cực hiểm ác, ấy là cài cắm những con cờ xung quanh Càn Long, nhằm củng cố vị trí Hoàng Thái hậu của mình.

Các con cờ ấy đâu phải ai xa lạ, đó đều là phi tần được Càn Long sủng ái. Theo tiết lộ từ đoàn phim Hậu cung Như Ý truyện, các con cờ đó gồm Mai Quý Nhân (Hà Hoằng San), Thư Phi (Trần Hạo Vũ) và Khánh Phi.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 13.

Mai Quý Nhân.

Cuộc chiến hiểm ác ở Như Ý truyện: Phải nhận rõ mặt địch - ta, nếu không sẽ bị giết bất cứ lúc nào - Ảnh 14.

Thư Phi.

Nhưng Càn Long đâu phải dạng vừa, vị hoàng đế này thừa thông minh để biết ai là con rối trong tay Hoàng Thái hậu. Vậy nên, dù Mai Quý Nhân, Thư Phi có được Hoàng Thái hậu tin yêu đến mấy, Càn Long cũng chẳng dành cho họ nhiều tâm tư. Càn Long cố tình giữ họ bên mình nhưng tuyệt nhiên không lộ ra bất kỳ sơ hở nào cho Hoàng Thái hậu nắm thóp.

Chia sẻ